1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BỒ SAO KHÓ THÍA hay TÂM SỰ GÁI TRẺ ĐẸP ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onlyme2007, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ava đẹp nhờ.Lại còn chổng xuống nữa chứ .Làm wen ná bạn hiền
  2. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã giải quyết xong. Kết quả tương đối êm đẹp. Nhưng mà không hiểu câu nói: "không đâu anh không giân em đâu anh thương em nhiều hơn, nhưng anh muốn tốt cho em thôi" Hổng hiểu lém, muốn tốt cho em thôi là có quen nữa không?
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em muốn tâm sự tiếp
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 25/09/2007
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờh....hum nèo rãnh lock choa
  5. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy buồn thía nì, em phải công nhận với mình rằng không ngờ em chỉ là 1 đứa rất là ngốc ngếch, cực kì ngốc ngếch. Tại sao em cứ đi tin tưởng 1 tình yêu ảo trên mạng xa vời, em cứ nghĩ tình yêu trên mạng chỉ thể hiện bằng tấm lòng, bằng suy nghĩ, nó không bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài. Em cứ nghĩ tình yêu đó rất đẹp. Nhưng không phải thế
    Em không hề nghĩ rằng trên đời này lại có người dư tiền sẵn sàng bỏ tiền ra gọi điện thoại di động và nhắn tin để đùa với tình yêu.
    Em thật là 1 con ngốc, một kẻ nói yêu mình nhưng lại đem hình chụp chung với một cô gái khác một cách rất thân mật trên web 360. Rồi em lại ngu ngốc mà nghe người đó lí sự rằng đó chỉ là bạn thân. EM đã từng có ý kêu thay hình khác đi nhưng chả bao giờ chịu. Em chạy qua blog comment thì người ấy chẳng bao giờ comment lại cho em, giờ em nghĩ lại hình như người đó sợ 1 người nào đó biết chuyện.
    Em cứ tưởng nói thật thì người ấy sẽ hiểu em hơn. Khi em nói thật những suy nghĩ của mình thì người ấy bảo người ấy không giận mà chỉ thương em hơn. Nhưng mà em cảm thấy đó chỉ là 1 lời nói như 1 trò đùa. Vậy mà có lúc em đã ngu si mà tin vào điều ấy.
    Bây giờ em cứ cảm thấy mình là 1 con nhỏ rất dở hơi, rất ngu si và điên khùng.Mai mốt thề rằng không bao giờ tin vào tình yêu trên mạng. Tuy rằng em có tin đi, em có chân thật cách mấy đi, nhưng người ta chỉ coi em là 1 trò đùa thì em cũng chịu thua
    Nhìn mặt thấy rất hiền, giọng nói nghe cũng hiền nhưng mà sao chơi đểu thế.
    Thật ra hồi đó giờ em rất khó tính trong tình yêu, em rất khó yêu 1 ai. Tới lúc em yêu dễ thế thì em cũng dễ bị bỏ lun. Thề rằng mai mốt em phải chai như đá.
    Tuy rằng bây giờ rất bùn nhưng đành chịu thế, biết sao bây giờ. Ngu si chi cho trai nó lừa.
    Bây giờ em cảm thấy rất thất vọng, quá thất vọng. Ai bảo em tình yêu trên mạng có thật kệ họ, chứ bây giờ đối với em tình yêu trên mạng là giả dối.
    Biết rùi! Chấp nhận mình là đứa ngu si. Mai mốt sẽ không ngu như thế nữa.
    Quan điểm của em bây giờ thì trên mạng chỉ là đùa vui và giải trí. Nếu ai có tâm sự gì thì em sẽ chia sẽ thật chân thật. Nhưng làm quen mọi người trên mạng thì em sẽ không bao giờ tin.
    Tại giọng con trai miền Bắc nói chuyện nghe ngọt nên thik và hát cho nghe bài "Bức thư tình đầu tiên" nên thik.
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 25/09/2007
  6. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    sao mà còn ngây thơ thế. bằng tuổi bạn chúng nó thành cáo già hết cả rồi. thôi đừng có buồn mấy cái tình ảo vớ vẩn làm gì, kiếm tình thật ý. net chỉ là phương tiện liên lạc thôi.
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế chỉ đi cùng thứ 7 thôi thì đúng là chưa có rồi ??
    Mà nếu chỉ muốn đi cùng vào thứ 7 thôi thì đi với anh vây
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    buần nhẩy.... các bác tìm tình yêu trên mạng thì tìm ở loanh quanh khu vực mình sống thôi. Còn Bắc - Nam thì xin nghỉ cho vừa. Hồi em còn sống, cũng quen qua mạng, cũng Bắc - Nam... thậm chí quen cả lớp cấp ba của cô ấy.... có công việc vào BMT, cũng để dành thời gian lượn lên SG thăm thú bạn bè. Rồi xa quá, rồi không đủ bản lĩnh để chuyển (non dại mà) rồi gia đình.... trăm thứ xiên xẹo cuối cùng nghỉ khỏe dù vẫn còn nhiều tình cảm. Rồi cô ấy lên xe hoa, gửi thiệp mời cưới, rồi em vào dự đám cưới, ngồi cùng bàn với hội cùng lớp, rồi cô ấy xuống ngồi, mọi người biết ý tách ra, rồi dặn dò, rồi cười hiền lành. Hết. Nói chung hơi bị đẹp mỗi tội xa quá. Giờ thì thấy mạng cũng là phương tiện giống như các buổi học thêm buổi tối, các lớp tập tham gia, các vụ đàn đúm giới thiệu.... căn bản là có tương lai....
  9. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Coàn nữa con nữa để đâu
  10. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    không cần biết em là ai ,không cần biết em từ đâu,không cần biết em ngày sau....anh wen em như wen người lạ.rất vui được làm wen...

Chia sẻ trang này