1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bờ vai nào đủ rộng không anh??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongcolamebay, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, ra HN đi chị, các anh ngoài này em thấy cứ nghe thấy giọng con gái SG là đã đổ ầm ầm rồi. Em còn trẻ, cũng muốn phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng nghe bao nhiêu ng đe doạ là con gái học nhiều rùi khó chọn ng yêu, vì thấy ai cũng ko thích hợp (em nói cái này chị đừng giận em nhé, tội em chết ), em bi giờ học xong đại học là đi làm, rùi cũng đi học thêm_học thêm nấu ăn, nâng cao trình độ chăm sóc gia đình sau này .
    Em đọc những gì chị viết, em thấy chị là 1 ng rất tự tin, và thành công, liệu có khi nào vì sự tự tin đó mà vô tình chị đã chặn bước tiến tới của các anh ko. Em nói cái này các anh đừng giận nhé, nhưng em thấy con gái mà thông minh, tự tin (có thể giỏi hơn các anh chút chút) là các anh dễ lảng lắm, cái nì đọc topic về ng vợ sắc sảo thấy rõ lắm à. Vậy nên, theo ý em, chị ui thông minh lanh lợi, tự tin, đại khái có thể là sắc sảo, thì giấu vào trong thui, thỉnh thoảng giả vờ mình hiền lành, dễ gần, thăm hỏi quan tâm 1 chút. Chị em mình cứ chủ động cưa theo kiểu con gái ý, lạt mềm buộc chặt thôi,cần gì chờ các anh nhỉ
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Đất Vàng phát biểu như thế là hỏng nát bét.. đa số đờn ông con giai rất khoái chiếm hữu được 1 phụ nữ thông minh, không biết cô lụm ở đâu ra cái luận điệu bậy bạ "học nhiều rùi khó chọn ng yêu, vì thấy ai cũng ko thích hợp". Cũng như thông minh, sự tự tin là một yếu tố cần thiết sống còn để.. hút và mồi giai, tất nhiên sự tự tin phải được đơm bông kết tủa trên nền tảng của nhan sắc và kiến thức.
    Và cũng không ít lần, anh đã không may mắn bắt gặp cái trường hợp gái bị sún răng, thế mà mỗi khi gặp giai, gái cố sức nhe hàm răng lủng lổ chổ ra cười.. để hòng khoe cái sự tự tin. Cũng có gái muốn tự tin qua thể hình và phục trang sức, nhưng đáng tiếc là không thích hợp.. khoe bộ chân mang dáng dấp của cái lư đồng, bắp chân thì bự cỡ Lý Đức. Lại có em muốn triễn lãm cái sự thông minh và kiến thức của mình.. bằng cách trổ tài kinh bang tế thế, mần thuê chổ này vài 3 bữa đi mây về gió chổ kia.
    Các cô chỉ cần có sao để vậy, đừng cố tô sơn phết và cũng k nên gồng mình thể hiện hay dấu diếm làm cái gì.. vì phàm thì những cá nhân thực sự đã trưởng thành, người ta sẽ lấy "lễ" để đối đãi với "lễ".. còn các cô đi ngược lại thì anh e rằng......
    Riêng với trường hợp của cô Lá me bay thì anh thấy như thế này.. nghe mô tả sơ khởi thì chắc có lẽ không đến nổi nào, vấn đề của cô là do tính chất và môi trường mần việc. Nhiều gái ít giai, nhưng có lẽ chắc cũng k cần phải chuyển chổ làm việc có giai nhiều.. vì kưa giai cùng cty cũng lắm chuyện trời ơi. Không khéo lại thất bại liệt, các đồng đạo trong box đã đóng góp ý khá nhiều, anh xin phép bổ sung thêm tí chút đỉnh:
    - Đi học: nên lựa lớp học.. mần giám đốc hay là khóa Kế toán dành cho sếp trong vòng 30 ngày, trong đó hi vọng cũng có 1 vài vị chưa có gia đình.. cứ thế thế mà nhả tơ vương giăng bẫy lưới tình.
    - Chịu khó liếc mắt đưa tình với đối tác: ở cty nào cũng có đối tác mần ăn, nếu có dịp tiếp xúc.. thấy chú nào có vẻ ổn, thì bằng mọi cách cô phải giữ được liên lạc.
    - Đối với mối mang được giới thiệu: cô đừng hi vọng gì nhiều ở những đối tượng này.
    Tạm thời anh chỉ có ý kiến đến thế, nếu có bắt gặp được ku nào đó cô cảm thấy hài lòng.. thì post ngay vào trong này để mọi người cho ý kiến hổ trợ kỹ thuật. Riêng anh thì sẽ lấy cái tâm trong sáng của mình.. sẽ hết lòng hà hơi tiếp sức cho cô bắt dính thằng giai kia.
  3. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em ko phản đối rằng tự tin và thông minh là 2 tư chất cần thiết, những ví dụ anh đưa ra ko thể gọi là tự tin, đó chỉ có thể gọi là ko biết mình là ai, tưởng rằng như vậy đang là tự tin, là khẳng định là quyến rũ . Còn cái lụm điệu là học nhiều ý, chẳng phải tự em phát ngôn ra đâu, mà là rất nhiều ng nói thế, tất nhiên em chưa đủ tuổi để mà trải nghiệm vấn đề đó, và hiện tại em vẫn đang đi học thêm để bổ sung cho mình, nhưng em thấy những ai mà dành quá nhiều thời gian cho công việc và học tập thì thời gian dành cho những cái đc gọi là riêng tư ít đi rất nhiều, và lắm lúc nó còn trở nên xa lạ nữa. Còn em ko có phản đối việc ng phụ nữ thông minh, giỏi giang, tự tin có sức hấp dẫn riêng, em chỉ muốn nói rằng, dù là thế nào, con gái vẫn là con gái, vẫn cần những nét nữ tính riêng và ko nên giấu điều đó chỉ 1 mình mình biết. Mí lại, đã là tình yêu em nghĩ rằng ko thể gọi là chiếm hữu, anh gọi tình yêu thế thì cũng đừng nói em phát biểu lụm điệu bậy bạ.
    Sorry chị lame nếu em nói gì sai nhé, vì em ko ở trong địa vị chị, nên em ko hiểu hết đc, nhưng em thật tâm muốn giúp chị mà
    Chị thử qua đây nhé, cũng có rất nhiều ng cùng chung tâm trạng với chị, biết đâu chị tìm thêm đc một vài điều hữu ích cho mình.
    http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/860014/trang-1.ttvn
    Được goldenland sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 08/12/2006
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến gái là mình lại cảm thấy oải. Hôm nay hẹn hò với một gái nhưng phút cuối quyết định đắp chăn nằm ngủ cả buổi chiều, cho gái leo cây
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E chào chị!
    Đọc bài chị... e thấy ngượng kinh khủng. Vì sao à? Vì e cũng chẳng khác gì chị cả. Khác chăng, là ở chỗ em là đứa lạc quan vui vẻ, sống vì nhiều niềm vui chứ không quá kì vọng vào một thứ.Dao sắc không gọt được chuôi. E không thể "tư vấn" như chị nói được, chỉ post đôi dòng tâm sự.
    Tối khuya hôm qua, một người bạn phone cho em, nói vòng vo trên trời dưới bể, và lọt một câu, ý chừng thương cảm cho hiện trạng một mình một con ngựa sắt đi đi về về của em. Lúc đó, e đã vặc lại, rằng: Nếu chìm trong mấy thứ mê muội và không dứt mình ra nổi những suy nghĩ uỷ mị thì cuộc đời chỉ lặng lẽ như một con số 0.
    Tắt máy tính và đi ngủ, là khi chỉ còn mình với chính mình, là khi mình thật thà hơn, mới dám xác nhận với chính mình rằng: Một con người bình thường, không thù hận, không dị tật.... lẽ dĩ nhiên sẽ rất cần một bờ vai, nhất là khi công việc bộn bề, khi mà ngày lại ngày bạn bè thời đèn sách đã dần buông xa mình ra để cuốn theo những mối quan tâm riêng của họ, để lại mình lẻ loi như một con gà con lạc bầy bị gà mẹ và gà anh gà chị xa lánh.....nhất là khi mình lại là con gái, vốn nhạy cảm và sống nghiêng về chiều sâu.
    Uh! Thì cần, nhưng không vì cần mà bất chấp với bất kì giá nào. Nếu chị em mình, vì cần tình cảm hay một vòng tay... mà buông lơi, hay nói nôm na là "vơ đại" sẽ vô tình đẩy mình vào thế ĐÁNG THƯƠNG trong mắt người đời, trong mắt người ấy và trong mắt chính mình. Khi đó, cái danh từ "tình yêu" trở thành cái gì đó rất vật chất và rẻ rúng. Đừng vì lấp chỗ trống hay thấy người có đôi mà mình vội tự dối lòng mình khi mình chưa thực sự rung động.
    Em may mắn khi cuộc sống của em khá bận rộn và ồn ào, không có mấy thời gian chết để em "nhàn cư vi bất thiện" mà nghĩ mấy chuyện đẩu đâu. Công việc của em đòi hỏi phải giao tiếp nhiều, quen biết không ít người khác giới. Cũng có người có mặt tiền khoáng đạt, cũng có người học rộng tài cao, cũng có người vui tính dí dỏm... Nhưng, họ thiếu một vị mặn mà nào đó đủ để níu kéo chút mơ hồ trong trí nhớ của em.
    Tối nay em hẹn một người bạn mà em rất nể vì tài năng, làm IT, quen qua YM do công việc hồi ở cty cũ. Em đến trước, ngồi một mình xem đống tài liệu, và tự dưng nhắn tin bâng quơ cho một người bạn khác về sự chung tình. Hồi trước, thỉnh thoảng anh cũng có nói về vợ của mình pha chút tự hào, hãnh diện. Lúc đó, em hình dung chị vợ anh ấy phải là một người phụ nữ rất đẹp, dịu dàng, quyến rũ, giao tiếp thông minh và hiểu biết. Nhưng thực tế không như thế: Anh cao lớn, đẹp đẽ, nói chuyện rất có duyên. Còn chị nhỏ nhắn, trông hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói là tuyềnh toàng, gương mặt dễ bị lãng quên với đôi kính cận và cặp mắt nhỏ. Chị thu mình, ít nói. Không hiền lành, cũng không sôi nổi. Chị thuộc tuýp người dễ bị chìm trong đám đông. Họ đi với nhau như đôi đũa lệch. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất đằm thắm và kín đáo - không lệch chút nào.
    Tự nhiên lúc đó, cái sôi nổi vui vẻ tự tin của em có phần bay biến?????
    Hạnh phúc đến rất tự nhiên, không vì cái này và cũng chẳng phải vì cái kia. Đừng cố o ép, cố buộc mình vào những thứ chưa tới lúc. Dành thời gian trống để làm những việc có ích hơn, học hành nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, học nấu những món ăn ngon rồi khoái trá tự mình thưởng thức, nghe một bản nhạc hay và tập tành chơi nhạc, đi khiêu vũ, vẽ vời, đọc truyện trinh thám, xem phim hình sự... Có biết bao nhiêu là niềm vui quanh ta mà ta chưa kịp khám phá, hả chị?
    Hi vọng lớn thì thất vọng lớn. Em chỉ khuyên chị một điều: Hãy sống vui vẻ độc lập và không quá chú tâm thả câu kiếm một bờ vai. Bởi nếu chị hi vọng quá nhiều vào chuyện trùng tu nhan sắc, mua sắm điệu đà, chăm chăm đi chơi chỗ nọ chỗ kia với mục đích không phải để chơi.... sẽ khiến chị càng thêm khổ sở. Đến khi không đạt được mục đích, chị sẽ phải thất vọng.
    Thế nào là người phụ nữ thành đạt? Thành công trên thương trường, hạnh phúc trong gia đình. Chúc chị có được cả hai. Thành đạt nửa vời không bao giờ là thành đạt cả...
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thầy ơi, vụ cưới xin ra sao rồi! Em là em rất quan tâm vụ này đấy! Lại còn post bài hỏi thăm tùm lum nữa...
    Thế gái này là gái nào? Còn cô vợ chưa cưới kia là thế nào?
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, nghe lời Tetuong nói thật chí lí! Quote lại chút xíu để tỏ lòng...ngưỡng mộ!
    Lời khuyên cuối cho thấy Tetuong rất là, hà hà, từng trải.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Không đọc kỹ lắm chỉ lướt qua nhưng cũng có thể đưa ra được một nhận định tài tình sáng suốt rằng thì là bé con đường lá me đang mắc bệnh thèm zai giai đoạn cuối. Bệnh này hết sức nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời e rằng lá me sẽ toè loe xơ mướp
    Gái gú phức tạp nên dạo này mình cũng chả buồn nói. Thế là hôm nay không biết mặt mũi bé kia thế nào. Mình chắc mẩm là xấu gái rồi vì mình tương đối mất kiên nhẫn sau mấy phe hò hẹn với toàn các bé dung nhan trung bình yếu. Đời éo le thế không biết chứ lại.
    Chán ghê.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã quan tâm. Em quan tâm đến chuyện của thầy nhiều hơn thầy quan tâm đến nó rồi
    Nói chung tinh thần thì cứ còn nước còn tát thôi. Thành thật mà nói mình là người háo sắc quá, bóp được em này rồi vẫn rắp tâm sờ em kia. Nghĩ cũng hơi buồn nhưng non sông dễ đổi bản tính khó rời rút kin nghiệm trăm lần rồi vẫn như không
  10. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn này thật lạ, mình đưa thông tin lên đây để mọi người chia sẻ, và thật ngạc nhiên khi đọc cách phát biểu của bạn, và mình cũng luôn không đánh giá cao nhưng người có thể nói ra những lời như thế này

Chia sẻ trang này