1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BỘ "THẤT-CHƠN NHƠN-QUẢ" XIN TẶNG

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chonte, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chonte

    chonte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    CÓ BỘ "THẤT-CHƠN NHƠN-QUẢ" XIN TẶNG

    Bộ nầy vừa giải-trí vừa làm tài-liệu tu-luyện cũng tốt, nội-dung về 7 vị tu thành Tiên bên Tàu (trong đó có Khưu-Trường-Xuân là tác-giả ban-đầu của Tây-Du-Ký được nhắc đến rất nhiều, mãi tận ngày-nay). Quí-vị nào cần xin mail vào chonte7@yahoo.com nhé.

    Chúc vui, khoẻ!
  2. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Bạn giới thiệu một vài trích đoạn hay cho mình tham khảo với
  3. PhongVan474

    PhongVan474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnmnmn0n31n343tq83a3q3m3237nvn
  4. chonte

    chonte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! coi bộ thời-đại này nhanh thiệt! Muốn tranh-thủ làm một chút việc thiện cũng phải bỏ công ra nhiều. Cám ơn bạn Phongvan474. Chúc một năm mới an-lành!
    CHƠN-TÊ.
  5. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đến hồi 2 mà đã thấy rất hay.
    Cám ơn bộ sách của các bạn !
  6. Summersby

    Summersby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Truyện Tàu hay thật, trẻ con đọc cũng thích, người lớn đọc cũng mê vì nó vừa thoả mãn trí tưởng tượng phong phú, vừa chứa đựng những minh triết, những bi kíp võ học... Có 1 cuốn truyện Tàu tên là NBĐ. Tôi đã gửi cho huyenthoaihothu nhưng chỉ dám gửi đoạn đầu và đoạn kết . Cuốn này cũng nói lý nhân quả.
  7. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt. Cảm ơn chon-te và phongvan rất nhiều.
  8. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Summersby hay tìm tòi những truyện ấy nhỉ (SMT), sách nhân quả mà thế thì ai chả thích đọc hí hí.....
    à, nhân tiện hỏi các bạn, trong truyện Thất Chân này, ở đoạn Lữ Tổ Thuần Dương truyền dạy cho Kim gia, có đoạn nói : "Luyện Kỷ, Trúc Cơ, Hoàn Đan,...".
    Xin hỏi " luyện kỷ, trúc cơ" là gì vậy ?
  9. Summersby

    Summersby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã kể cho huyenthoaihothu chưa nhỉ? Tập PLNC, mãi không nhập định tự động được. Mà nhập định của summersby không phải là nhập định do tập PLNC. Điên tiết!!! Đang không biết rõ nhập định nó là cái gì. Liền google, không ngờ google được cái truyện ấy.
    Có đoạn truyện mà chon-te đưa ra rất hay: Đời thượng cổ lòng người chơn thiệt, phong tục thuần lương, trong việc học Đạo trước dạy phép thuật đặng giữ mình, sau mới truyền huyền công tu dưỡng. Còn đời nay thế tục suy đồi, lòng người chẳng giống như xưa, bằng trước truyền phép thuật, ắt phải trở hại mình. Nên trước truyền huyền công tu dưỡng, chẳng tranh phép thuật thân mới đặng an, không dùng biến hóa thì chỗ Đạo thành; hễ Đạo thành thì muôn việc đều thông, tuy chẳng cầu pháp thuật, mà pháp thuật đặng hiển. Thiệt là Đạo toàn chơn.
    Ngày xưa dạy pháp thuật trước rồi mới dạy huyền công tu dưỡng, thời đại nay thì phải dạy huyền công tu dưỡng trước, pháp thuật là cái tự có. Nhưng tôi xem ra, thời này, nếu không gặp được minh sư, ai cũng chỉ chuyên về huyền công tu dưỡng thì cũng khó đạt đạo.
    Càng đọc càng thích, nhiều cái phải treo lại, đành phải ngẫm sau.
    Được summersby sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 07/02/2006
  10. chonte

    chonte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thú-thiệt với quí péc là em cũng hơi bối-rối, cũng đang cần Thầy lắm đây, và chưa đủ duyên gặp!
    Nhưng cũng không ngại san-sẻ những gì mình biết trong vấn-đề nầy, nếu có ích cho các pác!
    Điều làm tôi thực sự bối-rối như sau:
    + "Đạo tuy hoằng, phi kỳ thời bất giáo; Đạo tuy khai, phi kỳ duyên bất thuyết"
    + "Thuốc chẳng kêu cho, Đạo chẳng khinh truyền"
    + "Thiên-cơ bất khả lộ, lộ là đổ nợ!"!!!!!
    --------
    Nên tôi ngán lắm. Bạn nào nghĩ mình chỉ tập thể-thao thôi thì tôi không dám nói, nhưng ở lâu trong đó cũng có nhiều phải khá thận-trọng!
    Sẵn đây tôi cũng xin có 1 lời khuyên nhỏ đến quí bác, là ai có ý-định nâng-cao trong lĩnh-vực luyện tập yoga (tức là đã bước thẳng vào con-đường Đại-thừa, tinh-túy của Phật-giáo rồi đó), xem nó như lý-tưởng của cả đời mình, thì nên qui-y Tam-Bảo đi vậy (tốn ít thời-gian và toàn là có lợi), vì đó là điểm-tựa tốt! Có gì đi nữa thì bạn cũng đã đặt chân (chí ít cũng vài ngón) trên đất Phật rùi vậy!
    Tôi là cư-sĩ, và tôi cũng vậy!
    Tôi thực-sự cảm-phục những công-việc của Thầy LMĐ, Bác HUYỀN-QUANG-TỬ.... đã làm cho người khác.
    Nếu tôi có-thể giúp thêm gì được ai, vui lòng liên-lạc nhé chonte7@yahoo.com
    Chân-thành cám-ơn quí Bác!

Chia sẻ trang này