1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quay lại không ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    trước lúc từ tình bạn chuyển qua tình yêu, gần như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, chat chit, từ tối đến khuya 1,2h sáng mới đi ngủ. Cũng chẳng hiểu sao có nhiều chuyện để nói thế. lúc đấy anh ý cũng đã nói không tính chuyện yêu ai hết, bởi vì yêu vào rồi tới lúc anh ấy đi sẽ khổ cả 2. mỗi người một nơi, tốt đẹp k sao tới lúc giận hờn thì chẳng có ai dỗ dành ng yêu...thế rồi bọn mình yêu nhau.
    Mình chỉ không hiểu tại sao anh ấy có quyết định sắt đá, không gì lay chuyển được như thế. Ngày xưa mình cũng từng yêu, cũng có 1 thời gian rơi vào tình trạng gần giông'' thế này, nhưng mình chỉ cần nói mấy câu rồi khóc ( cái này là tình cảm lúc đó chứ k phải mang nước mắt ra dọa nhé ) là anh ấy đã k chịu đc rồi. Vậy mà với anh này, mọi việc mình làm hôm qua để níu kéo chỉ khiến anh ấy thấy sợ mình.
    Lúc trưa mình hỏi có nhớ mình k thì bảo có, đã thay hình nền đthoại chưa thì k trả lời, mình hỏi còn yêu mình không thì bảo k trả lời, mình bắt chọn 1 là yêu , 2 là không cũng không chọn. Thế mà tới đêm đã bảo rằng không còn yêu nữa, không còn nhớ nữa, màn hình thì ghét quá nên cũng thay rồi. Chỉ có một việc anh ấy chấp nhận làm vì mình là mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ ntin cho mình.
    Hôm qua anh ấy cũng đi chơi, tối nay cũng đi. Mình cũng đi với đứa bạn thân nhằm tìm lại niềm yêu đời, nhưng càng đi càng thấy nhớ, chẳng muốn nói năng gì, chỉ muốn im lặng để nhớ đến anh ấy. Về nhanh nhanh để ngồi nhìn cái nick YM đen xì.
    Bạn mình bảo đàn ông cũng như đàn bà nếu còn yêu dù chỉ 1 chút t/cảm mà thấy mình như thế nó cũng sẽ động lòng, sẽ bỏ qua hết. Một khi nó đã dứt khoát thế rồi thì tức là nó k còn t/cảm nữa
    Có lẽ việc mình cần làm bây giờ là học cách chấp nhận.
    p/s: mình cũng biết khi xa nhau sẽ đau khổ, nhưng cảm giác xa nhau vì hoàn cảnh nó khác với còn t/c với ng mình yêu mà k thể gặp, k thể nói chuyện với nhau. Và buồn nhất là mới mấy ngày hôm trước vẫn còn đi chơi với nhau. Vẫn đc nắm tay nhau
  2. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    anh ấy nói rằng nếu mình cứ nói lại chuyện t/c anh ấy sẽ không coi mình là bạn nữa, sẽ thù ghét mìh. còn kêu là bây giờ k còn ty nhớ nhung gì hết, chỉ thấy thương thôi.
    mình đã hứa sẽ k nói. mình sẽ làm được. bây giờ mình thấy nhớ không biết làm sao để xoa dịu. viết ra đây cũng là 1 điều tốt. đc mọi ng chia sẻ và khuyên nhủ. dù rằng mọi lời nói với mình lúc này đều vô ích, trái tim nó cứ thế, mình chẳng biết phải điều khiển thế nào.
    trước hay sau cũng xa nhau mà. có điều xa nhau như thế nào thôi. mình thật ngớ ngẩn .
    hôm qua hứa xong còn bảo là đến 1 lúc nào nhớ anh quá, em gọi cho anh, anh đưa em đi chơi 1 vòng rồi về nhé. thì anh ấy bảo " bây giờ không được nữa rồi " xong mình trêu là cấm này cấm kia, thì anh ấy bảo em vô lý quá, bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu.
    Có lẽ học cách chấp nhận đã chia tay nhau và không có cách nào để quay lại nhỉ
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Yêu thế nó bỏ phải rồi, mà lại còn từng yêu rồi giờ yêu lại nữa chứ, chả rút tỉa được tí kinh nghiệm nào cả. Cô để cho trai nó thoả mãn tất cả những gì nó muốn, nó muốn gọi cho cô thì cô nói chuyện với nó mấy tiếng liền, nó muốn gập cô thì cô te te nhảy đi luôn, nó muốn hôn thì cô chu mỏ ra rồi nhắm mắt lại, còn vụ kia tớ đoán cũng xong luôn rồi.
    Nói vậy không phải là cứ phải làm kiêu với giai thì mới được yêu. Tình yêu nó như môn thể thao đối kháng, vd như bóng bàn ấy. Mỗi người phải phát bóng 2 lần, chả ai suốt trận phát bóng suốt mà thành trận đấu gọi là công bằng được.
    VD như cô phát một trái SMS, sau đó oánh qua oánh lại thế nào tớ không biết, nhưng trái SMS tiếp theo thì phải để dành nó phát. Hoặc là mấy hôm trước cô gói hắn mà hắn bảo hắn bận không nghe được, thì mấy hôm sau hắn gọi cô cũng phải nhớ là "em có chút chuyện, lúc khác gọi lại em nha". Làm sao cho khéo vào, mục tiêu không phải là để trả thù mà là để trai nó ngầm hiểu rằng "à, cô nàng này có một cuộc sống rất phong phú", vậy nó mới yêu, chứ để nó biết "con này chả có vẹo gì, cả ngày nó chỉ chờ có mỗi việc là làm phiền mình".
    Nãy giờ tớ chả giúp được cho trai này của cô quay lại với cô, tớ chỉ hi vọng sau mỗi việc sảy ra, cô để ý chút, tự tìm câu trả lời xem tại sao vấn đề nó lại sảy ra như thế, tại sao lại thế này mà không phải thế kia (xưa mới mọng răng biết nói hay hỏi mấy câu này lắm mà, sau lớn lên im re)
    Thôi chúc cô thông suốt sớm, còn tập trung việc khác, cứ trai gái yêu đương hoài rồi lỡ nhiều việc trọng đại hơn đấy.
  4. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cái vụ SMS không phải thế đâu. Thời gian vừa rồi anh ấy đc nghỉ học nửa tháng. Thức khuya nên ság dậy muộn. Ngày nào cũng tầm 12h mới dậy Có sáng thì mình ntin trước. nhưng có sáng thì dậy 1 cái anh ấy ntin cho mình. Nói chung mấy ngày vừa rồi mới ntin cái kiểu cụt lủn với nhau, vọn vẻn mấy chữ đồ rồ, đồ điên rồi oắt con với cả bực mình. đại khái 2 bên ntin rất nhấm nhẳg.
    Đêm nào trước khi đi ngủ cũng ntin cho mình. Vì gặp nhau trên mạng suốt mà. Có buổi tối đi chơi thôi. Mấy hôm trước mình giận dỗi viết blog là " để gặp đc 1 ng yêu mình, hiểu mình có thể làm tất cả vì mình sao khó thế nhỉ.." anh ấy mới ntin bảo là em đừng nghĩ nhiều như thế, em cứ đơn giản mọi chuyện đi, em nghĩ xem anh không chiều em hay vì em chứ...
    Nói chung là mình rất muốn biết anh ấy còn yêu mình không. hi hi
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    gượng ép quá để được điều gì
    khi trái tim đã tắt ngọn lửa ấy
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu của bạn, bạn cũng chẳng biết là có hay không còn tình cảm ấy nữa. Bạn có đáng trách ko ?
    Điều con gái giận dỗi rồi nói linh tinh lúc bực tức, cũng bt thôi.
    Với 1 trái tim biết yêu thương, có thể nó sẽ bao dung dc lỗi này.
    Vậy để dẫn tới chia tay quyết liệt đến thế, chắc ko chỉ có đơn giản là duy nhất lần này bạn sai đâu.
    Anh ấy sắp đi xa rồi, hãy để anh ấy dc tập trung cho tương lai của mình. Có lẽ nhìn anh ấy bước đi, bạn thấy buồn và đau khổ lắm, nhưng biết sao được. Hãy cười tạm biệt anh ấy đi.
    Đôi khi ta phải biết bắt đầu lại.
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa ...
    Đàn chim bỏ đi , mỏ cắp theo mùa ...
    Dùng dằng lá giữa hai fiến gió ...
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa ...
  8. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tặng ấy bài thơ chép được:
    "Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại, vì em trong trẻo quá
    Nếu em biết tình yêu ưa tìm lạ
    Em hóa kiếp đồng đen, câm lặng đến muôn đời"

    Đừng cố gượng ép nữa
  9. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi kiểu gì tới 12h kém 1 phút nữa là đủ 12h mới online
    bây giờ thì mãi chưa thấy đâu. bản thân em cũng đã tin rằng 99,99% là không có tí cơ hội nào rồi. Có đúng ngày hqua em hành động điên rồ thôi, ntin gọi điện, chat, chứ hôm nay em đã im lặng hoàn toàn, không ntin, không gọi, thấy nick sáng em cũng invis. Bây giờ đi chơi chưa về, em cũng có quyền gì mà hỏi, có hỏi chỉ ê mặt thôi.
    nên là ngồi chờ trong im lặng
    có ai trong hoàn cảnh của em mà lí trí đc đâu nhỉ, chắc 10 cô đến 9 cô giống em
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến ...mùa quýt năm sau em ạ
    Trả lời thật xem, trong time yêu nhau, em hay làm trò gì khiến cậu ấy phát chán không? Chắc chắn có! Mà kiểu phổ biến nhất là thường xuyên giận dỗi, đòi hỏi người ta quan tâm quá đáng, trách móc....
    Nếu em nói không có vụ đó, anh đi chết ngay

Chia sẻ trang này