1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để bớt yêu 1 người không vậy các bác ?help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boibun, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo mức độ bạn muốn bớt yêu người ta mà gọt bớt tim mình đi. Được liền hà.
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Chú này!
    Anh chắc với chú rằng đó là tình cảm trong sáng và đáng trân trọng, chứ chưa thể gọi là yêu.
    Anyway, chú cứ gọi là yêu cũng không sao!
    Một số giải pháp:
    1. Quen cô khác (như 1 bạn đã đề cập)... nhưng không phải quen cho vui àh nha... rồi chú sẽ quên được. Quên vì chú hiểu yêu CÓ THỂ khác.
    2. Yêu cô ý theo cách thức mọi người... vẫn yêu. Chú sẽ thấy khác ngay... hoặc là sẽ tốt hơn... hoặc sẽ nhận ra mình nghĩ sai hồi giờ - cách nào chú hữu hiệu cho chú bây giờ cả.
    Nói gì thì nói. Chú giống khả năng tưởng tượng của anh ngày xưa ý. Lại luôn nghĩ mình kiểu Đoàn Dự với chẳng Dương Quá nữa chứ
  3. tuanhm22

    tuanhm22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cậu này bị nghiện cái mùi của cô ấy rồi chứ ko phải si mê gì lắm đâu. Cách chữa thế này nhé:
    Cậu đang thiếu mùi của cô ấy thì sao không làm thoả mãn cái ý thích của cậu nhỉ. Cậu bảo cô ấy mặc một cái áo bó (nên bằng vải bông) khoảng 3 tuần liên tục không giặt rồi gửi cho cậu. Khi nào nhớ cô ấy thì cậu lôi ra hít thật sâu 3 lần đảm bảo hết ngay.
    Khi nào áo hết mùi thì cậu giặt sạch gửi lại cho cô ấy và bảo cô ấy mặc tiếp, cứ thế cứ thế ...
  4. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA BUỒN CƯỜI QUÁ GÓP Ý BÁC MỘT CHÚT, Ở NHÀ MÌNH BÂY GIỜ CHẢ CẦN MẶC ĐẾN BA TUẦN ĐÂU BÁC Ạ.
  5. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    to boibun : mình thấy bạn hơi giống ông xã mình . Ông xã cũng yêu mình rất nhiều, yêu hơn tất cả mọi thứ và dám đánh đổi tất cả chỉ để có mình. Ông xã mình cũng là người của công việc, không chơi bời, ít nói nhưng tình yêu đối với mình thì lúc nào cũng như có lửa . Mình yêu và cảm nhận được điều đó, thật hạnh phúc !
    theo mình nghĩ, yêu nhiều đâu có gì là sai ? Nhưng mình yêu người ta nhiều mà người ta không biết, không hiểu, hoặc không đáp lại thì có vấn đề đấy ! Bạn hãy xem lại tình yêu của mình, vì nếu không , sau này khi sống chung, tình yêu của 2 bạn sẽ chỉ có 1 phía. Bạn sẽ là người buồn.
  6. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Nghe người ta nói sống thử là có thể biết mức độ tình cảm đến đâu . Mới 20 hả, thuê 1 căn hộ, 2 đứa ra đấy sống thử, tự lo chi tiêu, nấu nướng xem mặt cô ấy có còn thánh thiện như ngày thường không. Rồi ấy ấy luôn xem 1thời gian sau có thèm của lạ không. Sống thử khoảng chừng 6tháng -1 năm, Nếu thấy vẫn còn rực lửa như ngày mới quen thì xúc tiến, đừng để mất 1 nửa của mình.. Còn nếu không thì nó cũng giúp cậu bớt yêu người ta rồi đấy
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 12/10/2005
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh bạn này thú vị nhể
  8. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nể..........bây giờ kiếm mấy pác kỉu nì NÀ khó NẮm......em là em chỉ pác cácch này,pác lợi em cũng lợi.PÁc chia cho bf của em chút chút "lửa tình" là pác vừa ít đi,bf của em lại iu em hơn....cảm ơn pác rối rít
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cặp với đứa khác, chia sẻ tình cảm ra, trái tim nhiều ngăn thì bớt yêu ngay
  10. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    vàng thiệt thì hông sợ lửa đâu anh ạ
    Em đã từng nghĩ là người iu em bị mất trí nhớ, bị cùi, bị khùng, nói chung là rất bi thảm (tội lỗi, tội lỗi) nhưng vẫn không xi nhê
    Bây giờ thì công việc cuốn hút em bớt lan man như trước đây rồi và thông qua công việc em kiểm soát được mình rõ hơn
    Cám ơn vì những gì anh tư vấn nhưng những cái anh tư vấn chỉ test được tình yêu mới thôi ạ . Còn em post bài là em đã nói em quen nhau 2-3 năm rồi ạ
    to KatyloveTM: trời đọc bài của bạn mình ước ao hết sức, mong là mình có cái kết thúc đẹp vậy thì dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đối với mình, mình cũng chịu đươc hết. Và người giống người ở thế gian cũng nhiều quá ha
    to aries_girl: chia dọc hay chia ngang vậy ? chia xong sợ bf của U không wen U nữa mà wen gf của tui là mệt nữa vì lửa tình của tui mà. Nhưng cám ơn vì có lòng
    to xinh_nhat_mang: phải như bác nói không, hay là sau khi quen tất thì lại đem ra so sánh với GF mình, rồi từ đó lại càng sầu hơn nữa ?
    HIỆN NAY THÔNG QUA CÔNG VIỆC EM THẤY MÌNH BÌNH TĨNH LẠI NHIỀU RỒI
    VÌ THẾ EM NGHĨ CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA TRƯỜNG HỢP CỦA EM LÀ HÃY LAO MÌNH VÀO CÔNG VIỆC ,LÀM LÀM LÀM VÀ NGHỈ NGƠI (KHÔNG THÔI LÀ KIỆT SỨC)
    RỒI THỜI GIAN SẼ TRÔI QUA VÀ THÔNG QUA CÔNG VIỆC SẼ RÈN LUYỆN MÌNH RỒI TỪ ĐÓ CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT PHÙ HỢP NHẤT ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI
    TOPIC NÀY TẠM DỪNG Ở ĐÂY ĐƯỢC RỒI
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM

Chia sẻ trang này