1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bờ vai nào đủ rộng không anh??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongcolamebay, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    có bờ vai nào đủ rộng không anh??

    chào cả nhà ( cười thế cho nó hoành tráng chứ tớ đang nẫu cả ruột đây )

    tớ vẫn thường luợn lờ qua nhà này cũng như bên tình bạn, tình yêu để học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng sao vẫn o thấy ai giống mình để áp dụng cả , nên quyết định vào đây giải tỏa bức xúc phát, các mod đừng xóa bài đó nhá.
    chả là thế này ( o hiểu sao văn phong của mình càng lúc càng giống người phía Bắc thế nhỉ??)
    tối hôm qua sau khi ăn tối một mình chèo queo ở quán ( vì rủ bạn bè ai cũng bận hết ) tớ suy nghĩ hoài vẫn không hiểu tại sao mình vẫn lẻ loi nguyên nhân chính là từ đâu, nó chủ quan hay khách quan đây??? để tớ nói một tí về tớ để mọi người phân tích giúp nhé , nhưng phải nói rõ là tớ chỉ thêm thông tin để mọi người giúp đỡ thôi, không phải là quẳng cáo hay " đong hàng" gì gì đó nhá, các bác đừng suy diễn sai lệch vấn đề là tớ cảm ơn nhiều. Diễn đàn cũng chỉ là mạng thông tin ảo nên tớ chỉ mong được chia sẻ trên đây thôi.
    Tớ cũng lớn lắm rồi , 4 năm nữa sẽ lên hàng băm , tốt ngiệp xong rồi đi làm ở một cty nước ngoài, môi trường làm việc khá tốt nhưng mỗi tội ít giao tiếp, tớ chỉ giải quyết cviệc tại vphòng , cty lại toàn là nữ ( nguyên nhân là đây ??) , sau thời gian làm việc tớ về nhà khá sớm , quanh quẩn o biết làm gì lại đi học tiếp, cứ thế đến nay đã lâu lâu rồi, chợt ngoảnh lại thấy bạn bè đi lấy chồng hết, giờ kthúc khóa học rồi
    thấy mình thừa thãi vô cùng
    tại sao thế nhỉ, về ngoại hình tớ cũng trên trung bình tí xíu ( cái này trừ bác tetuong ra nhé, bác ấy mà miêu tả phụ nữ thì cứ như Nam cao tả Thị nở, tớ đầu hàng vô điều kiện ) , về khoản làm đẹp vốn liếng tớ cũng kha khá, trình độ tếu táo cũng có bằng cấp , cũng hay tham gia phong trào thể dục, du lịch... mà tớ bây giờ vẫn như cũ thế này , huhuhu , chẳng hiểu tại sao???
    vì vậy tớ post bài này nhờ các bác cao tay như quackờ, tetuong, khong the.... tư vấn giúp tớ nguyên nhân tại sao??? hay là tớ bỏ công ty này quách nhảy sang mấy cty toàn con trai thử thời vận cho biết nhỉ ???hehe
    thôi tạm thời là thế, nếu cần bổ sung gì tớ sẽ vào kể lể tiếp
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn đã thấy trình hài hước của bạn đến đâu rồi. Sao lại giống văn phong người bắc nhỉ? Hay hâm mộ anh nào Bắc Kỳ rồi!
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Văn phong ngoài Bắc là sao em, ko hiểu???
    Anh thấy em văn học cũng khá thú vị đấy chứ, 26 rùi nhì, thế mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nhỉ. Giai trong Nam kén chọn dữ
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    À quên, tặng em để áp dụng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F12BC/
    Vừa mới đọc xong
    Cả nhà nhân tiện cho hỏi. 20/5 là cung jì nhờ, chẳng nhớ nữa
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    20/5 là cung Kim Ngưu (từ 21/4 đến 20/5)
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng nhờ đến tụi em nhưng thôi chót đọc bài rồi em cũng chỉ xin mạo muội góp ý mấy câu trong trường hợp của chị
    Trong chính bài viết của mình chị đã nói đc nguyên nhân vì sao cho đến giờ chị vẫn đang Riêng mình em cô đơn , mà các bạn của chị thì lần lượt có đôi, cũng chẳng phải mình xấu , chẳng phải mình kém cạnh ai kia nhưng cái mình không bằng người ta là mình ngại giao tiếp mình không có thời gian dành cho nhưng cuộc vui, cứ như vậy, em chắc chắn là cũng đã có 1 số các chàng trai muốn chị là chủ nhân của trái tim người đó, nhưng chị lúc nào cũng chỉ lo học , vươn lên và phấn đấu, chắc rằng ai cũng sẽ nản nếu vài lần mời chị đi đâu đó cũng sẽ nhận đc câu nói , tớ đi học, tớ bận rồi, trong cuộc sống tiền bạc và danh vọng là thứ người ta luôn mong đạt đc nhưng khi nhìn lại mình vẫn lẻ loi giữa cuộc sống lúc đó mới thấy cái giá đắt của nó,
    Em nghĩ là chị nên tham gia 1 số hoạt động của 1 vài hội nào đó biết đâu 1 ngày đẹp trời 1 hoàng tử cưỡi SH, BMW ... sẽ đến đón chị , Chúc chị luôn may mắn
  7. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hìhì cảm ơn em trai nhiều nhá, chị nhờ tất tần tật mọi người tư vấn đó chứ, và ý kiến từ nhiều phía sẽ giúp chị nhìn nhận mọi việc khách quan hơn
    riêng cái phần SH, BMW ở trên , thì hiện tại chị chỉ mong có một người làm tim mình rung rinh còn hông thấy, thì sao leo lên đến đó được
    to : kimminhanh : ý em là hay dùng các từ như "các bác" nè, "chả là thế này " nè, tớ- cậu... hihi cái này là do cty em toàn người bắc và hay đọc bài của các bác ngoài ấy ấy mà, o có ý gì đâu nhá

    Được conduongcolamebay sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 08/12/2006
    Được conduongcolamebay sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 08/12/2006
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ hơ iem thấy anh nì nói đúng đó chị !
    chị cũng nên cởi mở tấm lòng 1 chút bởi vì mình có lòng thì ắt người ta cũng có mắm mang ra chấm thui ạ
    người phụ nữ thời trẻ có thể tha hồ phấn đấu cho sự nghiệp nhưng mà khi tuổi băm nó kéo đến thì ôi thôi !.............nguy cơ xây miếu (vì mặc cảm mình già rồi chắc không ai yêu ! )
    mà nói thật là quá tuổi rồi thì trai tân chắc chẳng tội gì mò đến,còn các bác có vợ thì cũng hoàn cảnh này nọ.................em xin lỗi nhưng đó là sự thật mà ai cũng thấy được ,chị đừng tự ái hay là giận em nhé !
    ở gần nhà em có 1 bác gái không có chồng (bây giờ cũng ngoài 60 ) tuy có đồng lương hưu nhưng mà suốt ngày ở nhà ăn rồi lại ngủ,lại sang hàng xóm xem vô tuyến............nói chung là nhàm chán lắm ạ ! rồi hôm nào ốm đau thì em lại sang chăm sóc(vì mẹ em là bạn thân của bác ý ) hoặc là ai đó biết thì qua thăm nom...........đấy chị xem cái cảnh như vậy có chán không?
    Thôi nói gần nói xa chẳng qua là nói thật ngoài công việc của riêng mình,chị hãy tự cho mình những buổi tối bên quán coffee trên nền nhạc dịu êm với 1 cậu bạn trai thân hay với anh chàng nào đang có ý định...................hoặc những lần đi chơi đây đó với nhóm bạn,cắch chắn chị ko phải tìm ai mà sẽ có người tự tìm đến với chị thôi ạ !
    Chúc chị hạn phúc và sớm tìm được ý chung nhan nhé chị
    hum nào rảnh,chị cảm thấy thoải mái nhất - em sẽ mời chị đi uống trà 1 nơi rất tao nhã (trước là làm quen - sau là làm thân ) với điều kiện chị ở HN ạ
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ, ko đi đâu mà vội cả. Đọc cái topic cứ tưởng yêu rồi, đang than vắn thở dài vì ng yêu ko biết thông cảm vỗ về. Trường hợp này phải hỏi là có bờ vai nào ko, vai rộng hay hẹp tính sau nhỉ .
    Bạn nên bắt đầu bằng cách đại tu đồ nghề câu cá như quần áo, giày dép, son phấn, sao cho mình xinh đẹp và trẻ trung hơn. Theo đó con người bạn cũng sẽ có sức sống hơn, tươi mát hơn. Chứ suốt ngày lu bu với công việc, đầu bù tóc rối thì vứt. Con trai yêu bằng mắt, cái này có nghĩa là để cá cắn câu thì thường là bạn phải coi đc đã. Lại lưu ý thêm chữ coi đc nhé. Ko nhất thiết phải xinh, nhưng ăn mặc nên gọn gàng, hấp dẫn, khúc nào ra khúc nấy thì càng tốt. Đây là điều kiện tiên quyết.
    Bước tiếp theo là chọn hồ ao để rắc thính dụ cá. Có thể tích cực đi chơi, theo nghĩa là đến những chỗ bạn bè tụ họp. Lưu ý chọn bạn mà chơi, đừng đi bừa bãi. Ko thích đi chơi thì có thể đăng ký đi học thêm một lớp nào đó. Lớp học là nơi có xác suất dính rất cao. Càng phải lưu ý chuyện ăn mặc nhé. Một nguồn nữa là con cháu ng quen của bố mẹ. Nguồn này thường là do phụ huynh chọn lựa, nên cá tương đối có điều kiện hơn. Có thể nhờ bạn bè giới thiệu nữa. Nói chung là đầy. Đến lúc đó theo bản năng tự bạn sẽ biết bắt cá như thế nào .
    Có một điều rất quan trọng là ko nên đặt trước các tiêu chuẩn này nọ. Nhân vô thập toàn mà.
    Có duyên thì sẽ gặp. Chả cần lo lắng làm gì. Chỉ cần chuẩn bị cho tốt thôi
  10. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chàng là mẫu người đàn ông của gia đình lý tưởng, một ông chồng rất tuyệt vời mong muốn có vợ đẹp, mạnh khỏe, biết tiết kiệm và gần gũi chồng con. Muốn có chàng, bạn trước hết phải có những đức tính ấy đã.
    Anh thế này nè, có em nào đủ đức tính thế kia ko

Chia sẻ trang này