1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để bớt yêu 1 người không vậy các bác ?help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boibun, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ông này đúng là hâm. Sozi, nhg mà rõ là hâm
    ông tưởng ai cũng tìm đc 1 người làm cho mình yêu mê mệt thế à?
    có biết bao mối tình mà.... tui cũng chả biết mô tả thế nào.
    NHưg mà hiện tượng mê gái (hehe) như ông là hiếm đấy. Chắc chắn ông đã gặp đc perfect girl của mình. Thế thì nhất rồi còn gì.
    Còn yêu quá hả? chả làm sao. Trừ fi cô nàng ko yêu bạn, thế mới đau. Nếu thế thì bó tay rôi`
  2. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao bạn không nghĩ là gặp 1 người con gái khác nhưng không thể quên cô ấy , như vậy còn tệ hại hơn vì "trái tim kô thể iu 2 người"
    cái này là do tại mình khoái người ta thôi, chứ không thể nói là tại người ta được, vì cũng người này nhưng đối với người khác thì thấy bình thường rồi sao .
    Có lẽ tui gặp được người tui khoái nên bây giờ khó wên như bây giờ đây, cô nàng có iu lại hay không thì cũng ko biết vì biểu hiện kô rõ ràng lắm và chính công việc và Xh luôn mời gọi cô ấy nên nhiều lúc wen mà như ko wen, lúc đầu mệt mõi lắm, nhưng quyết theo đến cùng , bây giờ thì gặp thì gây lộn, dù trong lòng thương cô ấy lắm, xa thì nhớ, cái cảm giác xen kẽ này nó cứ thay đổi hoài như là giao ca vậy, nên làm tui mệt mõi quá rồi, nên muốn học hỏi cách không yêu nhiều nữa (chiến thắng bản thân mình) .
    Và mình nghĩ nếu mình muốn tiến tới với cô ấy thì bây giờ phải bớt iu lại , dành thời gian xây dựng sự nghiệp để có thể tương lai làm những điều mình muốn. Nhưng cứ luôn bị ảnh hưởng vì thế không làm tốt các công việc còn lại được và luôn suy nghĩ tiêu cực .
    Nói thật từ lúc post bài lên này kể hết các băn khoăn ra thì tâm hồn cũng dễ chịu hơn rất nhiều, chắc bệnh của mình không phải là nan y đâu nhỉ ???
  3. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao bạn không nghĩ là gặp 1 người con gái khác nhưng không thể quên cô ấy , như vậy còn tệ hại hơn vì "trái tim kô thể iu 2 người"
    cái này là do tại mình khoái người ta thôi, chứ không thể nói là tại người ta được, vì cũng người này nhưng đối với người khác thì thấy bình thường rồi sao .
    Có lẽ tui gặp được người tui khoái nên bây giờ khó wên như bây giờ đây, cô nàng có iu lại hay không thì cũng ko biết vì biểu hiện kô rõ ràng lắm và chính công việc và Xh luôn mời gọi cô ấy nên nhiều lúc wen mà như ko wen, lúc đầu mệt mõi lắm, nhưng quyết theo đến cùng , bây giờ thì gặp thì gây lộn, dù trong lòng thương cô ấy lắm, xa thì nhớ, cái cảm giác xen kẽ này nó cứ thay đổi hoài như là giao ca vậy, nên làm tui mệt mõi quá rồi, nên muốn học hỏi cách không yêu nhiều nữa (chiến thắng bản thân mình) .
    Và mình nghĩ nếu mình muốn tiến tới với cô ấy thì bây giờ phải bớt iu lại , dành thời gian xây dựng sự nghiệp để có thể tương lai làm những điều mình muốn. Nhưng cứ luôn bị ảnh hưởng vì thế không làm tốt các công việc còn lại được và luôn suy nghĩ tiêu cực .
    Nói thật từ lúc post bài lên này kể hết các băn khoăn ra thì tâm hồn cũng dễ chịu hơn rất nhiều, chắc bệnh của mình không phải là nan y đâu nhỉ ???
  4. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào bớt yêu một người ư ? Đọc tất cả các bài post trong topic đều đúng cả nhưng rất khó . Theo mình bạn chưa tìm hiểu hết được con "người xã hội" của bạn nên bạn mới vậy thôi. Bạn cố gắng tìm hiểu nhanh bao nhiêu thì sẽ bớt yêu đi bấy nhiêu.
  5. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào bớt yêu một người ư ? Đọc tất cả các bài post trong topic đều đúng cả nhưng rất khó . Theo mình bạn chưa tìm hiểu hết được con "người xã hội" của bạn nên bạn mới vậy thôi. Bạn cố gắng tìm hiểu nhanh bao nhiêu thì sẽ bớt yêu đi bấy nhiêu.
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà bác này ngược hoàn toàn với tôi, bác thì đặt topic để hỏi cách bớt yêu một người, còn tôi thì phải hỏi bên box của 7x làm cách nào để biết yêu dù là chút ít. Xem ra bác làm cách nào yêu dữ vậy thì bày lại cho tôi rồi tôi nói cách thức làm cho tôi không biết yêu, chúng ta trao đổi cho nhau tí xíu có vẻ sẽ là có lợi đấy. Bác thấy thế nào?
  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà bác này ngược hoàn toàn với tôi, bác thì đặt topic để hỏi cách bớt yêu một người, còn tôi thì phải hỏi bên box của 7x làm cách nào để biết yêu dù là chút ít. Xem ra bác làm cách nào yêu dữ vậy thì bày lại cho tôi rồi tôi nói cách thức làm cho tôi không biết yêu, chúng ta trao đổi cho nhau tí xíu có vẻ sẽ là có lợi đấy. Bác thấy thế nào?
  8. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lợi thì có lợi, nhưng sợ là răng không còn thui. Nói giỡn thui chứ người tui đã từng wen thì thật ra chỉ là vì tui đi lướt qua vô tình nhìn thấy và in đậm trong tâm trí tui và tui tìm mọi cách để làm wen, và người ấy có lòng bít quan tâm đến người khác (1 đức tính mà tui rất quý).
    Và tui khuyên bác là đừng nên thấy mọi người có người iu mà mình iu đại, có những thứ mà sau đó mà mình không mong đợi gì lắm đâu, hãy ráng chờ xem , biết đâu vào 1 ngày nào đó thì....
    Cám ơn , mấy ngày nay đang suy nghĩ về những lời bạn nói, nhưng hình như bạn nói đúng thì phải. mình chưa hiểu hết "con người xã hội" theo ý bạn nói
  9. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lợi thì có lợi, nhưng sợ là răng không còn thui. Nói giỡn thui chứ người tui đã từng wen thì thật ra chỉ là vì tui đi lướt qua vô tình nhìn thấy và in đậm trong tâm trí tui và tui tìm mọi cách để làm wen, và người ấy có lòng bít quan tâm đến người khác (1 đức tính mà tui rất quý).
    Và tui khuyên bác là đừng nên thấy mọi người có người iu mà mình iu đại, có những thứ mà sau đó mà mình không mong đợi gì lắm đâu, hãy ráng chờ xem , biết đâu vào 1 ngày nào đó thì....
    Cám ơn , mấy ngày nay đang suy nghĩ về những lời bạn nói, nhưng hình như bạn nói đúng thì phải. mình chưa hiểu hết "con người xã hội" theo ý bạn nói
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là làm sao phải quên, ông có yêu người ta không, ông có muốn cùng người takhông. Còn ngại gì mà chưa nổ phát pháo đầu tiên đi

Chia sẻ trang này