1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quay lại không ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để quay lại không ...

    Em muốn hỏi về tâm lý đàn ông. Hi vọng các anh chị góp ý chân thành để em biết nên làm thế nào chứ đừng ném đá nhé.

    Đàn ông khi đã quyết định chia tay và đã nói rõ ràng rằng không thể quay lại được thì có cách nào khiến họ quay lại với mình không.

    3 hôm trước, em quá chán nản nói chia tay ng yêu. Đến hôm qua em thấy nhớ không chịu nổi. Em không hiểu sao mình lại yêu nhiều như thế trong khi yêu nhau thì em luôn giận dỗi, rồi luôn phê phán sự vô tâm cũng như dửng dưng của anh ấy. Nói chung anh ấy là ng ít nói, mà yêu nhau chưa được lâu nên em thực sự chưa hiểu tính cách anh ấy lắm .Em không tin rằng anh ấy 1 khi đã quyết định lại sắt đá như thế. Hôm qua em đã làm đủ mọi cách. Em bảo anh ấy là tạm dừng chia tay nhé, nhưng anh ấy không đồng ý. Em bảo tối sang đón em đi chơi, anh ấy nhất quyết không. Và tối qua anh ấy đi chơi linh tinh. Em gọi điện cả buổi tối. Cứ 1 người gọi 1 ng bấm busy number. đc hơn 1 tiếng chắc anh ấy bực quá. tắt máy rồi 1 lúc sau lại bật. còn em thì cứ gọi không được lại nhắn tin. Nói chung em thấy em rất điên rồ. Anh bạn em bảo là khi đàn ông đang rất quyết tâm như thế. Em đừng làm gì cả, hãy im lặng. Bởi vì em càng điên lên thì nó sẽ càng từ chối em.

    Thêm 1 yếu tố nữa là còn không lâu nữa anh ấy sẽ đi nước ngoài học. Không còn ở VNam. mấy ngày trước bọn em đều bình thường, có hay giận dỗi, ntin thì k còn đc tình cảm như trước. Vì trong người ai cũng có tính sĩ diện mà. Muốn nói lời ngọt ngào nhưng mà không mở lời được. Thành ra tình hình mấy ngày vừa rồi xấu đi thật. Cả 2 cùng cảm thấy nản. Em đã nghĩ là nói ctay là giải thoát em sẽ k đau khổ. Nhưng sự thật không như em nghĩ. Bây giờ cứ nghĩ đến anh ấy là em khóc .Hôm qua em viết tâm sự của mình cho anh ấy ở fb anh ấy, rất nhiều, rất dài và em tin là đàn ông dù cứng rắng đến mấy khi đọc cũng sẽ mủi lòng. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy chỉ nói rằng anh đã quyết định rồi thì không ai thay đổi đc cả. chưa bao giờ có ngoại lệ. và nói rằng em hãy là bạn của anh đi, như thế anh thấy vui hơn. Còn nếu em cứ nói đến chuyện t/c anh sẽ không nói chuyện với em nữa.

    Hôm qua em đã hứa sẽ không nói chuyện t/c nữa. Và tới khi nào anh ấy đi chắc sẽ gặp nhau 1 lần cuối. Thực sự em không muốn phải xa anh ấy tí nào. Đành rằng đi học xa nhau thì không nói. đây em vẫn còn yêu mà lại không thể làm gì để thay đổi cả.

    Hic, em nên làm gì bây giờ. Có nên im lặng 1 thời gian để xem thái độ anh ấy thế nào không, và có chút hi vọng nào để em thay đổi anh ấy không
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói chung đàn ông đã quyết định chia tay rồi thì khó mà lay chuyển được đâu bạn ạ, nhất là khi đồng chí này sắp đi học xa. Chia tay là tốt nhất, tốt cho cả ông ấy và tốt cho cả bạn nữa. Mấy năm học ở nước ngoài, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thời gian và khoảng cách có thể xóa mờ tất cả. Hơn nữa bản thân ông ấy cũng không còn tình cảm sâu đậm với bạn nữa, giờ có núi kéo được thì khi ông ấy đi học cũng sẽ tan thôi. Thà bây giờ chia tay sớm còn hơn đợi 1 thời gian nữa nhận được cái email cụt ngủn mà ngồi khóc
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mìh thà chấp nhận vì đi học mà xa nhau chứ không chịu được cảnh ở gần nhau mà k đc gặp, k đc nói chuyện.
    bây giờ nick chat cũng ẩn rồi. vì mình sợ nếu mình vào nói chuyện sẽ k thể vờ như bạn bè được. mà nếu nick mình sáng, anh ấy k vào nchuyện như trước mình càng buồn hơn. Hơn nữa khi yêu anh ấy cũng đã chấp nhận chuyện đi học xa rồi mà. đâu phải bây giờ vì đi học xa mà ctay đâu
    mới có mấy ngày trước thôi mà. tại sao lại như thế nhỉ.
    hic. đau khổ quá
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đau 1 lần rồi thôi em ạ, đừng níu kéo khổ cả 2
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    - Thông thường đàn ông dễ tha thứ, trừ khi bị cắm sừng. Giả dụ chàng kia chỉ làm rắn để lần sau chủ Topic đừng trẻ con nữa, thì cũng chỉ sau lời xin lỗi là xong.
    - Có vụ đi nước ngoài, nên khả năng rất lớn là chàng kia đã có ý định từ trước, chưa tiện nói ra. Nhân dịp chủ Topic mè nheo nên cho out luôn.
    Nên chấm dứt ở đây.
    + Nếu chủ Topic và chàng kia chưa chén nhau : Đánh giá cao chàng đấy vì tính nhân đạo. Và kết thúc một cuộc tình ở đây, tìm cách xoa dịu nỗi đau. Thời gian trôi, đâu lại vào đấy ngay.
    + Nếu đã no xôi chán chè : Cũng nên chia tay. Nhưng đừng tự hạ thấp mình, đằng nào cũng thôi rồi, nì nèo gì nữa. Đêm trước khi lên đường, "làm" với nhau một trận hoành tráng bét nhè để chia tay, rồi đường ai nấy đi. Nhớ đừng để lại hậu quả.
    Ấy là khi đã no xôi chán chè đấy nhé, kẻo lại bảo anh xúi bậy.
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ... chẳng việc j phải đổ nước mắt vì 1 thằng con trai ko cần mình nữa ... Đời thiếu gì thằng ngon lành (như trong box này đầy ra) ... THeo mình thì bạn im lặng tìm kiếm tình yêu khác đi ... vì chạy theo thì nhục mặt lắm ... Mà đàn ông nói kết thúc là kết thúc ... Bạn yếu đuối thế làm nó khinh thì khổ ... bản lĩnh lên ... đi ra siêu thị mua mấy lốc khăn giấy về ... khóc đến đâu thấm đến đấy ... Rồi thích thì khi anh ấy đi bạn gửi tặng cái đống khăn ấy ... Nói là "gửi anh những giọt nước mắt tình yêu của em " ... Người ta mủi lòng thì cho bạn cơ hội ... còn ko thì bạn cũng ko phải đi đổ rác.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4

    Vụ của em gái giống bọn anh ngày trước quá.
    Yêu nhau hơn 1 năm, nhưng tình cảm thực sự thì chỉ tồn tại trong khoảng 9 - 10 tháng gì đó thôi. Sau time ấy là chuỗi ngày tháng anh cảm thấy phải chịu đựng ex .
    Cô ấy hay ghen, rất nhạy cảm với những tình huống nghi là có " mùi ". Khi ấy mình cũng chẳng xác định tương lai xa xôi đâu. Mới ra trường, công việc còn bấp bênh, tài chính cực eo hẹp, trăm thứ phải lo, phải tính. Vậy mà ex chỉ nghĩ đơn giản: chăm cho mình ngày 3 bữa no là trọn vẹn rồi. Mọi trăn trở của mình cho tương lai ex cũng hiểu, nhưng không thông cảm được mấy. Suốt ngày gặp nhau là dỗi. Đủ chuyện để ex dỗi.
    Nàng hay để ý những cái nhỏ nhặt, rất nhỏ nhặt để " tỉa " mình, và mục đích cũng chỉ nhằm chốt hạ điều này : Anh không quan tâm đến em!
    Mình khi ấy còn chả có thời gian mà quan tâm bản thân nữa là.
    Thế rồi sau nhiều ngày suy nghĩ, mình quyết định nói lời chia tay.
    Ex không tin. Nghĩ chắc mình giận dỗi, tự ái vặt thôi.
    Nói thế nào ex cũng không tin. Kể cả khi mình nói thẳng là anh không cảm thấy dễ chịu khi ở bên em nữa. Nếu mình vẫn tiếp tục duy trì quan hệ như trước, anh nghĩ đó chỉ là thói quen có nhau chứ không hẳn là tình yêu.
    Out. Ex gọi và nt nhiều khủng khiếp nhưng mình không 1 lần rep. Mặc dù có lúc mình cũng thấy nhớ nàng thật, thậm chí hơi cồn cào. Nhớ, nhưng đã quyết dứt đi rồi thì thôi, đầu không thể ngoảnh lại được nữa....
    Hoàn cảnh của bọn em không biết có như vậy không. Nếu ở bên nhau mà em không mang lại cảm giác thú vị, mới mẻ mà ngược lại chỉ mang cho cậu kia sự khó ( vì cái tính hay hờn dỗi của em) thì anh nghĩ vụ này....xong rồi. Đừng nên níu kéo nữa. Làm thế chỉ tổ cậu ta thương hại và thêm bận lòng mà thôi.
    Bản thân anh tin rằng cậu kia sẽ không bao giờ quay lại với em nữa đâu, tin anh đi!!!!
  8. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Pà con ai có ý định yêu anh songha thì đọc kĩ bài này
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Trai trước khi đi du học thì nó cũng xác định dứt áo ra đi rồi. Chẳng qua chưa đến ngày nó đi nên nó vẫn iu tiếp.
    Mình nói vậy là đa số thôi. Từ đợt 1 năm trước khi mình đi cũng xác định tư tưởng. Yêu cô nào thì cũng chỉ cho đỡ buồn trước khi đi thôi. Chẳng tính lâu dài gì cả.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu không muốn sau này khổ thì đừng níu kéo và cũng đừng bao giờ nối lại tình cảm.

Chia sẻ trang này