1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để bớt yêu 1 người không vậy các bác ?help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boibun, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    copied chữ ký của @hoanghonthucgiac Work for your future, don''t wishing in the star.
    Chuyện quá nhỏ, làm trai cho đáng nên trai, sống hưởng thụ cống hiến lao động và học tập, có cô ấy hay không có thì cuộc sống vẫn cứ đi theo ngày tháng tại sao lại phải thương nhớ con người của xã hội, đãng buồn cho thanh niên.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`h`i ,giống người yêu L thế .Bây giờ 24 tuổi rùi khác hẳn bạn ạ .
    Đàn ông là thế đấy,sẽ đến lúc biết coi trọng sự nghiệp hơn mà.Vấn đề là thời gian thôi
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`h`i ,giống người yêu L thế .Bây giờ 24 tuổi rùi khác hẳn bạn ạ .
    Đàn ông là thế đấy,sẽ đến lúc biết coi trọng sự nghiệp hơn mà.Vấn đề là thời gian thôi
  4. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hoanghonthucgiac nhiều , cách của bạn mình áp dụng rồi, nhưng sau khi cô ấy về vn rồi đi tiếp (mới đây) thì cách này đã không còn tác dụng nữa rồi, mặc dù nó vẫn có hiệu quả trong hơn 1 năm mấy. làm mình nghĩ giống như là lờn thuốc vậy đó

    mình thì nghĩ lâu gòi, nhưng không ngờ bây giờ nó trầm trọng quá vậy mặc dù thời gian đã qua không phải là ít đối với mình, nên mới hỏi ý kiến của mọi người
    Có khi nào do em ở cách xa cô ấy quá nên tình cảm mới sâu đâm vậy không hả mọi người, nếu như được ở gần thì chắc không có chuyện như vậy xảy ra hả.
    Nhờ mở cái topic này mà lòng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều vì nói được những cái mình nghĩ. em thank mọi người ạ
  5. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hoanghonthucgiac nhiều , cách của bạn mình áp dụng rồi, nhưng sau khi cô ấy về vn rồi đi tiếp (mới đây) thì cách này đã không còn tác dụng nữa rồi, mặc dù nó vẫn có hiệu quả trong hơn 1 năm mấy. làm mình nghĩ giống như là lờn thuốc vậy đó

    mình thì nghĩ lâu gòi, nhưng không ngờ bây giờ nó trầm trọng quá vậy mặc dù thời gian đã qua không phải là ít đối với mình, nên mới hỏi ý kiến của mọi người
    Có khi nào do em ở cách xa cô ấy quá nên tình cảm mới sâu đâm vậy không hả mọi người, nếu như được ở gần thì chắc không có chuyện như vậy xảy ra hả.
    Nhờ mở cái topic này mà lòng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều vì nói được những cái mình nghĩ. em thank mọi người ạ
  6. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ quên cô ấy khi gặp và yêu 1 cô gái khác! :D
  7. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ quên cô ấy khi gặp và yêu 1 cô gái khác! :D
  8. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Bác cứ phóng cho iem một cái ảnh thật to của nàng, rồi treo lên chỗ nào hay nhìn nhất ấy, nhìn cho phát chán thì thôi, cho đến lúc lòng không còn si nữa.
    - rất cảm thông cho hoàn cảnh của bác, iem cũng 20, chí cũng Khổng lồ. nhưng dính vào rồi không gỡ ra được, !
  9. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Bác cứ phóng cho iem một cái ảnh thật to của nàng, rồi treo lên chỗ nào hay nhìn nhất ấy, nhìn cho phát chán thì thôi, cho đến lúc lòng không còn si nữa.
    - rất cảm thông cho hoàn cảnh của bác, iem cũng 20, chí cũng Khổng lồ. nhưng dính vào rồi không gỡ ra được, !
  10. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ông này đúng là hâm. Sozi, nhg mà rõ là hâm
    ông tưởng ai cũng tìm đc 1 người làm cho mình yêu mê mệt thế à?
    có biết bao mối tình mà.... tui cũng chả biết mô tả thế nào.
    NHưg mà hiện tượng mê gái (hehe) như ông là hiếm đấy. Chắc chắn ông đã gặp đc perfect girl của mình. Thế thì nhất rồi còn gì.
    Còn yêu quá hả? chả làm sao. Trừ fi cô nàng ko yêu bạn, thế mới đau. Nếu thế thì bó tay rôi`

Chia sẻ trang này