1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để không nhớ đến người yêu xưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi freebird1812, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bảo rằng nếu muốn quên người cũ thì đừng nhớ. Nhưng thật ra trên đời này có cái gì đã qua mà mình ko 1 lần nhớ lại, nhất là nó đã để lại những vết khắc sâu thẳm trong tim mình. Có phải vậy ko??
    Cho đến tận bây giờ, sau 1 năm xa người ấy, đôi lúc tôi vẫn cứ nhớ lại những khoảng khắc thật lãng mạn của chúng tôi, nhớ những điều mà người đó đã làm tôi phải đau đớn... Ko có gì khó quên bằng tình yêu nhất là khi tình yêu đó đẹp và lãng mạn. Nhưng đôi khi cả những tình yêu lợi dụng cũng được ghi khắc rất sâu. Tôi vẫn ko hết bàng hoàng khi người ấy đã quá tàn nhẫn mà đùa giỡn với tình cảm của tôi và cũng thật hối tiếc giá như lúc xưa tôi ko quá kiêu ngạo thì có lẽ chúng tôi đã là 1 cặp đẹp trong mắt mọi người. Nhiều khi tôi bật khóc khi nghĩ về quá khứ, và cứ tự hỏi giá như tôi được quay lại ngày ấy, giá như tôi ko kiêu ngạo, giá như tôi ko hiểu lầm anh, giá như tôi ko trẻ con.... Tôi căm hận người ấy nhưng tận trong trái tim tôi, tôi vẫn còn luôn nhớ về người ấy với 1 tình cảm chân thành... nhưng tất cả đều muộn màng...
    Quên 1 người mà dễ dàng thì tôi đã có thể có ngay 1 người iu tôi rất nhiều, nhưng tôi ko thể... Anyway, I''m still loving him....
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
  2. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sống được mấy nỗi chứ? Việc gì phải cố quên đi nguời yêu xưa - hay người tình cũ,... Hãy cứ để đấy. Nếu nhớ được thì cứ nên nhớ, nếu tự quên thì cũng chẳng cần nuối tiếc.
    www.tranvuongviet.net
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng 0 nghĩ là mình sẽ wên được người ấy. Nhưng công việ, học hành , những mối lo khác về thi cử, tiền bạc...cũng đã xóa dần hình ảnh người ấy từ lúc nào 0 hay.
  4. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên thì đừng nhớ , mà tốt nhất là yêu người khác , đơn giản .... sẽ quên ngay ý mà . Có thế mà cũng phải hỏi ... dốt nát .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  5. Ngaait

    Ngaait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi da tung co mot tinh yeu dep nhung roi do khoang cach ve khong gian ma chung toi phai xa nhau. Anh yeu toi nhieu lam, luc nao anh cung nhin toi bang doi mat bao dung, yeu thuong va triu men. anh la nguoi da chi day cho toi nhieu dieu trong cuoc song. The nhung roi mot tai nan bat ngo da cuop anh di khoi cuoc doi nay, khi ma toi biet rang anh la nguoi toi yeu thuong nhat. toi khong the nao quen duoc anh, khong the nao quen duoc anh mat, nu cuoi, dang di cua anh. anh hien ve trong toi trong tung phut, tung giay. bat ke noi nao, su kien gi trong cuoc song deu khien toi nho den anh, tham chi nhung ky niem duong nhu nho nhat. toi khong the quen duoc anh. toi biet rang toi con cuoc song o phia truoc nhung toi khong the nao gat bo hinh anh cua anh ra khoi tam tri cua minh. toi chang biet minh phai lam nhu the nao nua.
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Không tự mình quên được thì cứ để thời gian làm chuyện đó( huhu sao mình khuyên người ta ma mình cũng chẳng làm được) Nhưng dù sao thì cũng cứ để tự nhiên ra sao thì ra nghĩ làm gì cho mệt. Chán
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  7. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    quên người iu cũ á ? khó thật đấy ,hay mình thử dùng độc trị độc nhỉ ,cứ nhớ thật nhiệt tình vào xem có....quên được ko <các cụ nhà mình ngày xưa hay bảo thế mà>hehe
    First love is unforgettable all one's life
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thay ổ cứng mới đi là ok chứ gì .............
    Vô sân bay mà ngắm trai thì cực sướng ...
  9. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có những cách làm riêng của mình. Có bạn thì bảo rằng nên tìm một tình yêu mới và yêu một cách nhiệt tình vào là sẽ quên ngay nhưng có bạn thì nói là sẽ không thể làm việc gì với người này khi vẫn nghĩ đến người kia. Và có bạn thì nói hãy đến với nhau nếu không thể xa nhau. Các bạn đều đúng. Nhưng nếu chúng tôi đến được với nhau thì sẽ chẳng có bài viết này. Cái tôi muốn là không nhớ đến anh, nhớ đến độ chỉ muốn chạm vào anh. Đôi lúc tôi muốn tung hê tất cả cầm điện thoại lên và alô nhưng rồi tôi lại cố gìm mình lại. Làm như thế liệu có ích gì không? nếu không muốn nghĩ rằng tôi đang tự làm khổ mình. Thế nhưng nhiều khi con tim vẫn thắng lý trí để rồi sau cuộc điện thoại đó tôi lại thốt lên rằng: giá như mình không gọi thì hay biết mấy. Tôi rất muốn có "người mới" nhưng tôi lại sợ mình sẽ gây đau khổ cho người ta vì thực lòng thì tôi luôn nghĩ đến anh và tự nhiên có sự so sánh dù tôi không muốn một chút nào. Tôi biết nếu tôi làm như thế thì sẽ làm tổn thương người đến sau vì có thể tôi chỉ lấp chỗ trống mà thôi. Còn nếu tiếp tục thế này thì tôi không thể quên anh được. Tôi biết thời gian sẽ xoá nhoà tất cả nhưng Phú Quang lại có bài hát nói rằng "...nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu, em ám ảnh tôi cả một kiếp người...". Hy vọng sang năm mới tôi sẽ làm được điều này. Cám ơn tất cả các bạn đã đọc và cho tôi những lời khuyên. Sang năm mới chúc các bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
    ......yêu anh, giận anh, tha thứ anh
    em mệt nhoài kiệt lực ......
    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 24/01/2004
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vậy thay kiểu zì nếu không có xiền, giống như quên sao được nếu trái tim lúc nào cũng nghĩ đến. Khó lắm... Chắc cũng chỉ có phương thuốc thời gian mới chữa được thôi.
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này