1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có biết rằng anh nhớ em không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luongtungoc, 17/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Đổi chiến thuật đi bạn ơi, con gai thay mình càng năn nỉ họ sẽ càng làm cao. Bạn bè phải tin tưởng và hiểu nhau, để cho cô ấy thời gian đi !!! Bạn bè không thể giạn nhau lâu được đâu !!!! Để một thời gian nữa coi sao. Nếu như tinh hình không sáng sủa thì tính tiếp , chờ đợi đôi khi cũng là một vũ khí lợi hại !!!
  2. vmat

    vmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy luongtungoc giãi bày tâm sự của him... him nói là không còn buồn và suy nghĩ nữa nên định không viết nhưng thấy bứt rứt mấy ngón tay wá....
    Đúng là bác luongtungoc này thích em gái đó thật rồi... và "em gái cứng đầu" đó cũng thích bác (cho dù như bác nói đó chỉ là giây phút yếu lòng). Nhưng bác có biết con gái mà ngang ngạnh và cứng đầu thì đâu dễ nói ra câu "e nhớ a". Bác gỡ rỗi cho bao nhiêu members vậy mà lại chẳng hiểu rõ tâm lý cô bé của bác gì cả. Con gái mà đã cứng đầu thì dù bác có gí dao vào cổ bắt em ý nói "e nhớ a" thì còn lâu ng ta mới nói nếu ko có tình ý gì với bác.
    Đôi khi con gái giận dỗi rất vô cớ (như tớ nè...hehe, sometimes thôi nhá). Bé của bác cũng đang giận bác nhưng chưa chắc là không có cớ đâu. Vì vậy bác hãy hỏi thẳng cô ấy xem sao... hỏi rồi bác viết tiếp để mọi người cùng đọc nhá... Tớ thấy mọi cố gắng của bác mới chỉ bằng email, nt, dt nhưng chưa phải là face to face<---cái này mới là quan trọng
  3. mua_113

    mua_113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đúng là bọn con gái lắm chuyện .Theo em bác gặp phải chuyện này đến tìm cô ta và hét lên: em có yêu anh ko hả??
    Đảm bảo cô ấy hạ hoả ngay??
    đúng là bọn con gái.............lắm chuyện
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "That''s all. Thanks!" Đó là tin nhắn ngắn ngủi sau bao ngày chờ đợi...Cho tới tận hôm nay tôi vẫn ray rứt tự hỏi mình đã làm gì sai khiến ng ta tránh tôi như tránh tà??? Vẫn ko một lời giải thích, ko một phản ứng, ko gì gì cả.
    Lẽ nào lại có người con gái lòng dạ sắt đá đến vậy? Điểm lại tất cả những gì đã qua, tôi tự thấy mình giao tiếp rất chân thành. Lẽ nào lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã muốn rõ ràng và minh bạch: hãy nói thẳng với tôi những gì mà em muốn nói, bất kỳ điều gì, chẳng hạn như là "anh là thằng rác rưỏi, a không xứng đáng làm bạn với tôi vì anh như thế này như thế kia, như thế nọ...Tôi ko thích nói chuyện với a vì a là đồ tồi hay là một cái gì đại loại như thế...."
    Tôi đã tha thiết muốn đối diện thẳng thắn như thế. Chỉ cần tôi biết được lý do mình bị đối xử tệ, tôi sẽ lập tức quên đi chuyện này. Tôi ko phải là kẻ biến thái cũng như ko phải là kẻ đắm đuối vì chuyện tình cảm. Tất cả sẽ chấm hết khi mọi thứ minh bạch. Tôi ko yêu cầu gì hơn thế.
    Ng yêu đã phụ tôi, tôi dễ dàng quên được cô ấy vì cô ấy ko xứng đáng. Còn em, tôi phải xử sự như thế nào với tâm tưởng của mình đây...Chỉ cần một ai đó là ng con gái mà tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi, cả thế gian này, tôi nguyện sẽ chỉ dâng hiến cho một mình cô ấy.
    Tôi tự mệt mỏi với bản thân khi gặp những chuyện như thế này. Tôi ko muốn chơi trò chơi tình cảm thêm giây phút nào nữa. Trai nam nhi lấy sự nghiệp làm trọng. Cả bầu trời cơ hội và thách thức trong kinh doanh đang mở ra trước mắt. Tôi muốn mình sắp xếp mọi chuyện riêng tư ổn thoả để dồn tâm huyết vào chuyện khác.
    Vậy mà e ko cho tôi cơ hội đó. Đây chẳng phải là trách móc gì cả vì tôi ko có quyền làm điều này. Chỉ luôn thấy buồn man mác...Hay là mình ngả vào vòng tay của một ai đó đi Họ luôn ở bên cạnh, thương yêu, chăm sóc. Họ hiểu, tôn trọng và thương yêu con người tôi. Họ đều là những người con gái tốt. Họ đau khổ khi thấy tôi đau khổ...
    Không! tôi ko thể lợi dụng tình cảm tốt đẹp của người khác. Ko bao giờ tôi có thể làm như vậy. Nhưng công việc riêng của tôi sắp tới sẽ vô vàn thử thách, mệt mỏi, liệu tôi có thể chống chọi với bản thân tới giây phút nào???
    Em, sao ko cho tôi một cơ hội để tôi có thể nghĩ đến một người con gái khác???
    Buồn thiệt đó...man mác thôi...
  5. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    quá đúng
    hic, nghe tên topic này hấp dẫn we'', lại đang mong ng` ta nhớ mình nên fải tung tăng buôn dưa lê 1 tẹo cho đỡ nhớ
    tớ thấy bác này rrất tệ, cô ý muốn "hoàn lương" mà bác lại từ chối đào tạo tuy nhiên:
    tớ thấy giống kiểu wên lắc đều tr''c khi uống nên uống xong fải lăn l;ăn mệt we''
    đúng đúng, cứ hỏi toẹt cho xong
    chết bình fương ko là bạn lúc ghen lên còn tạt axit đc. bạn thì đau x cau we''. cũng như tớ sẵn sàng đồng ý bồ tớ ngắm nghía các cô diễn viên nhưng ngắm nmghía 1 cô bạn thân của tớ thôi là tớ
    Ko phải a muốn bắt cá hai tay, hay là ba tay gì đâu. mà là anh muốn buông lưới cơ thế thì chắc chị gái nhà bác là con cá bé tẹo nên mới lọt mất lời khuyên: vứt lưới đi và dùng 2 tay để bắt chị gái, có lẽ đc
    Sao e ko chịu hiểu là giữa trai gái vẫn có thể có tình bạn tốt mà! ừ, và còn hơn cả tình bạn nữa nhể E hỏi cô ấy đi, a có bao giờ nói nhớ hay thương, có bao giờ a làm bộ ...đụng chạm. A chạy xe rất cẩn thận. A ngồi tuốt lên phía trên, đề phòng ...thắng xe bất tử. A đi uống nước với cô ấy hay đi ăn, a luôn ngồi đối diện chứ ko phải là ngồi bên cạnh cô ấy... A luôn nói với cô ấy là chúng ta là bạn tốt của nhau...E còn muốn a dẫn chứng thêm điều gì ko???à, à, thế còn chưa đủ, để anh kể thêm tẹo nữa cho em tăng xông chết liền nha
    xin thề là ng` ta của tớ mà như bác thì đừng hòng đụng tới ngón út của tớ chứ tớ thấy chị gái nhà bác ko nói giề là còn nhẹ đấy, fải tớ á. tớ vác gạch ném vỡ đầu bác liền
    Có phải a dạn dày nên a mới hiểu được tình bạn giữa hai ng khác giới? Vớ vẩn, có mà thiếu chín chắn thì có
    A hiểu là trên thế gian này, chỉ có a mới hợp với e mà thôi. Mà nếu có ng thứ hai thì hắn ở tận bên Somali cơ, xa lắm...Thế mới chết ko chứ? bác đc điểm vui tính, vậy cứ gạp chị gái đi, nếu ko đủ can đảm thì ới 1 câu bọn tớ hậu thuẫn fá đám
    eo ui xương we'', uh cứ nhìn ng` ngoài mà lại nhớ đến ng` ta, lại xót. Thôi bác bảo trọng, chắc chị gái bác cũng mong bác vậy
    To motlanbenem: hic, thế mà gã bạn nhà tớ_ tớ fải vào viện 1 mình cũng chẳng thèm đoái hoài uất ức thật. nhớ ngày đầu hắn ốm, mình cũng bệnh tật đi bộ còn khó mà lê lết đến nhà hắn 5 lần 7 lượt (ko nhìu đến thế)
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hihihi.....hehehehhehe.......HAHAHAHAHAHAHA.....tức cười quá chịu ko nổi.... pác làm tớ cười lộn ruột luôn rồi... đỡ buồn rùi đó...cám ơn pác nhé....
  7. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu chúc của ông bạn thiệt nhiều. Đọc những dòng tâm sự của người cùng tâm trạng cũng thấy vơi bớt chút xíu.Nhưng, tôi ko chờ đợi, ko chiến đấu để giành được câu "Em nhớ Anh" của cô ấy. Mỗi người mỗi chuyện, mình chỉ giống nhau tâm trạng thôi. Tôi muốn cô ấy im lặng, bởi lẽ như vậy bớt giằng xé hơn.
    Nhưng sự thật thì ko thay đổi được phải ko em? Sự thật là càng như thế anh càng nhớ em hơn, càng yêu em nhiều hơn. Em cũng vậy. Để rồi chịu ko nổi, gặp lại, run run nói câu " Anh nhớ Em", nghe em nói " Em cũng rất nhớ Anh", và quặn đau nhìn em khóc.Biét rằng nói thế, làm thế là tồi lắm. Níu kéo thế làm chi để em càng buồn hơn.Để em dần quên đi, dần thanh thản mới phải chứ. Em nói ko trách anh, nhưng ko hiểu vì sao anh lại để em một mình khi anh cũng chẳng có ai ở bên.Em yêu thương, chắc rồi anh sẽ nói để em hiểu, chưa phải lúc này mà thôi. Nhưng anh cũng thấy mình thiệt ko ra sao hết khi biết em đã gặp nhiều chuyện ko tốt đến như vậy mà ko làm gì được. Anh ko tốt với em, phải ko?
    Anh ko thể quên em được, ko tập trung làm được gì hết. Lúc nào cũng nhớ em.......Rồi anh sẽ phải làm sao đây?
    Được motlanbenem sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 24/06/2005
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu..... mấy bác giai trong này làm chị em hâm mộ quá. Đấy, đời yêu nó là thế, những chị em như em, ngồi thương nhớ người yêu thì người yêu cũng chả được vài chữ 1 tuần như các bác đâu. Trong khi người lo lắng như mấy bác lại toàn gặp phải tình em nơi đâu của các em các chị lạnh lạnh, lùng lùng.....sợ yêu thì phải. Thế là con người cứ quẩn quanh......rút cuộc lò dò mãi chả thấy tình yêu thật sự của đời mình nơi nao. Toàn phải đuổi bắt nhau...
    Bác luongtungoc ơi, bác nên cho chị hay cô bé của bác một thời gian đi. Thứ nhất, nếu người ta có tình cảm tí ti với bác, người ta sẽ liên lạc, bác đừng theo rồi viết rồi hỏi cái này cái nọ, đúng là họ làm cao đấy, phải coi như bác đã đầu hàng, họ ko liên lạc thôi thì bác ngậm đắng nuốt cay chịu thua, viết 1 bức mail cho 1 câu, thôi, em đã chọn vậy, anh chúc em mọi điều may mắn ( ví dụ là thế ). Cô ý mà không " lăn tăn " thì bác cũng đừng phải buồn, coi như cô bé đã đùa như bác nghĩ và cũng chẳng hiểu gì về bác cả, thế thì làm bạn làm gì hả bác, nói chi đến chuyện thương nhau ??? Yêu nghĩa là phải cảm nhận được những cái sâu nhất, riêng nhất của nhau cơ. Thấy ở nhau những cái mà bác không bộc lộ, cô ấy cũng cảm giác là có. Người như bác nên vậy ấy.......
    Trường hợp 2 cô ấy trả nhời sau khi nhận lời từ biệt mãi mãi của bác thì thôi, bác cứ tiếp tục duy trì, đến đâu là do bác và......trái tim cô ấy, hì.
    Thế nhé, thấy bác cứ giải toả hộ người khác đúng là ở hiền gặp lành, bà con vào hỏi han, an ủi bác bao nhiêu. Bác vui rồi nhé . Cố lên bác ạ, chúc sự nghiệp cũng như gia đình tương lai của bác hạnh phúc và thành công.
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Anh nhớ em nhiều lắm em à , em đang làm gì giờ này vậy ? ko biết em có nhớ anh không ? mèo ơi ! anh yêu em nhiều lắm , hôn em .

Chia sẻ trang này