1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để bớt yêu 1 người không vậy các bác ?help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boibun, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có câu " tình yêu là bài học dạy cách chấp nhận và yêu những khiếm khuyết của người ấy", mình thấy câu này khá đúng. Ai chả muốn có được một tình yêu hoàn hảo, nhưng nếu tình yêu nào cũng hoàn hảo thì đã chẳng có cái diễn đàn này để chúng ta bàn luận. Vấn đề là bản thân bạn đã làm gì cho tình yêu của mình và cảm nhận như thế nào về tình yêu của mình ?
  2. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bác này, theo toi bác chọn đường công danh đi, con trai mà, mới 20t lo gì, sau này bác thành tài thì khỗi cô theo đấy, he he. tình yêu thì cũng tốt nhưng mới 20 tuổi thì ko quan trọng lắm chuyện đó.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chào em !Em yêu cô ấy từ lúc E mới 16 tuổi à ? bây giờ E mới 20 tuổi phải ko ? Vậy thì theo A đợi 4 năm nữa E post bài này lên mạng khi đó sẽ có người trao đổi cặn kẽ với E hơn. Khi đó sẽ có giải pháp toàn diện-triệt để [​IMG]Chúc E vẫn si mê cô ấy (mê cả mùi) và vẫn học tập tốt (ko phải học lại môn nào), lao động tốt !
    Biển động lặn sâu xuống đáy tránh thương tích trong thời gian dài !  (cấp báo ngày 31/2/2005)
  4. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    To boibun: chào bạn, bạn dã xem phim " Người Mỹ trầm lặng" chưa nhỉ??? Trong ấy có một câu nói cũng được đấy : kỷ niệm đẹp là những kỷ niệm đáng sợ nhất, để quên một người, hãy nhớ về những kỷ niệm xấu...đại loại như thế, mình cũng không nhớ rõ nữa và đã áp dụng thử, cũng hiệu nghiệm lắm.
    hehehe... hope it is usefull.
  5. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trẻ, si tình, ở bẩn nên có chí(chấy) to, chậm tiến (4 năm ko thay đổi thì là chậm tiến chứ còn gì nữa), lại say đắm cái cột điện há há. Nan y!. Tương lai đen tối wá, thương wá
    Đùa tí hê hê.
    1 người làm 2 việc thì phải cố gắng bằng 2. He he cố lên thôi.
    Hoặc là mỗi việc làm một ... nửa. Ngày có 24 giờ, ngủ 8 tiếng còn 16 giờ. 8 giờ dành cho sự nghiệp diệt chí. 8 giờ dành cho mộng mơ ngớ ngẩn :D.
    Nói chung cứ bình tĩnh mà chiến đấu, tâm sáng, trí không loạn, vậy là được. Khà khà :D
  6. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ như bạn, tình yêu đâu phải món đồ mà muốn có là có ngay được.
    20t có người còn có vài mối tình vắt vai rồi ý chứ, nên 20t không phải là còn quá sớm để yêu. Theo đuổi công danh hoài bão là điều tất nhiên nên làm, nhưng nó cũng không ảnh hưởng trịêt để tới tình yêu nếu biết sắp xếp. Có khi tình yêu còn giúp đỡ tốt hơn cho sự nghịêp khi cả 2 cùng nhau xây dựng hoài bão.
    Đây là thực tế, không lý thuyết suông tẹo nào đâu !

Chia sẻ trang này