1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào cho gà trống bớt gáy ko ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 19/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Nói chung gà gáy thì đó là cái cớ để bắt ông chồng làm cái việc cần làm
    1 là để vợ chồng nồng ấm, 2 là gà gáy hoài ông ấy mệt sẽ có cách xử lý con gà
    nhà em bên này nằm kế cái trạm của xe cứu hỏa và xe cấp cứu Emergency 911
    bên này hễ có gì gọi 911 là xe nó đi 2-3 chiếc, 1 chiếc cứu hỏa, 1-2 chiếc cứu thương
    ban đêm hễ nó hú còi là em thức, mà em thức thì vợ em cũng thức
    riết vợ em đòi dọn nhà đi nơi khác nhưng em chưa muốn đi >:)>:)>:)

    Còn cái chủ đề gà trống gáy ko phải vì thiếu gà mái sẽ trình bày trong 1 dịp khác
    bây giờ chuyên gia chuẩn bị đi ngủ, hi vọng đêm nay Emergency ko hú còi nữa
    @-)@-)@-)
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đêm nay Emergency ko hú còi nữa - không Hú thì bà vợ hú thay [:D]
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Mình thích cháo gà :|
    ( Buộc cánh gà vào là 1 phương án , khâu cổ họng nó vào cũng là 1 phương án )
  4. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Làm một cái chuồng cách âm đi bạn.
  5. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    ôi, ngưỡng mộ chiên gia quá, con gà gáy mà liên tưởng qua chuyện khác đc. Chiên gia nhắc em lại thấy thương ông chồng em nưã. Gà gáy đã ko đc ngủ, vợ lại đang ở cữ sắp sinh, hức hức.
    Mà chết cười với ông chồng, cả trưa gà nó gáy ông ko ngủ đc, thế là ra chuồng gà loay hoay lấy cái dây buộc tì cổ nó lại. Con gà ko cất cổ lên để gáy đc, cứ khè khè rồi nhảy loạn xạ. ông chồng thấy thương, thả ra gà lại gáy tưng bừng, thế là hết ngủ trưa, lêch thếch mặc đồ đi làm.
    Gà ơi là gà, làm sao cho mày bớt gáy đây. Mày cứ gáy thế cuối tuần lại vào nồi đấy con ạ.

  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nhớ truyện "Con gà trống" của Nguyễn Quang Sáng. Trong đấy, một đoàn cán bộ cách mạng không biết làm cách nào cho con gà không gáy để tránh càn. Họ nhốt dưới hầm tránh B52 rồi may cái cần cổ con gà lại mà nó vẫn gáy ^^

    Đã là gà trống thì phải gáy chứ ... nếu không cho nó gáy thì thịt nó đê :D
  7. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Thứ nhất là cho nó đi tắm trong nồi lẩu, thứ nhì là bảo nó hãy xa rời 2 hạt ngọc đi. :-ss
  8. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là con quậy thì trong nồi lẩu hay trên bàn nhậu nó cũng quậy em nhé :

    [​IMG]
  9. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mấy con gà này nó có hay gáy không dzậy nguyen sờ-gà ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gà ta mà làm cho nó hổng gáy được thì chắc là nó thành gà tây rùi.
  10. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    um, nhìn con gà em cũng liên tưởng tới tác phẩm đó. Em chỉ muốn nó bớt gáy đi, gáy ít đi thôi ạ, chứ em chưa thấy con gà nào gáy nhiều như con gà này.

Chia sẻ trang này