1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bờ vai nào đủ rộng không anh??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongcolamebay, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào cô chủ topic
    Tình hình của em cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng đâu mà (26t)
    Theo anh thì em chưa mở rộng trái tim cho lắm thôi .Nếu cô em ở Sài gòn thì thử cách này nghen
    Tối thứ 7 & CN -cô em diện bộ cách hoàng tráng nhất - xịt nhiều nước hoa có mùi gì ngọt ngọt -1 mình 1 bóng lò dò bước vô nhà văn hoá Thanh niên -chọn 1 chiếc ghế ở vị trí đừng lộ liểu quá nhưng cũng đừng chật chội quá - tay cô em nên cầm 1 cuốn tạp chí thời trang hay đại loại như vậy thỉnh thoảng đọc vài chữ rồi nhìn mơ màng 1 chút-Đảm bảo với cô em 1 tối như zậy sẽ có ít nhất 1anh chàng tới làm wen .Anh nói cô em tới địa điểm này bởi vì ở đây đa số người có ý thức -tránh cho cô em đụng phải những thành phần lôm côm
    Thiễn ý của anh chỉ có nhiêu đó - nếu có làm cô em không bằng lòng thì bỏ quá cho nghen-Chuccô em tìm được bờ zai to khoẻ như Lý Đức
  2. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chàng ?onước? (Cự giải, Hổ cáp, Song ngư)
    Quý ông cực kỳ quyến rũ, chàng là điển hình của mẫu người quan hệ tình cảm có phần hoang dại, có thể truyền lửa cho những mối tình dù chỉ là thoáng qua. Yêu chàng thuộc những cung này, bạn đang trải qua cuộc phiêu lưu tình ái thực sự.
    Rất dễ để đánh thức gã Don Juan thích tán tỉnh phụ nữ trong chàng nhưng muốn sở hữu trái tim chàng thì e rằng hơi khó. Bạn đời của chàng vì thế đáng được cảm thông: cô ấy phải chịu đựng phong cách sống ?onghệ sĩ? của chàng, thói bừa bãi, lười nhác việc nhà và nhất là cả đám đàn bà con gái lúc nào cũng vây quanh.
    Bù lại, những anh chàng nhóm này có khuynh hướng kiên định. Chỉ cần bạn không xâm phạm tự do của chàng, chàng sẽ là người yêu, người chồng tốt của bạn trong nhiều năm tháng cuộc đời.
    Tả anh nào chứ chả thấy giống em gì cả thế này
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Í! Ai lại để ra nông nỗi này chớ. Nếu đến hồi chuông báo động, nghe chừng ko có cách nào vớt vát được anh giai nào cả, thì ta phải kiếm ngay một nhóc mà nuôi chớ. Gì chứ kiếm chồng mới khó, chớ kiếm con thì dễ ẹt. Hì hì!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nữa e vô hẳn trong đó luôn đó chị. Chị kiếm chỗ cho e tá túc với. Vô đó thân gái dặm trường, tha phương cầu thực, sợ sói miền Nam ăn thịt mất. e nghe nói trong đó có nhiều thứ ăn ngon lắm, nhất là hoa quả.
    iHihi! vậy là e có bảo mẫu roài. Ở HN e chẳng bết chỗ nào ăn ngon
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E đợi đến khi vai anh hết chấn thương có được ko? ******* đây! Anh xoa đi, hay để e giúp?
  6. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Môi trườn làm việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề giao tiếp, sao bạn không giao tiếp các mối quan hệ ngoài công ty, như bè bạn, hàng xóm, các hoạ động thể thao. Đâu cần phải bỏ công việc đâu
  7. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hìhì cảm ơn lời tư vấn của đồng chí
    theo như những gì đồng chí tư vấn thì em cũng tàm tạm được các khoản này ( ăn mặc , ngoại hình, phong cách...) , riêng việc hay tranh luận thì hình như có thế thật.... chỉnh đốn lại phần này đã
    môi trường không đủ rộng nhiều khi làm con người không đủ không gian để thể hiện mình, huhu đó cũng là một nguyên nhân đấy chứ ạ, ví dụ nhé có thể các bác sẽ gặp gỡ và giao tiếp với ai đó, nhưng không có cơ hội gặp lại thì dù người ta có thích mình đến mấy mà cơ hội và thời gian gặp nhau không có thì làm sao phát sinh tình cảm hả các bác nhất là với những người mà công việc đã ngốn hết nhiều thời gian, rãnh rỗi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi , chỉ mới gặp một lần thì làm sao có thể chịu cực chịu khó để tiếp cận đối phương ( cái này em nói con trai nhé, con gái thì không nên chủ động chuyện này )
  8. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chiêu thức này thì em chịu thua, gì chứ ngồi mơ màng ở NVHTN thì em bó tay , ủa mà hình như nơi này toàn các em tuổi têen tới giao lưu mà anh, học dancing gì đó cũng toàn mấy em nhỏ nhỏ hà, tới đó tủi thân sao nhỉ em thỉnh thoảng cũng lui tới đây nhưng chỉ vào sáng chủ nhật ở clb tiếng Anh, vào đó mạnh ai nấy "gào " bằng tiếng Anh nên cũng chẳng tập trung được gì ( vì ồn ào khủng khiếp ) , vì thế em cũng chỉ đi khi nào thực sự khỏe mạnh thôi
    to khongthe: vậy là sắp Nam tiến hả em, khi nào vào PM nhá, kiếm chưa được chỗ thì ở chỗ chị nè , hì hì vụ đặc sản kia thì khỏi lo
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 bài học kinh nghiệm cho chị em , ko lo yêu đương từ thời trăng non , trăng ...gần tròn , trăng tròn ....cho nên trăng xế rồi mới ra nông nỗi như Conduonglamebay !
    Lý thuyết bao giờ cũng là màu...hơi bị xám , thực hành va vấp bao giờ mang cho ta nhiều kinh nghiệm chân thật vãi cả linh hồn ! Cho nên cũng ngửa đầu lên trời mà hỏi " sao ta thế này mà chả có ma nào rước ? " hay vuông góc với mắt đất mà rằng: " nó có gì khác ta mà đàn ông cứ xếp hàng dài dài". Túm lại ở chỗ kinh nghiệm câu và 1 chút thiên phú trời cho ( nếu có ) !
    1 cái sâu-đờ Phạm văn Mách , Lý đức ...xét về chiều dài bề ngang cơ học thì đủ để đè mọi thứ lên , nhưng 1 cái shoulder đủ để 1 cái đầu nặng vì mệt mỏi đè lên thì hơi bị khó tìm nếu cái thực tiễn ko có !
    Đàn ông có nhiều người bị mê hoặc chỉ 1 vài thủ thuật câu , chỉ là 1 ánh mắt nhìn mình tròn vo rùi cụp mắt xuống , 1 câu nói đá đá 1 ý vu vơ nhưng đầy sự tinh tế hài hước, 1 cái va chạm nhẹ có chủ ý , 1 mùi thơm âm ấm mùa đông , 1 bộ đồ đẹp toát lên vẻ giản dị, những cử chỉ vừa kéo mình lại gần ...gần ..gần rồi ..nhẹ đẩy ra xa ...rồi lại gần , 1 món quà nho nhỏ thể hiện sự quan tâm và bất ngờ , đôi khi luỵ và yếu đuối hơn mức bình thường 1 chút, đôi lúc bướng bỉnh và làm mình điên cả đầu ( càng điên đầu , càng nghĩ thì càng nhớ ) , đoi lúc cưa sừng ngờ nghệch 1 chút .......Những cái này ko hề dính dáng đến sắc đẹp , địa vị,.......Túm lại những mồi câu ko thể ngày 1 ngày 2 mà có đc đồng chí conduonglamebay ah!
    Theo tôi ( mạn phép vì thua đồng chí 1-2 tuổi , gọi thế cho nó ...trẻ, conduonglamebay chắc cũng ko thể ko....ưng) , đồng chí cứ bắt tay vào công việc đi , hăng say vừa thôi , tham gia các hoạt động tập thể cho giãn chân giãn cốt ,nên ưu tiên hướng vào cộng đồng- tập thể các bác tuổi băm chín chắn ko 1 gam sốc nổi , tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái - 1 gia đình mẫu mực !
    Còn nếu đồng chí vẫn lãng mạn từng buổi chiều " tay nhặt lá , chân đá ống bơ " , yêu các đồng chí cùng chí hướng lãng mạn cũng hay thật ( sẽ ko có kiểu 22h-anh phải về rồi hay trắng trợn bỗ bả kiểu " em thu nhập chắc cũng đc nhỉ", hoặc test kiểu " nhà anh có cỗ , hôm sau em về nhà anh phụ giúp mẹ anh nhé " ..v..v... )Nhưng xét về lâu dài , học phí thì nhiều mà thời gian khoá học còn ít , nói thế đồng chí hiểu ! cũng đừng hỏi tôi , chả lẽ các bác tuổi băm hâm kiểu như trên thế sao .Các bác lão làng , thành tinh ở tuổi băm vẫn cứ thích bị câu cơ ! Thân ái
  10. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bài này chẳng ăn nhập gì với tiêu đề cả, thật chán ngắt, đang tính làm một tràng về độ rộng của các loại bờ vai thì làm mất hứng,
    chẳng lẽ ở lớp học cũng không quen được anh nào, hic, tham gia thêm các clb nhảy múa hoặc du lịch, hoặc tình nguyện, thế nào cũng gặp nhiều người, nghỉ việc thì lại phải lo xin việc khác rồi cắm cúi tiến thân, thời gian đâu,

Chia sẻ trang này