1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bờ vai nào đủ rộng không anh??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongcolamebay, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đến NVHTN vào buổi tối em ơi !
    Sỡ dĩ anh đề nghị em làm như vậy thì anh mới nhận ra em được chứ Tranh thủ giúp người mà cũng tự cứu anh luôn he he
  2. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    buồn quá lại lon ton chạy vào
    càng dần đến Giáng sinh, không khí ồn ào của đất sài gòn như càng náo nhiệt thêm bội phần.
    Tối thứ tư, tụ họp bạn bè thời sinh viên thật vui, và cũng gợi lại thật nhiều kỉ niệm, lũ bạn ngày xưa đến tận bây giờ có một nhân vật vẫn còn hỏi rằng tại sao mình không chấp nhận "người đó", một người bạn chơi cùng nhóm, để hắn vẫn đợi chờ đến tận bây giờ , nếu biết "người đó" thất bại thế này thì đã có người thay chỗ rồi, vì là bạn thân nên ngày
    xưa hắn đã chủ động rút lui ... tình yêu thật lạ kỳ, những điều bên cạnh sao không cảm giác gì, mà chỉ tìm đến những ảo vọng thật xa xôi, nghe hắn nói mình chỉ biết cười " ông hỏi tui tui biết hỏi ai bây giờ" , vẫn biết có những trái tim chờ đợi, mà sao chỉ muốn tránh né để đợi chờ một hình bóng quá xa xôi, và đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không mình vẫn còn chưa biết
    Tối thứ năm, một người cùng lớp mới lại ngỏ lời mời đi chơi Giáng sinh, lại lắc đầu buồn bã " có lẽ A ở nhà đi xem lễ thôi" , hic cái này mọi người đừng chửi nhé , nhưng thật sự nếu mình chưa tìm thấy điểm chung thì có nên tìm hiểu không hả các bác , em đã cố gắng một lần và thấy thời gian trôi qua thật kinh khủng , lúc tan học về thấy những đôi tình nhân đi dạo giáng sinh lại thấy chạnh lòng,
    hic hic alo , "có ai cầm nhầm cái nắp nồi của tui hông"

    Được conduongcolamebay sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 14/12/2006
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

    Noel này ở nhà một mình
  4. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, có niềm tin vào cuộc sống, đến Thị Nở còn có anh Phèo nữa là...
    Đùa vậy thôi, bệnh của bạn rất khó chữa, vì có vẻ như đang kén cá chọn canh, thằng ku kia (coi như thế vì là bạn của Lá Me này thì chắc ít tuổi hơn mình) nó mới rủ đi chơi mà đã dã tâm nghĩ cho thằng bé có ý đồ này nọ, biết đâu nó mún rủ đi với anh giai của nó thì seo....vậy có thể phán rằng bạn này có mắt nhưng nhìn chưa qua được cái mũi của mình cho nên dự báo là Noel này vẫn fải xem tivi với mẹ...Xin hết

Chia sẻ trang này