1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Có ca này cần tư vấn của mọi người] - Tán gái ở quán cà phê.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sevens, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Theo cách của ông bày ra thì cũng hay, em nó sẽ vui vẻ nhận quà rồi chuyển phát nhanh cái mớ ông vừa tặng đến thùng rác ngay. Tôi nói thẳng, nếu gái mà đúng như ông vừa kể thì có khối thằng nó cũng làm như ông, nếu ông không đẹp trai khoai to, thân hình vạm vỡ thì còn lâu gái nó mới để ý (mà tôi nghĩ mấy khoản đó ông chả có, vì nếu có thì gái nó đã tự mang bưởi đến dâng cho ông rồi). Cách tôi đã chỉ rồi, nếu ông không thích thì đành chịu, thôi thì tối tối đi xem bóng đá sẵn tiện ngắm em nó rồi về nhà tự sướng vậy, đó cũng là một cách hay.
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bác này là trùm bán sữa ông thọ ở SG đó>:)
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    . chỉ là 1 phương án tớ nghĩ ra vậy thôi.
    còn cậu thì ra chỉ nghĩ được có "đẹp trai khoai to, thân hình vạm vỡ" thôi à. :-??
    Còn, gái tớ vừa kể thì chỉ vừa mắt tôi thôi. Mấy thằng bạn tôi ai cũng bảo em đấy bình thường.
    Anyway, cám ơn cậu đã tư vấn. :D
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có 3 loại gái: 1. Gái bần (nghèo) 2. Gái bon chen xh đen 3. Gái ngốc, rãnh hơi làm từ thiện

    Tiếp cận: 3 ngày đến tuần, tùy hoàn cảnh, khả năng của pro
    - Đừng chú ý tới gái ở giai đoạn này, dễ bị tung hỏa mù. Cứ lấy tư cách là khách rồi lân la với thằng chủ quán. Một lời nói của thằng chủ trọng lượng 10 lần con bạn nó
    - Tiếp xúc với thằng chủ để khai thác 2 điều: thằng chủ có ý chăn dắt con này hay ko và con này có ý định gì ở đây? Cưa thằng chủ/con em mai mối cho anh nó hay cái cóc khô gì cũng cần phải rõ

    Hành động: 8/10 con là phang được tất, 2 còn lại là hên xui; Quan trọng nhất là đừng dính chiêu tung hoả mù của THẰNG CHỦ, có thằng miệng thì bô bô "bố ko thèm" nhưng chán chè ngán cháo rồi những thằng khác mới biết mà chảy vãi.

    - Tr.h thằng chủ bị vợ kèm sát quá nên chuyền bóng sang gà hay các lý do mà thằng chủ ko thể thịt được gái này. Lên dây cót, chuẩn bị tiền cho đầy túi lân la rủ thằng chủ làm sương sương mỗi khi đóng cửa quán, tùy thằng chủ, có khi gà ko tốn tiền, lâu ngày thì share 50/50. Lâu dần (5-7 ngày hoặc hơn) bóng gió thằng chủ biết ý định của gà, lúc này thằng chủ kêu con em với bạn nó ở lại "ngồi chơi" sẽ ko từ chối được. 1 lần ko được thì đến lần 5 ko ổn thì đổi chiêu khác: Rủ thằng chủ đi ăn tối hoặc những gì mà có thể rủ con nhỏ kia theo. Trước khi rủ được gái đi, ko cần gây ấn tượng hay thể hiện gì trước mặt gái, bởi vì nó sẽ được thể hiện qua miệng thằng chủ, tiếp theo là trận bóng của cậu, thiên thời địa lợi đã có đủ. Từ đầu, kín đáo chú ý đến gái thuộc dạng nào kể trên

    - Thằng chủ khoái nhỏ này: vẫn cưa được tất. Đòi hỏi kỹ năng và nhanh nhạy, chủ yếu là mặt dày. Ý định cưa gái phải diễn ra ngoài tầm mắt thằng chủ
    Phục kích ở đâu mà ngoài tầm kiểm soát của thằng chủ. Gặp gái đi ngang thì HÉT TO "Lan ơi anh là Điệp đây" hay câu gì đó làm cho gái ngượng giữa đám đông nhưng mang tính hài hước, ngượng nhưng về nhà nhớ lại phải cười thầm một mình như đứa bị tâm thần. 1 lần chưa đủ đô thì thêm vài lần nữa gái sẽ khắc cốt ghi tâm, tức gây ấn tượng cho hoàn hảo
    Thỉnh thoảng đến quán cafe như khách bình thường, gặp gái cứ bình thường như bao đứa khác, đừng tỏ ra là chú ý tới gái. Cafe, xem bóng đá, tính tiền, về.
    Lúc nào đó mà khí lên não, gái sẽ lại bắt chuyện với gà. Cứ nữa đùa nữa thật nhưng lịch sự hơn lúc ở ngoài đường.
    Từ đây, gặp gái ngoài đường thì lịch sự chào hỏi "hai đứa em đi về phải ko? anh cũng tiện đường, anh em mình đi chung cho vui" lúc này bật mí cho gái biết là lịch gà đi học/đi đú/đi chơi vào giờ thích hợp với giờ gái về (lý do gặp mặt cho lần sau).
    Lần sau, gặp gái như vô tình, mời 2 đứa trà sữa hay sinh tố. Chấp nhận cái mặt chai như đít khỉ mà chui vào trà sữa cho bọn nhóc nó cười, hãy có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề mới thể hiện bước này hoàn hảo
    "Anh có 2 vé xem ngôi sao Fixed hát hay kinh khủng, tặng 2 em đi xem. Hôm đó anh bận, có hẹn rồi" hay những thứ đại loại thế, tuỳ sở thích của gái. Lúc này là "cho 2 em, tặng 2 em" chứ anh éo có ý định gì đâu

    "Hai em đi đây với anh qua đây cho vui, anh mời" rồi kiếm cái bar nào bình dân chút chui vào. Trong đó ken là bình dân nhất, tầm 5-6 chai là ngà ngà rồi.. "hai em cũng thú vị nhỉ, thôi đưa anh số đt hôm nào rãnh anh gọi" Nhất định phải lấy được sdt trong lúc này mới tiến tới bước tiếp theo: nhìn thằng vào mặt gái (tỏ vẻ ngà ngà say) gái đang hứng với nhạc, có khi khêu khích gà ôm hôn ko chừng, ít nhất là nắm tay gái trong lúc này


    Đa số, gà đều đòi hỏi cái gì đó để liên lạc, để "chắc ăn" nhưng chưa biết gì về nhau xin sdt là ko khả thi. Ko phải vì khó nên ko xin mà là có sdt rồi làm gì tiếp theo? thẩm du với đt à?
    Ở tr.h này có sdt mà chưa từng nắm tay hay chưa có ấn tượng, dễ bứt dây động rừng, gái sẽ đề phòng, dễ bị phốt rồi ngẩn ngơ nhìn gái đi đi về về mà lực bất tòng tâm. Dễ đưa gái đến cảm giác leo cây, gà sẽ nằm cửa dưới cục ta cục tác
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Tks bác Fixed đã bỏ ý kiến tư vấn rất cụ thể.
    Xin tóm tắt lại như sau:
    1/ làm quen với thằng chủ trước, từ đó dễ lân la tiếp xúc với 2 em kia (qua rủ đi ăn uống, hát hò,...).
    2/ ko xin số khi mà gái chưa có ấn tượng gì về trai. --> cái này thì cũng hiểu. mình thường xin số trực tiếp và sau khi đã nói chuyện tán phét một vài lần. Ko bao giờ xin qua người khác.

    Cũng nói thêm một chút về hoàn cảnh để bác fixed hiểu thêm:
    - thằng chủ đã có vợ và con (nó cũng ít ra quán, chỉ có con em gái ở đấy thường xuyên)
    - Đối tượng thì cũng ít đến. chỉ có cuối tuần T7,CN đến làm thêm phụ giúp bạn bưng bê quán xá. Mà chả biết nó đến lúc nào nữa.
  6. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em quen cáo cũng hơi bựa tý, nhưng mạn phép đưa lên để các bác thử xem có đc không: em rất hay đọc sách, thế là em tọt vào PNC mua 1 cuốn "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của NNA rồi đề vào: tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mua đc một tấm vé trở về tuổi thơ, tôi có 1 thói quen là tặng 1 cuốn sách mà tôi thích cho người mà tôi muốn làm quen kết bạn, không biết cáo đã đọc cuốn sách này chưa nhưng tôi hy vọng cáo sẽ thích nó - ký tên - số đt của em
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chẳng may gặp em thích đọc truyên tc/sách thì còn đỡ
    K thì nó bảo " Thằng điên nào đây nhỉ "

    Tặng bạn 1 câu: Cái gì mình thích k có nghĩa ng khác cũng thích nó '"

    Bạn biết k, ngày xưa hồi tôi còn là SV, đang trong quá trình cò cưa. Tôi cũng làm như bạn, tặng 1 cuốn sách về cuộc sống mà tôi rất thích, tôi nghĩ cái này chắc em cũng thích vì em là người thích đọc truyện tình cảm. Tôi đã mua 1 quyển sách mới y chang sách mà tôi đang có, tìm 1 ngày thích hợp rồi tặng cho em với vài lời nho nhỏ viết trong 1 mảnh giấy. Khoảng 1 thời gian sau, khi tôi có cơ hội vào phòng trọ của em ( Chính xác là khoảng gần 3 tuần sau ), tôi thấy quyển sách mình tặng em được đặt trong giá sách. Trong lòng cũng khá vui, trong lúc cáo ra ngoài tôi mới lấy quyển sách đó lật vài trang và tôi phát hiện ra rằng, Cáo rất ít khi giành thời gian để đọc quyển sách mà tôi cho rằng nó rất hay và cần thiết với 1 sv. Vậy đấy !

    Đó là 1 bài học với riềng cá nhân tôi, hy vọng có thể giúp ích được cho bạn
  8. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chuyện này làm mình nhớ ngày xưa lọ mọ lên VinCom gặp 1 em đứng quảng cáo Rexona cực hấp dẫn :x.

    Thế là về nhà làm 1 cái survey, hôm sau lọ mọ lên đấy gặp em nó bảo anh đang làm nghiên cứu sinh viên đi làm thêm, em điền giúp anh mấy thông tin nhé.

    Có đủ full thông tin luôn :D, mỗi tội đoạn học hành thì em ý bỏ qua. Mình cũng hiểu ý là em này chắc nghỉ học sớm đi làm, ko hợp, thôi đành giữ lại làm kỉ niệm 1 thời nông nổi vậy :P
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hà hà, kết nhất mấy cậu như chủ top, đỡ một đối thủ trong tương lai.
  10. converse_90

    converse_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    theo em vụ này bác phải tương kế tựu kế, ra tay nghĩa hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân. Phối hợp với hai ba thằng bạn ( bạn vớ vẩn thôi, đừng chọn bạn thân, sau này gái biết nó khinh cho). Đến quán cà fê 2 thằng bạn bác ngồi 1 bàn, bác và một thằng khác ngồi một bàn ( 2 bàn này ở vị trí xa trung tâm, tránh để thằng chủ quán nó biết sớm nó lại can thiệp). 2 bàn phải gần nhau nhưng ko được tỏ ra là quen biết. Rồi bác để cho bạn bác giả vờ tán tỉnh đong đưa, đụng chạm em kia một cách thô thiển, bác lúc đó ngồi gần biết tình hình sẽ ra tay nghĩa hiệp và chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho em nó. Gây được ấn tượng rồi thì chuyện xin số với rủ đi chơi chắc ko cần bàn nhiều nữa. Ví dụ thế này nhé:
    2 thằng bạn (uống rượu trước khi vào quán rồi, ngà ngà hơi men): Em ơi cho anh xin cốc cà fê ( ra đây anh bảo, anh hỏi.....)
    Cáo: đi ra
    2 thằng bạn: Cô em tên gì
    Cáo: dạ em tên T
    ......................................................v...vv....
    2 thằng bạn: em làm đây lâu chưa, ngồi xuống đây nói chuyện với bọn anh cho vui em.
    Cáo: Anh thông cảm em đang phải chạy bàn.
    2 thằng bạn: bàn biếc gì, ngồi xuống đây với bọn anh ( kéo tay, kéo chân, giật áo....)
    Cáo: Thôi 2 anh cho em xin.
    2 thằng bạn: Xin xỏ gì, ngồi xuống đây, đừng làm bọn tao mất vui...
    ..........................
    Đây là lúc cao trào: bác sẽ quay sang:
    Bác: Thôi 2 ông để cho em nó đi em nó còn làm việc
    2 thằng bạn: ** mày là thằng nào, kệ con mia bọn tao, liên quan éo gì đến mày
    Bác: Tôi bảo 2 ông bỏ tay em nó ra, ông có bỏ ko
    2 thằng bạn: A ** mày bật tao à. Mày có biết tao là thằng nào ko................c24ư89i9';lfôlưqôpẻl
    ơl23ỗp
    Bác:... ko nói ko rằng, mặt vênh vênh lên là được
    Thằng bạn ngồi cùng bàn bác: Thôi mày ạ, việc của mình éo đâu mà xem vào làm cái gì.
    Bác: mày cứ kệ tao. Tôi bảo 2 ông bỏ ra ông có bỏ ra ko. Rồi đi đến giật tay con bé ra khỏi tay thằng kia
    2 thằng bạn: bật lại, oánh bác nhưng tất nhiên là oánh trượt vì bác tránh, bác sẽ đấm, đá, đạp cho bọn nó vài cái ( đã đến tầm này phải dùng khổ nhục kế)
    ;[//ởư/ưỡ;/3\2ự;/34/6\ữ/\456
    2 thằng bạn (ôm bụng) : ** mày chờ đấy, rồi tất tưởi ra về, trước khi về giả vờ gọi điện cho đồng đội ra tác chiến.
    Bác: về chỗ ngồi uống nốt cốc cafe thêm tầm 20 phút, rồi ra về
    Các ngày sau vẫn đến quán bình thường, xem thái độ em nó thế nào. Nếu em nó tử tế chắc chắn sẽ đến cảm ơn bác. Cơ hội đến bác giả vờ hỏi han rồi gây dựng thiện cảm....blah blah....
    Đại khái là thế, áp dụng tùy từng trường hợp. Quan trọng là gây ấn tượng chứ còn nếu để nói làm quen xin số thì chắc chả có gì to tát, nhưng sau đó...? Nếu có ấn tượng ban đầu thì sẽ rất dễ dàng tác chiến lần sau....

Chia sẻ trang này