1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để bớt yêu 1 người không vậy các bác ?help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boibun, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để bớt yêu 1 người không vậy các bác ?help

    Em quen cô ấy 4 năm gòi , từ lúc mới bắt đầu quen đến bây giờ tình cảm dành cho cô ấy vẫn không thay đổi, lúc nào cũng say đắm như mới quen hôm qua.
    Nhiều lúc em cảm thấy mình đang "si" cô ấy thì phải, chứ không phải yêu . Không biết có phải là tình cảm nhất thời không nữa, nếu phải thì tại sao nó lại kéo dài quá lâu vậy. Mà em là 1 thằng có chí khổng lồ , mà công việc thì không có chỗ đứng cho tình cảm vào đó , vì sẽ không tập trung

    Em không biết làm sao phải giải quyết tình trạng này nữa, cô ấy không còn lạ lẫm với em nhưng lúc nào em cũng thấy mới hết, dù người ta không bao giờ cố ý làm mới mình hết, mà lúc nào cũng bình thường . Đến với cô ấy em luôn muốn mình là người chăm sóc trọn đời cho cô ấy, và trong thời gian quen nhau em kô hề nghĩ gì về ******** với cô ấy, nhiều lúc chỉ cần nhìn cô ấy thôi là em zui rồi

    Em đặt ra tình huống là mai mốt nếu phải lựa chọn giữa cô ấy và sự nghiệp, công danh, tiền bạc... thì em sẽ bỏ tất cả để theo cô ấy . Nhưng suy nghĩ lại thấy mình hơi "ngu" . Tại sao công sức cả đời phấn đấu phải bỏ tất cả theo bóng hồng (không đẹp lắm) . Nhiều lúc em muốn suy nghĩ ích kỷ cho mình một chút cũng không được

    Hiện tại em đang "đau đầu" vì chuyện này quá nên không chú tâm làm cái gì được hết , tại sao em lại si tình đến như vậy, tại sao không giống như người ta mún là wen, mún là bỏ. Mà cô ấy thì rất là bình thường và đối với em thì có phần hơi lạnh nhạt (lúc quen nhau) vì cô ấy là 1 cán bộ đoàn, là 1 con người của XH nên nhiều lúc cũng không dành nhiều thời gian cho mình cho gia đình và bạn trai lắm.
    nhắc đến là em thấy rối trí lắm, mọi người giúp em với
    à em mới 20 tuổi thôi
    thank
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự kỷ ám thị là mình yêu nhiều lắm , mình si tình lắm thì thành vậy thôi biết làm sao .Bây giờ ông muốn ông thành thế nào thì nghĩ như thế ,chắc có hiệu quả hơn đấy Nhưng mà chẳng có gì sai khi mà yêu ai đó quá nhiều cả .Chỉ có 1 cái sai là yêu mà cứ nghĩ mình yêu nhiều lắm mình si lắm thôi ....
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự kỷ ám thị là mình yêu nhiều lắm , mình si tình lắm thì thành vậy thôi biết làm sao .Bây giờ ông muốn ông thành thế nào thì nghĩ như thế ,chắc có hiệu quả hơn đấy Nhưng mà chẳng có gì sai khi mà yêu ai đó quá nhiều cả .Chỉ có 1 cái sai là yêu mà cứ nghĩ mình yêu nhiều lắm mình si lắm thôi ....
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ chú khó lòng lắm . Tớ ngĩ chỉ còn thời gian mới giúp chú được thôi . Mà cũng có trường hợp sau một thời gian , chú tình cờ gặp lại cô ta , và quên đi mình đang làm gì nữa ...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ chú khó lòng lắm . Tớ ngĩ chỉ còn thời gian mới giúp chú được thôi . Mà cũng có trường hợp sau một thời gian , chú tình cờ gặp lại cô ta , và quên đi mình đang làm gì nữa ...
  6. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình tự ám kỷ mình đâu mà thật sự mình cảm giác vậy mà, và tất cả bạn bè của mình và cô ấy đều nói vậy hết, điều này là thật và họ cũng không rãnh rỗi mà nói chơi đâu.
    Nhiều lúc muốn nghĩ khác lắm chứ nhưng đôi lúc có những lúc đi ngoài đường trời se se lạnh , thấy người ta chở nhau đi có đôi có cặp thì lòng lại thấy đau đau. Và thật sự là mình đã từng si , chứ không phải tượng tượng đâu, nếu bạn là người thấy mình quen cô ấy như thế nào thì mình không ngại miệng nói là mình yêu không thua Đoàn Dự với Dương Quá trong tiểu thuyết của Kim Dung đâu .
    mình cũng nghĩ là thờii gian sẽ giúp mình , nhưng quen được 4 năm, 1 năm rưỡi đầu , người ta rất là lạnh nhạt với mình vì mình là người chưa hề quen biết, đường đột đến làm wen và đeo luôn (theo mình là có lẽ là tiếng sét ái tình, vì chỉ gặp 1 lần là mình thấy như là của mình rồi)
    sau đó cô ấy theo gia đình đi định cư ở nước ngoài được 2 năm mấy rồi, cả 2 chỉ liên lạc với nhau qua mail và điện thoại thôi, vì cô ấy không có điều kiện chat (còn đang học nội trú trong trường)
    Suốt thời gian đó thì tuy lòng mình không còn sôi nổi như lúc mới quen nữa, nhưng nó như là du kích vậy đó, lâu lâu tức cảnh sinh tình là đâm một phát vào làm nhói con tim lên luôn. Hôm cô ấy về thì tình cảm bấy lâu như bùng phát, nhưng trước mặt cô ấy nhiều khi làm vẻ bất cần , và vì như vậy nên trong thời gian cô ấy về VN mình biết nhưng không tìm, vẫn để cho cô ấy đi chơi với bạn bè của cô ấy, vì mình cảm thấy khó chịu nên không tìm. Sau khi về nước rồi thì mình lại hối hận vì tại sao không biết làm người ta zui trong những ngày ngắn ngủi đó, nhưng mình không thể tìm người ta vì người ta là con người của xã hội, đã nhiều lúc làm mình khó chịu lắm nhưng toàn là lý do chính đáng biết làm gì được, đành phải âm thầm mà đi về thôi .
    Và hiện nay mình thấy yêu nhiều quá cũng khổ lắm , nên có ai biết cách nào để quên đi người đó thì càng tốt vì mình cảm giác hiện nay chưa phải là lúc tốt nhất cho chuyện tình cảm .
  7. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình tự ám kỷ mình đâu mà thật sự mình cảm giác vậy mà, và tất cả bạn bè của mình và cô ấy đều nói vậy hết, điều này là thật và họ cũng không rãnh rỗi mà nói chơi đâu.
    Nhiều lúc muốn nghĩ khác lắm chứ nhưng đôi lúc có những lúc đi ngoài đường trời se se lạnh , thấy người ta chở nhau đi có đôi có cặp thì lòng lại thấy đau đau. Và thật sự là mình đã từng si , chứ không phải tượng tượng đâu, nếu bạn là người thấy mình quen cô ấy như thế nào thì mình không ngại miệng nói là mình yêu không thua Đoàn Dự với Dương Quá trong tiểu thuyết của Kim Dung đâu .
    mình cũng nghĩ là thờii gian sẽ giúp mình , nhưng quen được 4 năm, 1 năm rưỡi đầu , người ta rất là lạnh nhạt với mình vì mình là người chưa hề quen biết, đường đột đến làm wen và đeo luôn (theo mình là có lẽ là tiếng sét ái tình, vì chỉ gặp 1 lần là mình thấy như là của mình rồi)
    sau đó cô ấy theo gia đình đi định cư ở nước ngoài được 2 năm mấy rồi, cả 2 chỉ liên lạc với nhau qua mail và điện thoại thôi, vì cô ấy không có điều kiện chat (còn đang học nội trú trong trường)
    Suốt thời gian đó thì tuy lòng mình không còn sôi nổi như lúc mới quen nữa, nhưng nó như là du kích vậy đó, lâu lâu tức cảnh sinh tình là đâm một phát vào làm nhói con tim lên luôn. Hôm cô ấy về thì tình cảm bấy lâu như bùng phát, nhưng trước mặt cô ấy nhiều khi làm vẻ bất cần , và vì như vậy nên trong thời gian cô ấy về VN mình biết nhưng không tìm, vẫn để cho cô ấy đi chơi với bạn bè của cô ấy, vì mình cảm thấy khó chịu nên không tìm. Sau khi về nước rồi thì mình lại hối hận vì tại sao không biết làm người ta zui trong những ngày ngắn ngủi đó, nhưng mình không thể tìm người ta vì người ta là con người của xã hội, đã nhiều lúc làm mình khó chịu lắm nhưng toàn là lý do chính đáng biết làm gì được, đành phải âm thầm mà đi về thôi .
    Và hiện nay mình thấy yêu nhiều quá cũng khổ lắm , nên có ai biết cách nào để quên đi người đó thì càng tốt vì mình cảm giác hiện nay chưa phải là lúc tốt nhất cho chuyện tình cảm .
  8. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách để quên đi người ấy, đó là đừng cố quên đi. Cứ để mọi chuyện xảy ra như nó cần xảy ra, nhưng bác đừng nghĩ là bác đang si cô ấy, hay là yêu gì cả. Rồi dần dần tự nhiên mình quên mà cũng không biết là đã quên từ lúc nào nữa. Lúc trước mình cũng từng như vậy rồi, cứ cảm thấy rất là nhó người ta, có khi nghe một bài hát thấy hơi giống tâm trạng của mình là lại bật khóc lên, mình cũng nghĩ là sẽ quên người ấy, cho nên mỗi khi chợt nghĩ đến hình ảnh người ấy là lại cố gắng xua đuoci63 đi, nhưng càng xua đi thì nó lại càng ăn sâu vào, riết rồi mình thử không thèm xua đuổi nữa, mà cứ để tự nhiên thôi, nhưng trong lòng của mình thì lại không hề mơ mộng hay tính chuyện xa xôi gì với người ấy, cũng không làm những hành động để cho người ấy chú ý đến. Thế là một hôm tự nhiên mình chợt nhận thấy là mình không còn nhớ người ấy như trước kia nữa. Xa người ấy mà mình chẳng thấy luyến tiếc gì cả, (nhưng thỉnh thoảng thì vẫn nghĩ đến)
    Chúc bác mau chóng quên cô ấy đi, không chừng bác sẽ tìm được 1 người khác thích hợp với bác hơn.
  9. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách để quên đi người ấy, đó là đừng cố quên đi. Cứ để mọi chuyện xảy ra như nó cần xảy ra, nhưng bác đừng nghĩ là bác đang si cô ấy, hay là yêu gì cả. Rồi dần dần tự nhiên mình quên mà cũng không biết là đã quên từ lúc nào nữa. Lúc trước mình cũng từng như vậy rồi, cứ cảm thấy rất là nhó người ta, có khi nghe một bài hát thấy hơi giống tâm trạng của mình là lại bật khóc lên, mình cũng nghĩ là sẽ quên người ấy, cho nên mỗi khi chợt nghĩ đến hình ảnh người ấy là lại cố gắng xua đuoci63 đi, nhưng càng xua đi thì nó lại càng ăn sâu vào, riết rồi mình thử không thèm xua đuổi nữa, mà cứ để tự nhiên thôi, nhưng trong lòng của mình thì lại không hề mơ mộng hay tính chuyện xa xôi gì với người ấy, cũng không làm những hành động để cho người ấy chú ý đến. Thế là một hôm tự nhiên mình chợt nhận thấy là mình không còn nhớ người ấy như trước kia nữa. Xa người ấy mà mình chẳng thấy luyến tiếc gì cả, (nhưng thỉnh thoảng thì vẫn nghĩ đến)
    Chúc bác mau chóng quên cô ấy đi, không chừng bác sẽ tìm được 1 người khác thích hợp với bác hơn.
  10. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    copied chữ ký của @hoanghonthucgiac Work for your future, don''t wishing in the star.
    Chuyện quá nhỏ, làm trai cho đáng nên trai, sống hưởng thụ cống hiến lao động và học tập, có cô ấy hay không có thì cuộc sống vẫn cứ đi theo ngày tháng tại sao lại phải thương nhớ con người của xã hội, đãng buồn cho thanh niên.

Chia sẻ trang này