1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bờ vai nào đủ rộng không anh??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongcolamebay, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sorry gì hả cô bé , chị còn cảm ơn em chưa hết nữa là
    về nội dung tư vấn của em, chị cũng đang phấn đấu như em đấy chứ , hìhì đang tạm thời dừng vụ học hành lại rồi em ạ , vì nhiều người bảo thôi đi để lo cho việc khác , nhưng chị cũng có suy nghĩ là môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nên vẫn đang băn khoăn nên thay đổi hay không, tạo một bước ngoặt thì sẽ ra sao nhỉ
  2. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của khongthe thấy tâm đắc vô cùng, cảm ơn em đã chia sẻ
    hãy nên sống thật với lòng mình, đó là điều chị luôn tự nhủ nhất , cũng vì không muốn ép mình khi chưa thật sự rung động nên chị vẫn luôn vui vẻ và chờ đợi, thỉnh thoảng vẫn từ chối ai đó khi mình biết chắc đó không phải là người hằng mong đợi, dù rằng mình đang cần lắm một bờ vai. Nnhưng đôi khi sự chờ đợi đó lại làm người ta mỏi mòn , cuộc sống thật phức tạp phải không em .
    Đọc câu chuyện của vợ chồng người bạn em, sao chị thấy hâm mộ vô cùng, một người phụ nữ dù giỏi giang thành đạt đến mấy cũng không thể nào hạnh phúc như cô ấy, một người vợ được yêu thương và được chồng hãnh diện về mình, đó là một hạnh phúc thật sự, em nhỉ.
    có lẽ khi tiếp xúc với chị, không ai nghĩ rằng chị có tâm trạng này bởi rằng chị rất vui vẻ và lạc quan, thời gian này chị lại học ở một lớp nghiệp vụ , nhưng một số suy nghĩ tiêu cực không hiểu sao vẫn luôn ẩn hiện, và chị cũng biết điều em nói là hoàn toàn chính xác" không nên chú tâm tìm kiếm để rồi thất vọng" ( chỗ này có nên mở ngoặc là nếu có cũng không nên bỏ lỡ không nhỉ ?? hehe dua tí cho bớt căng thẳng ) hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng và chờ đợi, phải không em??
    ước gì em ở sài gòn 2 đứa mình gặp nhau cái nhỉ, chị mời đặc sản miền Nam
  3. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy bác tetuong lại miêu tả phụ nữ , em sợ bác nhất về cái khoản này
    hehe nhưng mà yên tâm vì em chẳng tự tin, cũng chẳng giỏi giang gì mấy, nên không lo về mấy khoản này ( không khoe răng sún và chân to gì gì đấy ạ )
    chả biết đến khi nào em mới tóm được một tên để đưa lên đây nhờ bác tư vấn huhuhu
    to : omaichuoi : cảm ơn bạn vì đã chia sẻ kinh nghiệm nhá , hìhì nhất là cái vụ làm đẹp
  4. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    trai nó không tán em thì em tán trai đi...em tự tin và thông minh dí dỏm thế mà,thấy cu nào ưng ý là nhào zô tấn công phủ đầu liền(nhưng nhớ phải giữ cái duyên con gái)...chứ 26 mùa lá rụng rồi mà chưa có gì thì sau này lấy cái gì mà kể chiến tích với con cháu...
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Có em cùng cung với bác. Em cũng mong muốn có chồng đẹp, khoẻ mạnh, biết tiết kiệm, gần gũi vợ con, đồng thời không hay nổ toè loe mà nói gì làm nấy. 10 năm nữa bác vẫn chưa có vợ nhớ liên lạc với em.
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ ..iem có mỗi 21 thui mà củng sắp sửa giống sis rùi
    Kinh xờ nghiệm . Bi giờ còn trẻ phải đi trước 1 bước
    Alô ! đong với ý nghiêm chỉnh
    Liên hệ YM : no_o0o_again
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Angelika cô nương,
    Từ cái đêm tối trời may mắn ấy, được mạn đàm ở Mạc Đỉnh trang.. tính đến nay cũng đã qua 3-4 mùa trăng lặn rồi hụp. Thi thoảng lại liên tưởng tượng đến vị PR tiểu thơ.. ngồi cùng bàn đêm nọ, rồi từ dạo đấy đến nay cứ vài 3 đêm là PR tiểu thơ lại.. lén lút lội bộ vào giấc mộng mị của anh. Đêm nào cũng lội bộ hàng mấy cây số trong giấc giấc chiêm bao của người khác, như thế.. chắc là thời điểm hiện tại, PR tiểu thơ đã có bộ giò VĐV điền kinh. Với một trình độ nhan sắc tầm cỡ thế + bộ giò thể thao thể dục.. thiệt chẳng khác nào đại bàng mọc thêm móng ở trên cánh.
    Đọc lại những dòng tâm tư của cô Lá me cũng lắm nổi bùi ngùi, ngẫm lại có những bờ vai lúc nào cũng tỏ ra bự chảng.. lại có những bờ vai thun to-nhỏ đàn hồi như là cao su. Nghĩ mà tội nghiệp cho cái vai, vốn dĩ nó sinh ra không phải phục vụ cho chức năng để.. bị dựa, vai trò của chủ yếu của nó là để máng móc dính cái áo trên thân người.
    Nhưng đồng thời cũng vô cùng thông cảm cho tâm trạng hiện tại của cô Lá me, hàng buổi tối chạy xe trên đường, hay nhưng tối cuối tuần lông bông 1 mình trên phố.. cảm giác cô đơn lạt mồm lạt miệng khác nào như vừa húp nước ốc luộc.
    Riêng cái nhân vật đóng vai vợ.. mà cô khongthe mô tả trong bài viết, anh nghĩ đó là một mẫu hình phụ nữ hấp dẫn. Con mắt của phụ nữ cảm giác về phụ nữ.. có điểm dị khác biệt so với đàn ông. Nhớ lại năm xưa anh cũng đã từng bắt gặp quả tang 1 người con gái kiểu thế, sau khi đã đi sâu đi sát vào tìm hiểu và cùng thưởng thức mới biết.. quả là ngọa hổ ẩn lùm cây.
  8. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ ? ecúng đang có tư tưởng nam tiến , ấy mà nghe tâm sự não ruột của bác chủ topic mà cũng ngao ngán thay cái thân phận đờn bà, con gái ...nhiều lúc thấy các anh giai ngây thơ bỏ cha lên được rồi cúng hóa ra là lòi đuôi cáo hết
    giừi ơi là giừu hay là sang Lào, Campuchia , Châu Phi ...nhỉ , nhỉ giời !
    Được thuzet sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 10/12/2006
  9. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, chuyện cô lá me bay âu cũng là những nỗi niềm chung của chị em gần băm.
    Để anh khuyên vài dòng xem em có tiếp thu ý kiến gì không:
    Nguyên nhân các anh chị em ở trên đã tích phân, khỏi bàn.
    Chuyện em học nhiều thực sự là 1 môi trường để làm quen nhiều giai. Em đã bỏ phí mất cả 1 cánh đồng màu mỡ. Theo như bác tể tướng có nói, học thêm 1 lớp 30 ngày âu cũng chỉ là giúp em trong 30 ngày thôi.
    Vậy em thử làm theo phương án kết hợp sau xem:
    1. Thay đổi phong cách ăn mặc: cụ thể là sao, em check xem phong cách của em với các gái cùng tuổi or kém 4 tuổi xem khác gì nhau, chỉnh lại 1 tí. Em biết bôi son trát phấn ==> thực hành hàng ngày nhá. Trang điểm cũng là 1 cách thu hút đàn ông. Nói thật, để cuốn hút con giai, ngoại hình là đầu tiên. Điều kiện đầu này em đảm bảo cho anh đã.
    2. Sau khi đã có điều kiện đầu, em tiến hành bước 2: do em học nhiều biết nhiều nên cũng khó tránh khỏi trong lúc tranh luận với giai, dồn giai vào thế bí ==> ( em tự vấn lương tâm xem nhá )...thay đổi cách nói chuyện: nhẹ nhàng, vui vẻ, tươi tắn. Chẹp, nói như nào nhỉ? cái này em hỏi các chị em, chứ giai bọn anh thấy gái ăn nói lễ phép, ý tứ và vui tính là rất ấn tượng.
    Tạm thời thế đã, cũng theo quan điểm bác tể tướng: giai được giới thiệu vào thời điểm này thì chẳng trông mong gì.
    Chúc em sớm tìm được bờ vai đủ rộng.
    Vai mình bị chấn thương khi đấu judo mới đau chứ, không thì...
  10. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng, ý em là thế, mỗi tội ko diễn đạt đc cho đầy đủ,

Chia sẻ trang này