1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quay lại không ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    con trai yêu có lí trí lắm, xác định điều gì thì làm đến cùng lun
    a này quyết định từ trước rồi, nhân có chuyện chị mè nheo, nên mới dứt khoát luôn. Thà đau 1 lần còn hơn để nó kéo dài. Cố gắng vượt lên chị nhé.
  2. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua được anh ntin khen mình có tiến bộ. Tiến bộ vì không giống ngày hôm trước không làm phiền anh nữa. Bây giờ nước mắt cạn rồi. Chẳng khóc được khi đọc những dòng chứ đấy.
    Mình đã hứa không nói lại chuyện t/c với anh tức là mình sẽ không đả động đến 1 tiếng. Mình buồn, mình khóc, hay đau khổ, anh không bao giờ đc biết đến. Mình muốn hỏi mọi ng về sự thay đổi của anh, mặc dù mình cũng biết khả năng để hàn gắn là không có. Nhưng nó như 1 sự an ủi động viên bản thân thôi.
    Hôm nay đi làm, 8h sáng đến 6h chiều về. từ thứ 2 đến thứ 7. Có lẽ như thế sẽ làm mình chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn.
    Không nghĩ đến nữa liệu quên có nhanh hơn không nhỉ
    Mưa quá chả muốn đi làm
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Đàn bà trăm cô như 1 .
    Yêu đương thì giận dỗi lằng ngoằng xì xằng . GIận từ cái nhỏ nhất trở đi . Yêu sách này nọ . Đòi hỏi quan tâm này nọ . Ko quan tâm đc như ý thì lại bảo là vô tâm . Là thế lọ thế chai . Mà có bao giờ chịu hiểu là ngoài em ra thì anh cũng còn 1 đống thứ khác fải làm . Báo cáo,họp hành . ... Nhiều lúc còn quên cả trưa nay mình ăn cái chó gì . Thế mà vẫn bắt mình fải quan tâm hộ xem con mèo ở nhà nó ăn cái gì . Hix hài .

    Cá nhân tớ ko thích con gái cứ fụ thuộc nhiều vào đàn ông.Cái gì cũng " anh ơi,anh ơi.anh ơi... " Kiểu như ko có anh thì e ko thở được ý .Ngột ngạt dã man . Fiền fức . .
    Cô chủ TOpic có như thế ko ?
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Chia buon
    Được matzay sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 20/07/2009
  5. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thấy đồng cảm với chủ thớt quá. Mình cũng vừa bị đá vì tội trẻ con, nhõng nhẽo suốt ngày giận dỗi đây. Nhưng mình khác cậu vì khi anh í nói chia tay mình cũng ok luôn và sau đó không níu kéo, gọi điện, nhắn tin chat chit j nữa, có lúc 2 ng cùng sáng nik nhưng k ai gọi ai...xét cho cùng cũng là lỗi của mình, người ta mệt mỏi chán nản rồi thì sửa sai cũng vô ích...Coi đó như một bài học để yêu người tiếp sau
  6. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0

    quên đi
    [nick]
    Được KidBum sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/07/2009
  7. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình không muốn xuất hiện trước mặt anh, không muốn viết bất cứ điều gì về anh, nchung không muốn anh nhìn thấy mình dù dưới bất cứ hình thức nào, nhưng mà lại muốn viết thật nhiều, muốn tỏ ra cho anh thấy mình vẫn bình ổn.
    Mâu thuẫn thật.
    Người ta bảo yêu không nhất thiết phải nói mà hãy tự cảm nhận. Nhưng mình lại luôn muốn anh nói anh yêu mình, nhớ mình...muốn anh thể hiện. CÒn anh lại không phải kiểu người như thế. Anh rất vô tâm. Bây giờ chia tay rồi, mình vẫn muốn biết anh đi đâu với ai và làm những gì. Hôm qua anh cũng đi chơi, 12h hơn mới online. Mình chờ đến đúng 12h không thấy nick anh sáng nên đi ngủ.
    Mình biết mình dở hơi, nhưng lúc này đấy là những việc mình có thể làm để bớt nhớ anh.
  8. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này kết thúc rồi _Tears_ ạ! Người ta thường ví nuôi dưỡng tình yêucũng như giữ con chim nhỏ trong bàn tay, giữ chặt thì nó chết, giữ lõng thì nó bay mất... Anh nghĩ con chim trong tay của em nó đã chết hoặc bay đi rùi... Đừng níu kéo gì nữa... Tâm trạng của em trong giai đoạn hiện nay có thể là hụt hẫng, trống rổng như vừa mất mát một thứ gì đó và có thể là rất khổ đau, buồn chán..., nếu muốn khóc hãy khoá cửa phòng và khóc thoải mái. Anh nghĩ muốn vượt qua giai đoạn này, em nên:
    -/ Tập trung thời gian cho học hành hay làm việc gì đó có ích hoặc say mê một điều gì vô hại như: Đọc sách, xem disk film, đi về quê chơi, mua sắm...
    -/Giành thời gian cho gia đình và người thân của mình để cho tâm hồn mình được thư thái, yên tỉnh trở lại...
    Hy vọng thời gian sẽ làm vơi những nỗi đau...
  9. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tears à, tớ cũng như cậu à, bùn lắm, hụt hẫng vì người vẫn lun bên mình, chiều chuộng mình, đi đâu cũng báo cáo...rồi bỗng chợt họ coi mình là con số 0, họ dửng dưng lạnh lùng, hờ hững...nhưng phải chấp nhận thôi à, tập xác định rằng người đó đã không còn là của mình nữa...Nếu khóc thì cứ khoá cửa phòng mà khóc cho thật to..khi nào mệt sẽ thấy tỉnh táo
  10. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chính xác là giờ mình đã thành con số 0 to đùng. mình không có quyền hỏi anh đi đâu, đi với ai, làm những gì.
    lịch của anh rất đơn giản, chỉ có việc ngủ tới trưa ăn cơm rồi đi ngủ tiếp, chiều dậy tắm ăn cơm rồi online và đi chơi với mình. Anh không bao giờ để invisible. Anh đi mất bao nhiêu phút trên đường từ nhà mình về nhà anh, rồi mất bao nhiêu phút để bật máy tính ol mình cũng biết anh được tính rất thẳng thắn, thẳng thắn trong mọi chuyện, không bao giờ dấu diếm suy nghĩ. Có lẽ mình không nên hi vọng gì nữa cả.
    Con chim đã bay đi rồi
    Có điều ...mình vẫn chờ có phép màu nhiệm xảy ra.

Chia sẻ trang này