1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để con trai Hạ Long "đổ" nhanh nhất ko?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Hoabaoxuan, 26/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để con trai Hạ Long "đổ" nhanh nhất ko?

    Tôi đang có một hắn, người HL xịn, rất hay, học cùng lớp... Muốn cưa đổ hắn thì có cách nào là nhanh nhất? Các bác bày cách cho em với? Được ko?
    Cảm ơn trước nhé!


    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chịu, anh không biết, em muốn biết hỏi thử chị Give me xem nào, biết đâu chị ấy biết đấy

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You
  3. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản, liên hệ trực tiếp với anh, anh sẽ bày cho cách. OK?

    PhuongPN
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người Quảng Ninh thì còn có hy vọng chứ nếu không thì mình khuyên bạn nen rút lui đi là vừa.Tốt nhất là đừng có cưa hắn nữa vì hắn sẽ không thể đổ được đâu.Bọn con trai QN quyết sẽ ở lại với girl Quảng Ninh.Và chắc là các chị em Quảng Ninh cũng không muốn anh em chúng tôi ra đi phải không?

    ~~~You took me out of the blue~~~

  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nha!
    Nhưng mà liên lạc qua đây ko được sao?
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hoa Báo Xuân , alô alô nghe rõ trả lời.
    Tán tui mãi không đổ nên phải vào đây bầy trò cầu mưu thiên hạ sao. Xem ảnh của bà rồi. Xấu gái lắm. Có tán tui 100 năm cũng không đổ đâu. Tui thích con gái đẹp mà.Thế bà định tán zai kiểu gì đây. Chẳng nhẽ cứ nói hoài mấy cái câu "Anh là ánh sáng của đời em. Rằng em không có anh thì em cũng chết mất"
    Thôi đi bà ơi. Đi về Box 1982 của bà chơi đi. Lâu lâu tui ghé thăm đưa đẩy vài câu cho nó đỡ buồn nhỉ.
    Khì khì
    Vhuy
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Này, ông muốn gì đấy hở? Việc này thì có liên quan gì đến ông cơ chứ? Tốt nhất là ông đừng nói những câu khó nghe như thế, nếu ko là sẽ sứt mẻ tình bạn của chúng ta đấy nhé! Xem chừng hỏi một tí mà khó khăn quá đi mất, thôi vậy, mình về tự tìm lấy cách thôi!!!!!!!!!!!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  9. quoc_hung81

    quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy có vẻ khó yêu đấy, anh bảo này tại sao chúng ta không yêu nhau nhỉ. Anh đẹp trai, học giỏi, dân Hạ Long 100%, tính tình vui vẻ thân thiện, yêu em thật lòng. Liên hệ với anh theo địa chỉ: quoc_hung81@yahoo.com
    hung dep trai
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Với anh thì ai cũng yêu thật lòng phải không? Cô nào cũng là "em " mà!!!!!!!!!!!!
    Rất cảm ơn, nhưng hoá ra là con trai HL cũng còn tuỳ người nữa... Trời ạ, buồn quá đi mất!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này