1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để không nhớ đến người yêu xưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi freebird1812, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để không nhớ đến người yêu xưa?

    Có những người yêu nhau và có a happy ending nhưng cũng có người phải chia tay nhau dù không muốn. Vì lý do chia tay không đủ giúp người ta quên nhau nên họ vẫn nhớ đến nhau. Họ tự nhủ rằng sẽ quên được nhau khi có người mới nhưng cả hai không ai làm được điều ấy.
    Vậy các bạn có thể giúp họ cách quên đi người cũ để có thể bắt đầu một "câu chuyện" mới mà không ai phải đau lòng cả.
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    BẠn muốn quên người ta nhanh để bắt đầu một cái gì mới ư?? Cách tốt nhất là dừng có nghĩ đến người ta nữa.Néu mà không thể không nhớ đến người đó, thì đừng có nhớ đén những lúc hai người hạnh phúc bên nhau mà hãy nhớ đến những lúc hai người có chuyện xích mích ý, hay những câu nói của người ta mà khiến bạn tổn thương ấy.Cứ làm như thế, bạn sẽ dần dần quên được người đó thôi.
    Goodluck!
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  3. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi nhận ra rằng cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên anh. Dù cho tôi có già và chết đi thì có lẽ hình ảnh của anh sẽ vẫn mãi còn trong ký ức của tôi. Người ta nói trong tình yêu không thể biết được người này yêu nhiều hay ít hơn người kia nhưng tôi thì lại biết rất rõ và tôi cũng biết rằng ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ khổ nhưng tôi vẫn không thể ngăn được tình cảm của mình. Dù anh làm gì có lỗi với tôi thì tôi vẫn luôn tha thứ cho anh vì tôi yêu anh rất nhiều. Tất cả những việc tôi làm tôi luôn lấy anh làm "đích" để hướng tới. Tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh, có thể tôi sẽ chôngc chếnh một thời gian dài nhưng rồi tôi sẽ đứng lên được thôi. Trên đời này chẳng có cái gì không thể cả trừ thời gian.Thời gian đã qua đi không thể trở lại nhưng nó lại giúp tôi thấy một điều rằng con đường chúng tôi đang đi không có điểm đến, vì thế tôi phải tự quyết định nên đi tiếp hay dừng lại. Tôi sẽ sẵn sàng đi tiếp nếu bên cạnh tôi có bàn tay và những lời động viên an ủi của anh nhưng - lại từ "nhưng". Sao tôi ghét cái từ này thế!!! - ngay đến cả chính bản thân mình anh cũng chưa làm được thì sao anh có thể "cõng" thêm người khác. Có lẽ tôi nên dừng lại thì tốt hơn, tốt cho tất cả mọi người . Bạn bè tôi bảo chúng rất phục tôi vì tôi có thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy. Tôi thì lại không nghĩ như thế. Nếu đã yêu rồi thì mọi chuyện khó khăn đều có thể vượt qua. Miễn là bạn có lòng tin và sự quyết tâm. Tôi cũng biết anh rất yêu tôi nhưng có lẽ tình yêu đó chưa đủ lớn để anh có thể vượt qua gia đình. Ở nhà tôi có một đứa cháu. Nó có một túi đồ chơi rất to, ngày nào nó cũng đổ ra chơi nhưng chỉ chơi một lúc là tôi lại phải cất cho nó vì nó đã chán. Và trong khi yêu anh đôi khi tôi có cảm giác mình là một món đồ chơi. Khi anh thích thì đem ra chơi còn không thích thì sẽ cất kỹ trong giỏ. Buồn nhỉ!!! Nhưng tôi lại luôn tin vào con người anh. Nói mọi người có thể không tin nhưng tôi tin anh tuyệt đối nhất là trong chuyện tình cảm. Anh là một người cực kỳ chung thuỷ. Tôi chưa bao giờ tin ai nhiều như thế( tất nhiên là ngoại trừ gia đình rồi). Mẹ tôi nói rằng trên đời này làm gì có cái gì tuyệt đối, mọi thứ chỉ mang tính tương đối mà thôi. Có thể mẹ tôi đúng. Nhưng ở anh luôn có một cái gì đó khiến tôi không thể mất lòng tin. Các bạn thấy tôi có buồn cười không khi mà tôi luôn tìm lý do để ghét anh nhưng đồng thời tôi cũng lại tìm lý do để thanh minh cho anh. Tôi không thể ghét anh, tệ thật. Tình yêu là một thứ tình cảm khó hiểu và đáng sợ nhất trên đời này. Tôi đã tìm ra hướng đi cho mình trong tương lai nhưng đôi khi toi lai không có đủ can đảm để thực hiện điều đó. Tôi cũng muốn yêu một người khác nhưng lại lo không biết khi anh đón nhận tin đó thì anh sẽ như thế nào?anh có giận tôi không? Ôi sao tôi thấy đau đầu quá.
    ....yêu anh, giận anh, tha thứ anh
    em mệt nhoài kiệt lực....
    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 18/01/2004
  4. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái gì đến nó sẽ đến, cái gì phải đi thì nó cũng sẽ tự đi.Đừng gượng ép.............
    "....Làm sao bắt được lòng phải cố quên, làm sao bắt được tình phải chết đi...................."
         Forever and one I Will Miss U ............
  5. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự vẫn còn nhớ và ko thể nào quên đc thì chẳng việc gì phải tự ép mình quên đi cả. Càng cố quên thì lại càng nhớ thêm. Cứ để tự nhiên là hay nhất.
    But what if you would reach out and love me with your eyes?
    Hold me in your arms again and tell me "it's alright"...
  6. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cách để quên đi một người thực ra cũng chẳng có gì là khó chỉ cần bạn không nhớ đến người ta thôi, bạn hãy chú tâm vào việc học hay làm những việc gì đó để quên đi nỗi nhớ. Tuy nhiên nó cũng phụ thuộc vào độ sâu đậm trong tình cảm của 2 người, nếu chỉ đơn giản là bạn bè thì sẽ sớm quên nhau thôi mà hehhehhe... nhưng giữa 2 người đã có một tình yêu chân thực thì thật khó quên được nhau đấy. Theo tôi nếu bạn và người ta không thể quên được nhau thì hãy đến với nhau đi... hết cách rồi.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  7. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Quên thì chắc là không thể quên được!Nhưng nhớ là nhớ như thế nào?Không thể nào làm một việc gì đó với người này mà lại vẫn nghĩ đến người kia được.
    Cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp tục,yếu đuối thì sẽ gục ngã!
    Said I love you but I lied!
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hừ nói để nói rùi lại nói để quên ... đời là thế, ai cũng biết thế nhưng đều giả vờ như không biết thế... nói chỉ để nói và nói để rồi quên nhưng sao ai cũng nói vậy... đời/......
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tìm đến một cái không phải là tình yêu thử xem . Lấy tình yêu khác để chữa lại bệnh của chính nó thì ... ặc .

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này