1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bồ hay không? làm thế nào để biết được

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Ms_Oh, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác ngờ vực nhưng không được giải tỏa thật sự khó chịu và có khả năng giết dần giết mòn cảm xúc yêu đương.
    Em rất hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Tại thời điểm này, chưa nói đến vấn đề có/ không có chuyện ngoại tình của chồng chị, nhưng em khuyến khích chị làm những gì khiến chị cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất.
    Bởi vì, giải quyết vấn đề đôi khi không cần thiết bằng việc giải tỏa vấn đề chị ạ :)
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Viết hộ ;)) lâu rồi không dùng dịch vụ quote bài sợ quên:
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thanks :)
  4. sweethoney79

    sweethoney79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn sang Webtretho.com, bên đó các mẹ rất có kinh nghiệm trong việc giữ chồng, chăm sóc con cái và bản thân. Giờ quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe của 2 mẹ con.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thực tế có rất nhêìu ng, có ng có gia đình rồi, có cả các em ít tuổi, chả hiểu suy nghĩ rất chi là thoáng:mắt ko nhìn thấy thì tim ko đau
    Chả hiểu có bao nhiêu % nghĩ như vậy nhỉ, và em cũng ko hiểu các anh nghĩ sao nhỉ :D
    Em tò mò chút
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đk tìm hiểu số% cũng tốt. Tốt hơn nữa sẽ là biết được sâu rộng hơn về bên ngoài, về tư duy sẽ được định hình, ảnh hưởng ra sao khi sống trong môi trường có những % như thế.
    Rồi sẽ đến lúc các bạn hiểu được những gì mid viết.
  7. thuhangmsb

    thuhangmsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến à, mình là nữ, giống bạn thôi, nhg chắc m nhìu tuổi hơn bạn, có mấy vấn đề mình muốn chia xẻ với bạn như sau, nếu bạn hiểu đc thấu đáo thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều
    1. Giả sử rằng tin nhắn kia không phải nhắn vào máy đt của chồng bạn mà lại là máy đt của bạn, bạn sẽ làm gì khi nhận đc tin nhắn đó???? Đọc xong xóa hay là đọc xong để đó, và liệu đọc xong rồi bạn có nói với chồng bạn không?
    2. Cách suy nghĩ của bạn đang là tiêu cực vì bạn luôn nghĩ và cố tình nghĩ rằng chồng bạn có tật giật mình bởi vì nếu k có gì thì k việc gì phải xóa tn và cuộc gọi nhỡ của ng con gái nào đó, nhg mà mình cũng đặt vấn đề ngược lại, nếu chồng bạn đọc xong mà k xóa thì lúc đó bạn lại nghĩ, chắc là tưởng bạn k biết nên cứ để đó, hoặc bạn lại cho rằng chồng bạn sẽ giả vờ coi như k biêt gì vì "nơi nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất", tuy nhiên mình chắc chắn là nếu chồng bạn để tin nhắn đó tồn tại, bạn cũng sẽ lại mè nheo là tại sao, thế nào.....với chồng cho mà xem vì chúng ta là phụ nữ mà, k tránh đc chuyện nghi ngờ và suy diễn đâu.
    3. Lúc cãi nhau căng thẳng, khó tránh đc chuyện xưng hô tùm lum vì nóg giận mất khôn, mình k bênh chồng bạn nhg mình có thể suy luận từ bản thân, nhiều lúc nóng giận và nhg lúc cãi nhau, mình k kiềm chế nổi và lúc đó cứ nghĩ cái gì là nói cái đó, khỏi cần phải suy nghĩ, để rồi hậu quả là nhg lời nói thiếu suy nghĩ đó làm tổn thg ng bạn đời của mình ở khía cạnh nào đó ....
    4. Trường hợp xấu nhất, tất cả giả thuyết bạn đặt ra và những nghi ngờ của bạn là sự thật, vậy thì bạn hãy học cách im lặng là hơn cả, bởi vì, nếu mình giận mà mình nói hoặc chửi mắng, đối phg còn biết đường để mà đối phó, nhg mà nếu mình chỉ im lặng mà k nói gì thì hắn sẽ chẳng biết ta đang nghĩ gì hoặc định làm gì, dù mình biết rằng điều đó thât là phũ phàng nhg có lẽ bạn nên chấp nhận 1 phần bởi đàn ông, hầu như ai cũng vậy. Có chăng là mình coi như mù và coi như điếc thôi. Thay vào đó, hãy luôn ghi nhớ và tâm niệm điều này : Hãy sống có mục đích, và khi làm điều gì đó bạn hãy nên nghĩ mục đích của việc làm đó là gì, như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều đấy.
    Mình chia xẻ với bạn đơn giản chỉ vì mình cũng đã từng trong TH giống bạn, lúc đó mình cũng cay cú và đau khổ lắm, tình cảm cũng phai nhạt dần đi, và sau này mình rút ra 1 điều: để đạt đc mục đích thì mình phải khéo, vậy mục đích của mình là gì: là giữ bố cho con, là giữ gìn cái gọi là gia đình, hay là đạp đổ. Nếu ta coi việc cuối cùng đơn giản chỉ là đg ai nấy đi, thì rất dễ đúng k bạn, nhg nếu mục đích cuối cùng của ta là giữ gìn cái gia đình cho con cái có cha có mẹ, ta sẽ làm khác ..... Mình sống với chồng thật là khách sáo đi bạn ạh, thật lòng quá đôi khi k phải là điều tốt đauaa
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, khéo và gia đình, cô này nhầm lẫn khái niệm hay sao ấy nhỉ. Anh không thấy cô khéo mà cũng chả thấy gia đình nào ở đây cả (giấy đăng ký kết hôn thì vẫn thấy).
  10. thuhangmsb

    thuhangmsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải, k biết năm nay chú bao nhiêu cái xuân xanh, nếu trên 60t thì hãy xưng anh nhé, còn không thì mời chú lui xuống gọi đây bằng chị.
    Còn nếu chú bảo là chị không khéo, thì chị cũng k cần phải khéo với chú vì chú chả là gì với chị mà chị cần phải khéo. Chú có thắc mắc gì nữa không?
    Đàn ông hay đàn bà cũng là con người, sống thật lòng với nhau thì k thích, lại thích giả tạo cơ ..... Lúc nào chú tầm 60t đổ ra thì lúc đó chú ngẫm lời chị nói sẽ đúng, còn giờ, chú chưa đủ tuổi đâu ....

Chia sẻ trang này