1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có biết rằng anh nhớ em không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luongtungoc, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có biết rằng anh nhớ em không?

    Ðã dặn lòng là box này ghê lắm, vào đây thì chỉ thấy toàn là nước mắt thôi. Mà thôi kệ, mình đang có chuyện buồn mà.

    Sao lại là buồn? Thật ko hiểu nổi tại sao có những giây phút buồn bã bất chợt như thế này nhỉ? Chắc là e sẽ ko đọc được những dòng này đâu, e đã nói là ko thèm quan tâm tới tôi mà. Tôi 1/2 muốn e đọc được những dòng này, 1/2 ko muốn e đọc nó, mắc công e lại ko thích tới lớp học anh văn thì tôi lại áy náy khủng khiếp...Mắc công e lại nói là tôi gây áp lực cho e. Trời ạ, áp lực chỗ nào đâu ta??

    Thôi, nếu e đọc đến dòng này thì nghe lời a: out lập tức ra khỏi topic của a, để a thoải mái viết tiếp nhé.

    Tôi đang thảnh thơi làm một người ban tốt của e. Thảnh thơi yaheo message cho e, nhắc nhở e điều này điều nọ, và chỉ như thế thôi. Rồi một ngày, e yaheo message cho tôi: em nhớ anh. Hmn...cuộc sống thảnh thơi của tôi bị phá vỡ. Tôi nổi điên lên, ...la cho e một trận: e có biết chuyện tình cảm ko nên đùa giỡn hay ko? e có tỉnh táo ko khi nói ra như vậy? anh ....già rồi (thực ra mình có già quá ko vậy??), ko phải con nít đâu mà xí gạt, a là ng trưởng thành rùi, anh biết mình muốn gì, còn e?..v..v...
    Em, e có biết chăng, lòng a lúc đó cũng rách nát tả tơi khi phải mắng e như vậy, a mong e hơn là một người bạn tốt đó chứ. Nhưng a muốn e phải tỉnh ngộ lại nếu như e nói rằng nhớ a là do một phút yếu lòng. Bởi vì e đã nói với a là e muốn ...đi tu, và rằng e luôn nhớ tới một người bạn ngày xưa... A thì ko bao giờ muốn lợi dụng tình cảm hay phút giây yếu lòng của ng khác...
    Sau đó là một sự thay đổi khó hiểu. Vì một lý do gì đó mà cho tới giờ này a vẫn ko hiểu được: e xa lánh a. A hiểu, có thể e đã tỉnh ngộ. A đã nói với e là chúng ta hoàn toàn có thể chỉ là bạn tốt của nhau như trước giờ vẫn vậy. Nhưng ko tài nào hiểu nổi, thậm chí một người bạn như trước kia, e cũng từ chối, e yaheo cho a "I don''t want to have a friend like you"!!!
    Sao last phrase lại là "like you" hả e? A đã làm gì sai??? Trước khi e gây ra sự cố (lỗi tại e đó nha), a đối xử với e rất chân thành, thật sự là một người bạn tốt. A ko lả lơi, ko buông lời ong ****, rất tôn trọng e...Nói chung là giao tiếp với e rất tuyệt vời, ko chê vào đâu được.
    A lăn qua lăn lại rất nhiều lần trên giường mỗi đêm khi cố tìm cho mình một giấc ngủ. A ko hiểu được, a tài nào ko hiểu được. Thực sự a ko hiểu được!
    E có bao giờ bị ng ta tát thẳng vào mặt rồi bỏ đi, như a chưa? Vậy tại sao e lại làm điều đó với a? Sao e chỉ trả lời một cách vô tâm là "e ko thích giải thích". A đã mất mát quá nhiều, a biết là những điều quý giá nó quý giá như thế nào. Ðó lý giải vì sao, a cố công tìm lại, thậm chí, chỉ là tìm lại một tình bạn tốt...
    Em, có phải sự dạn dày của a làm e căm ghét ko? Hay là tại a cũng giao tiếp tốt và có vẻ thân mật với các cô bạn khác??? A nghi lắm, e cũng là một người có vẻ phong kiến lắm lắm.
    Nghi ngờ là một trong những điều ngu xuẩn, vì nghi ngờ thì ko thể chắc chắn và làm sao biết điều đó là đúng được? Vậy a cứ giải thích nhé, nếu đúng thì a được nhờ, còn ko thì...thôi.
    A giao tiếp tốt với cô ấy vì a cũng coi cô ấy là một người bạn tốt, giống như e vậy. Mà cô ấy cũng là một người bạn tốt của e mà.

    Khuya rồi, buồn ngủ, mỏii tay, mỏi lưng...

    Anh giao tiếp tốt với cô ấy. Nhưng hoàn toàn chỉ là bạn thôi e à. Xin hãy tin a. Ko phải hễ cứ con trai đối xử tốt với con gái là ng đó có tình ý gì đâu. Ko phải a muốn bắt cá hai tay, hay là ba tay gì đâu. Sao e ko chịu hiểu là giữa trai gái vẫn có thể có tình bạn tốt mà! E hỏi cô ấy đi, a có bao giờ nói nhớ hay thương, có bao giờ a làm bộ ...đụng chạm. A chạy xe rất cẩn thận. A ngồi tuốt lên phía trên, đề phòng ...thắng xe bất tử. A đi uống nước với cô ấy hay đi ăn, a luôn ngồi đối diện chứ ko phải là ngồi bên cạnh cô ấy... A luôn nói với cô ấy là chúng ta là bạn tốt của nhau...E còn muốn a dẫn chứng thêm điều gì ko???
    Có phải a dạn dày nên a mới hiểu được tình bạn giữa hai ng khác giới?
    Khi a rủ e đi ra ngoài, e nhớ lại đi là e đã trả lời như thế nào "e bận lắm, cv kín mít, e ko có thoi gian để thở, trong tháng này e kẹt hết rồi, e hẹn đi chơi với con H cả tháng trước rồi mà chưa đi được..." E đó, ng gì đâu mà chỉ biết có cv, e muốn e làm ng máy hả?
    Chính sự lập dị của e đã làm cho a ...rung động, vì a cũng là một ng lập dị...A hiểu là trên thế gian này, chỉ có a mới hợp với e mà thôi. Mà nếu có ng thứ hai thì hắn ở tận bên Somali cơ, xa lắm...Thế mới chết ko chứ?
    Sự mất mát đau đớn trước kia tạo cho a một sự kiên nhẫn khủng khiếp, để cố hết sức tìm được hạnh phúc cho mình.

    Mà thôi, tuần sau a sẽ là một người xa lạ với e. Ko còn để ý tới sự hiện diện của e trong lớp nữa. E hãy an tâm đi. T này nói là làm được.
    Mà e làm sao biết được topic này nhỉ? Vậy là ko sao, coi như là a viết cho ...a. Khi buồn quá, a lại vào đây viết tiếp.
    Em ơi, e sẽ nhìn thấy a một con người dửng dưng, ko còn nhắc đến e với cô bạn thân đó nữa (a chỉ nói về e duy nhất với cô bạn đó thôi, mà hoàn toàn ko có đề cập chuyện riêng tư gì đâu, chỉ đại loại như là: hôm nay T có di học ko? T có ....buồn ko?...chỉ vậy thôi e à).
    Biết là viết ra là vô ích, nhưng ít nhất là mình đã ko bạc đãi tâm sự của mình.
    Chắc e ko thể biết là a nhớ đến e đâu nhỉ?
  2. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ Em , lúc nào Anh cũng nhớ Em.Nhưng mình thành người xa lạ mất rồi. Đành thế. Nhưng biết anh có chịu nổi ko?Nửa muốn nửa ko, nửa chờ đợi nửa muốn chối bỏ, mong rằng em sẽ im lặng. Giờ chỉ cần 1 tin nhắn của em thôi "E nhớ A" là anh chắc sẽ điên quá.Chiều qua biết tin em ốm, phải vô bịnh viện khám, thấy lòng quặn thắt, nhưng anh còn có thể làm gì cho em?Chỉ mong em hãy sống vui, rồi mọi chuyện sẽ qua.
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có ng cùng cảnh ngộ rùi...Sáng nay thức giấc, lò dò vào coi thử đêm qua mình đã viết cái gì. Ðọc bài của bác motlanbenem thấy bác ấy khổ hơn mình thế. Bác cứ chiến đấu cho tới tin nhắn cuối cùng để giành lại câu nói "em nhớ anh " của cô ấy đi bác và chúc bác may mắn.
    A cũng vậy, e à. Cứ suy nghĩ hoài, thực ra a có là gì với e đâu...Nhưng mà a cũng giống như cái bác đang đau khổ kia. Nghe mọi người nói là e đang buồn, e ko đi học... tự nhiên a rầu thúi ruột, và xót xa...A lo cho e, cô bé.
    Mà nếu e chỉ thích làm bạn với đàn ông khép kín thì họ làm sao mà hợp với tính tình...ngang như cua của e được? A thực ra cũng là người đàn ông khép kín, chẳng qua a là người của giới lu xu bu (giới kinh doanh đó mà) nên tự bản thân a luôn có cách giao tiếp thân thiện với ng khác. Giao tiếp vui vẻ với ng khác là một chuyện, còn trong lòng có ý gì hay ko thì lại là một chuyện khác. Thực ra những ng đàn ông như vậy là những ng có lập trường mà. Cũng đáng quý đó chứ.
    Thôi đi làm đây. Viết để mình ko ray rứt nữa, chứ e có bao giờ biết những suy nghĩ này đâu.
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hehe lần đâu tiên thấy luongtungoc thổ lộ cảm xúc nhỉ (có thế là những lần thổ lộ trước mình không đọc thấy.hihi), chứ mình thấy luongtungoc toàn đi làm chuyên gia gỡ rối tâm sự thôi à.
    Đọc cái bài thổ lộ của luongtungoc mình chẳng nghĩ luongtungoc là người dạn dày kinh nghiệm.
    Theo mình thì khi luongtungoc đi chơi với một người con gái khác, cho dù luongtungoc không nghĩ gì đi chăng nữa thì "cô em gái" của luongtungoc sẽ vẫn rất ghen với cô gái đó chứ. Ai đời người mình thích lại đang ngồi nói chuyện hay đang đèo một cô gái khác.
    Hehe tóm lại là sẽ ghen.
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    smallpig ơi, đọc bài của bạn, tôi thấy...mát bụng lắm, cám ơn bạn nhiều nhé. Còn cô ấy thì chắc ko có gì với tôi đâu. Nếu có gì với tôi thì cô ấy đã khác hơn. Tôi thích mình suy nghĩ như vậy để ko tự mình huyễn hoặc mình và để tôn trọng cô ấy (nếu cô ấy chẳng có gì với mình mà mình lại nghĩ như vậy thì chẳng khác nào coi thường cô ấy.). Tôi thích nhìn thẳng vào sự thật, nếu cô ấy ko có gì khác với tôi thì đúng là ko có gì.
    Ái chà, vậy là mình...nhớ đơn phương...Yêu đơn phương còn có cái hay, còn...nhớ đơn phương...thì đúng là...khùng.
    Sếp đi công tác nước ngoài rồi. Sếp nhớ cái bản mặt đáng ghét của sếp đi. Sếp cứ tiết kiệm cái air ticket đi. Mai mốt về đây, lôi về một đống công việc rồi cứ thế mà nhặng xị lên "T .....T..." , thì sếp đừnghòng staff này làm nhé. Staff này đang buồn đó, mà ko những buồn còn...quê nữa.
    Mà thôi, ko viết nữa đâu. Người ta có gì với mình đâu...
    Thôi, dừng lại được rồi.
    Chỉ thật đáng tiếc...sao mình lúc nào cũng có cái để tiếc nuối nhỉ? Ko lẽ thiên hạ nói đúng, cái gì giống nhau thì thường đẩy nhau ra xa à???
    Sao ng ta ko giống mình ở một điểm: biết trân trọng những cơ hội hiếm hoi của thượng đế???
    Càng viết càng dở hơi, chấm dứt.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    suy ra anh luongtungoc là người có nội tâm quá phức tạp,giống như bị kìm nén và cần giải toả.Biết đâu khi băng băng trên đường phố gặp một con người mặt lạnh như tiền nhưng biết đâu lại là anh luongtungoc với những sóng ngầm dữ dội nơi nội tâm?????
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mình đọc đến lần thứ 3 thì mới nhận ra luongtungoc cũng thích cô bé này lắm chứ và đúng là có tính tự ái cũng rất là cao có một cái gì đó thật giống mình... . Khi mình và bạn gái mình giận dỗi nhau , cô ấy thường không chịu giải thích còn mình thì chẳng thể nào hiểu nổi lý do. Con gái vốn khó hiểu, họ cứng đầu và nhất là nhưng cô gái cá tình thì họ lại càng cứng đầu phải không?
    luongtungoc có phải bạn đang bối rối không? Bạn đang ở vị trí như thế nào đối với cô ấy? Một ngưòi bạn bình thường? một người bạn trai ? Minh nghĩ bạn đã tư vấn cho rất nhiều người, bạn sẽ biết được là một người bạn không nên sử xự như một người bạn trai, và ngược lại!!! Bạn khẳng định là một người bạn tốt của em, vậy hãy làm một người bạn tốt nhé!!! Nếu xác đinh được mình là bạn tốt cửa em thì cứ thẳng thắn mà nói đi, tớ mà là cậu thì tớ sẽ nói trước mặt em rồi. Làm con trai phải dứt khoát!! Bạn sẽ không mất gì khi nói với cô ấy những điều này cả, nếu bạn muốn biết lý do thì đi hỏi thẳng cô ấy, hỏi cho đến khi ra thì thôi, đừng giải thích gì cả nêu như người ta không cho bạn biết lý do tại sao bạn bị giận?
    Bạn hãy nghỉ ngơi nhé, đừng nghĩ đến lý do bạn bị giận, bạn cứ hỏi đi rồi chắc chắn cô ấy sẽ trả lời!!!! Tin mình đi.
    PS: Một người bạn tốt không bao giờ phải thích với người bạn của mình tại sao mình lại có một người bạn tốt khác hihì .... bạn tốt .......
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay fải ăn cắp giờ làm việc mới được...
    Rất cám ơn những lời khuyên của các bạn. Mình luôn đối diện với mọi thứ. đt, cô ấy ko bắt máy hoặc tắt máy, nt, cô ấy ko trả lời. Hỏi bằng mail, sự chờ đợi reply đến trong vô vọng. Mình kiên nhẫn liên lạc với cô ấy, nhưng hoàn toàn ko hồi âm. Có thể nói, sự kiên nhẫn của mình đã từng làm cho cô ấy kinh ngạc.
    Bạn nói đúng, cô ấy là một ng rất có cá tính, tài giỏi, và vì vậy, cũng rất....cứng đầu.
    Mình có một, chỉ một, câu hỏi chính dành cho cô ấy là "hãy giải thích tại sao e lại coi thừong a như vậy (ko trả lời dt, nt, email...)? a ko cho phép mình bị khinh thường mà ko có lý do rõ ràng"...Vậy đó, mà chưa bao giờ cô ấy trả lời...Và mình cũng có một thỉnh cầu duy nhất đến cô ấy "chúng ta tiếp tục chỉ là bạn tốt của nhau như lúc trước nhé", nhưng trả lời cô ấy cũng ko thèm.
    Mình ko phải là bạn trai của cô ấy. Chỉ là bạn bình thường trong lớp học Av buổi tối. Mình vẫn nghĩ chỉ là bạn tốt với cô ấy cho tới ngày the said biến cố xảy ra.
    Theo mình, cho tới giờ phút này, đây chỉ là sự đùa giỡn của cô ấy (biến cố xảy ra), hoặc giả chỉ là một cảm xúc bất chợt bạn bè của các cô gái (phụ nữ khó hỉu quá chừng). Còn mình thì sống quá thật, ko toan tính, mình luôn tôn trọng những cơ hội hiếm hoi của cuộc sống. Có lẽ cô ấy ko nghĩ gì nhiều hơn về mình, chỉ coi mình là bạn bè bình thường (dù rằng mình tự đánh giá mình có tính cách rất ...hay đó), nhưng do lỡ đùa giỡn rùi, nên cô ấy bây giờ thấy khó trả lời...hè hè...Với lại, cô ấy thấy mình....chasing khiếp quá (kiên nhẫn đó mà), cho nên cô ấy...tắt luôn...Pó tay...
    Thật đấy, mình coi cô bạn kia là một người bạn tốt, rất tốt. Mình ko bao giờ muốn lợi dụng tình cảm của bất kỳ ai.
    Mình ko còn buồn và suy nghĩ nữa vì mình đã nhận được một kết quả sau những cố gắng tối đa rồi. Những gì ng ta nhận được sau mọi nỗ lực là kết quả sau cùng. Mà đã là kết quả sau cùng thì sẽ ko có kết quả hiệu chỉnh. Chấp nhận sự thật là "lựa chọn cuối cùng của e" (câu nói trong trò chơi truyền hình TPHCM "Rồng Vàng").
    Thỉnh thoảng mình thấy lo cho cô ấy thôi. Phụ nữ gì đâu mà quá cứng đầu. Sợ rằng tính tình này sẽ làm gây khó khăn cho cô ấy, vì cuộc sống còn cứng hơn gấp ....tỉ tỉ lần.
    Bất kỳ vì lý do gì mà cảnh quan thay đổi, mình vẫn luôn mong những ai mình từng coi là bạn (dù ng ta ko thèm ....coi lại) được vui vẻ.
    Vậy là mãn nguyện .
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phần giống bạn đấy luongtungoc@, nhưng không đến mức thê thảm như bạn thôi. Giống nhau ở chỗ tôi và nàng chung 1 box, rồi chat, message cho nhau. Tính thì khá hợp, nói chuyện cũng hợp nữa, thậm chí lời khuyên của mình hay những lần mình phê bình vì không chịu giữ sức khỏe cô ấy đều nhớ. Nhức đầu cũng báo, mệt tí cũng "anh ơi, em mệt". Thế có chết không?
    Rồi đến 1 ngày, tôi bắt đầu chịu hết nổi và nói thẳng với cô ấy là tôi nhớ cô ấy, tôi yêu cô ấy. Do dự, và rồi cô ấy gật đầu
    Để rồi sau đó tôi biết rằng đó là 1 quyết định mà với cô ấy, là 1 quyết định gấp gáp, vội vã. Còn tôi, tôi chỉ biết yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có.
    Ngày trước, những tin nhắn "Em nhớ anh!" là bình thường. 1 ngày ít nhất cũng 2,3 lần như thế. Vậy mà bây giờ, có tiền mua cũng không ra.
    Tôi nhớ đến khủng khiếp, nhớ mà không dám nói mình nhớ, vì nói ra cũng chẳng làm thay đổi được gì nhiều. Chúng tôi vẫn gặp nhau, và tôi vẫn cố gắng và hy vọng sẽ làm cho em và tôi được như những ngày xưa. Có người nói làm thế chỉ vô vọng, sao không tìm 1 người khác? yêu 1 người đã khó, quên 1 người còn khó hơn nữa. Đúng không?
    Tôi vẫn bên đời em, nhưng bây giờ tôi như gã thần đèn chỉ có 1 nhiệm vụ là bảo vệ và cầu chúc cho em luôn hạnh phúc mà thôi.

Chia sẻ trang này