Bố tơ vài năm trở lại đây (3-4 năm) thích uống rượu tự ngâm (rượu rắn, tắc kè, mối chúa, ong vò vẽ,..., nói chung là những con "dã man"), hầu như ngủ suốt ngày, ngày nào cũng uống cái thứ rượu ngâm đó, cứ uống một cốc rồi lại vào ngủ tiếp. Khoảng một năm trở lại, tính tình trở nên quái đản (thỉnh thoảng nổi cáu vô cớ rồi nói chuyện như côn đồ, may mà chưa đến mức đập phá; nhiều hành động dở hơi, nói chuyện không tập trung, nói chuyện lòng thòng dài dòng lập đi lập lại, mau quên, gây sự tỏ vẻ ta đây oai kiểu Đại Ca xã hội đen văng tục tùm lum ( trước đây ko có, bố tớ là Giảng viên đại học)), văng tục oang oang cho cả xóm nghe. Bố tớ hiện 63 tuổi, thích cây kiểng. Nhà kô có chuyên gì buồn, kinh tế khá nên ko thể bị trầm cảm được Có cách nào khám được bệnh tâm thần cho bố? (đưa đi khám chắc chắn ko được có khi chưa đưa đi được còn bị chửi)
bạn hỏi có cách nào đi khám tâm thần cho bố ko? bạn hỏi câu đấy có nghĩ kĩ không vậy? bố bạn chả làm sao cả, người già tính khí thất thường thôi, bố bạn lại về hưu rồi, không có việc gì làm nên sẽ khó ở bạn tìm hiểu cách ngâm rượu mấy con kinh khủng ấy xem bố bạn làm đã đúng chưa, rồi hướng dẫn bố bạn ngâm rượu thuốc thử xem, chiều cụ tí, đây không phải là khuyến khích uống rượu đâu ạ tìm việc gì nhẹ nhàng hợp với bố bạn, nói chung là đừng để bố bạn ở 1 mình, có thể nhờ mấy bác cùng tuổi gần nhà đến nói chuyện với bố bạn, kéo bố bạn tham gia mấy câu lạc bộ hưu trí ý... khi nào bố bạn vui vẻ trở lại thì cố gắng khuyên cụ bớt uống rượu đi, người có tuổi hàng ngày cứ làm 1 cốc rượu rồi đi ngủ e ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm, trí tuệ giảm sút
Cũng có thể bố bạn có chuyện gì buồn không thể bày tỏ, không biết làm gì tìm rượu giải khoây. Người cao tuổi tính khí thay đổi thất thường khó ai biết được vì thế lúc thì vui vẻ đôi khi cáu gắt và quên trước quên sau cũng là bình thường thôi mà. chắc chăn bố bạn không bị tâm thần đâu, bạn đừng lo lắng.