1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách gì YÊU mà không vượt qua giới hạn...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baochik46, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thím có cần tôi GDGT lại lần nữa ko thím?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Kô có gì khó đâu, muốn có thai cũng kô phải đơn giản đâu, phải hoạt động đúng thời kì rụng trứng thì mới có thai được, mà thời kì này chỉ kéo dài trong vòng 3-4 ngày/tháng thôi. Yên tâm đi , ngày nào rụng thì tính theo chu kì kinh của em ý.
    nhưng nè dặn trước là đừng có hoạt động trong những ngày "ấy" nhé


    [​IMG]
  3. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã góp ý giùm tôi. Tôi đã trải qua được cơn sốc ban đầu ấy. Chúng tôi vẫn đam mê nhau, nhưng đã nhận ra không nhất thiết phải đi đến Z. Cả hai đã chủ động bàn bạc với nhau tác hại của việc quan hệ ntrước hôn nhân, nhất là đối với con gái...
    Tôi cảm thấy tin tưởng vào tình yêu và anh ấy hơn bao giờ hết.
    1 lần nữa cảm ơn các bạn và sẽ tái ngộ lần sau.
    Hy vọng bạn nào còn thắc mắc như tôi, dù rất vớ vẩn cũng nên tâm sự với diễn đàn này để có phấn khích và vui vẻ hơn trong công việc và cuộc sống.
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Ối giời ơiiiiiiii......mắc cỡ quá đi thôi nhưng mà đã lỡ chọn ngành khoa học với lời thề danh dự rồi "Tất cả vì hạnh phúc con em chúng ta" mà, nên Ếch làm liều một phen xem sao
    To hotchick : Bác tuoitretaicao đã nói rồi đấy, nhưng Ếch xin bổ sung thêm vài điều cho hoàn chỉnh hơn nhé :
    - Mỗi bạn gái khi bước vào độ tuổi trung bình từ 13,14,15 (một số nhỏ hơn hoặc lớn hơn) sẽ bắt đầu có kinh nguyệt tức là đã trưởng thành, đã phát triển buồng trứng và có đủ chức năng làm mẹ, ở đây xin miễn nói sâu về vấn đề kinh nguyệt nhé vì Ếch không có nên chẳng biết nữa, chỉ tập trung vào vấn đề tránh thai thôi. Thông thường chu kỳ kinh nguyệt của mỗi bạn gái là khoảng 30 ngày (có thể ít hoặc nhiều hơn) thì lấy ngày bắt đầu có kinh đầu tiên làm cột mốc lùi về 7 ngày là thời gian an toàn (khoảng 60-90%) giảm dần khi xa cột mốc, và từ cột mốc bỏ 3-4 ngày hành kinh (đây là khoảng thời gian an toàn nhất khoảng 98-99%, nhưng không nên vì điều kiện vệ sinh) sau đó đếm tiếp 7 ngày cũng là khoảng thời gian an toàn (khoảng 75-95%) cũng giảm dần khi xa cột mốc, còn những ngày ở giữa khoảng xấp xỉ 12-15 ngày là không an toàn, tuy nhiên cách tính này có độ chính xác không cao vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố như : Chu kỳ kinh nguyệt không điều đặn, quá trình vận động có thể gây rụng trứng ngoài chu kỳ, nhiều khi có nhiều cảm hứng quá cũng gây rụng trứng....Nói tóm lại cứ tính 7 ngày trước và 7 ngày sau chu kỳ kinh nguyệt là thời gian tương đối an toàn.
    Chúc bạn nhiều may mắn nhé!
    Vấn đề quan hệ ******** trước hôn nhân ngày nay không còn gì gọi là mới mẻ nữa, đó là hệ quả tất yếu mà thôi, nhưng có một số vần đề theo Ếch các bạn nên chú ý : Thứ nhất là nên tìm hiểu về các biện pháp tránh thai an toàn đừng để hậu quả đáng tiếc xảy ra, thứ hai là nên tìm hiểu qua sách báo phim ảnh về các cách quan hệ sao cho đảm bảo sức khỏe cho cả 2 vì một số phương pháp có thể gây tác hại tại chỗ hay về lâu dài..Thứ ba tốt nhất là nếu đã quyết định quan hệ rồi thì đừng đắn đo suy nghĩ nữa, hãy chú tâm mà hưởng thụ cảm giác ấy một cách thoải mái không gò bó, mặt này cũng có lợi cho sức khỏe và tâm lý của các bạn. Theo Ếch thì dù có dùng cách nào để tránh "cho vào " thì cũng sẽ rất khó vì khi đó chúng ta sẽ khó kềm chế cảm giác lắm và .... "Tất cả các con đường anh đi cũng sẽ đưa em về.... "chuyện ấy"" mà
    "Tình muôn thuở nên suốt đời vẫn nhớ
    Môi đắm say nên vẫn mãi nụ hôn đầu"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Góp ý thêm, nếu muon stránh chuyện đó, tốt nhất nên tránh đến những nơi "nhạy cảm" , nơi chỉ có 2 người, như vậy sẽ dễ kiềm chế hơn và các chàng sẽ kô có nhiều hứng thú đâu


    [​IMG]
  6. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    baochik46 này! Hai bạn gặp nhau ở thời điểm như vậy là " thiên thời. địa lợi, nhân hoà" lắm!
    1. Nếu 2 bạn chỉ gặp được nhau vào lúc ấy thôi thì, như 1 số bác đã nói, không nên "làm khổ" nhau như vậy mà hãy tận hưởng. Vì dù sao các bạn cũng đã không kìm chế được mà!
    2. Nếu thật sự cái ý muốn "đừng" mãnh liệt hơn thì các bạn nên chọn lựa thời gian và địa diểm khác đi thôi, và hãy cùng nhau quan tâm đến những đề tài nhẹ nhàng, 1 bài hát, 1 bộ phim... hay cái gì đó các bạn thích. Hãy cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè... mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
    3. Quan trong nhất là hai bạn có làm được hay không, hay chỉ là muốn "đừng" mà thôi. Chúc 2 bạn hạnh phúc!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện "ấy" trong tình yêu giờ đây dễ xảy ra thật. Mà cũng dễ hiểu thôi. Yêu nhau thì hôn nhau, đã hôn thì phải ôm nhau, đã ôm nhau thì phải tì sát vào nhau, đã tì sát vào nhau thì trai sẽ thành "ngô nướng" còn gái thì ..... chắc hứng vừa đủ một chén. Thế nên cái chuyện ham muốn chuyện ấy là tất nhiên, cái chính là bản lĩnh của 1 trong 2 người phải quyết định được trước ranh giới là có hay không. Biết dừng lại đúng lúc chứ đừng có tặc lưỡi làm liều.
    Ngày xưa tôi đã từng lột trần bạn gái mình ra, cả 2 đứa như Adam và Eva thế mà tôi đã kịp phanh được con Dê trong mình. Giờ thì đường ai nấy đi, kể lại chuyện ấy cho các chiến hữu, 10 thằng thì đến 11 thằng bảo tôi ngu, mỡ để miệng mèo mà không đớp, cơm vào đến miệng mà còn nhổ ra.
    Giờ nghĩ lại không biết hồi đó mình là ngu hay là người quân tử?
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngu nhiều hơn là quân tử

Chia sẻ trang này