1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quay lại không ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nước đã hắt đi khó lấy lại lắm em a.
    h em sẽ thấy đau khổ , mợ hiểu , nhưng chả nhẽ mình mãi sống như này ?
    chả ai sống thay cuộc sống của em , em fải tự cứu lấy em.
    rồi em sẽ gặp đc zai ngon , zai tốt với em hơn anh ta, tin mợ đi và hãy sống tốt lên , sống cho bản thân và cho những ng đang yêu thương mình.
    vậy nhé em
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo
    Người con gái dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên giữ lại chút tự trọng
    Người ta đã ko còn yêu mình nữa, ko muốn ở bên cạnh mình nữa thì níu kéo làm j
    Xét cho cùng, tình yêu là thứ tình cảm phũ phàng nhất, từ 2 ng thân thiết nhất, quan tâm đến nhau nhất, đùng một cái thành ng xa lạ, ko can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa
    Chấp nhận và đối mặt thôi bạn ạ
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay mình không hề gọi, không hề nhắn, không có bất cứ hành động gì dây dưa đến anh. Mỗi đêm trước khi đi ngủ anh ntin, mình đã hứa từ trước là chỉ nhận tin mà không trả lời, nên mỗi lần đọc xong tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mình lại tắt máy dỗ mình vào giấc ngủ. Mình không năn nỉ ỉ ôi, không níu kéo anh, không làm phiền đâu.
    Anh vẫn vào facebook bằng nick của mình.
    Hôm nay là ngày thứ 3 anh đi chơi buổi tối từ sau hôm chia tay, điều mà lúc trước k có cái này k trách đc nhỉ, là ng tự do, ai có chân ng ấy đi. Mình chỉ thấy k biết có điều gì nên bận tâm không, kiểu như anh tránh mình buổi tối chẳng hạn. Vì anh biết, buổi tối mình sẽ ol mà.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mọi người nhiệt liệt khuyên em gái QUÊN ĐI, anh cũng khuyên em quên đi.
    Chính em cũng biết nên quên.
    Nhưng chắc chắn chỉ là đắp chăn hô khẩu hiệu cho khí thế thôi em nhỉ
    Đàn ông con trai dính quả này, nhiều chú còn lao đao, lên bờ xuống ruộng mãi mới hoàn hồn được nữa là phụ nữ .
    Trước anh quen một cậu ở cùng ký túc. Thất tình, nó bỏ ăn 2 ngày ròng, hầu như chỉ uống rượu trắng với vài nhúm lạc rang. Đêm thức trắng ngồi ôm ghita vừa hát vừa quạt chả bài Con đường màu xanh 187 lần. Nước mắt cũng rơi kha khá. Trông thảm vô cùng...
    Phải mất 2 tháng cu cậu mới lại hồn. Hỏi cảm giác lúc ấy nó như nào, trả lời mẹ kiếp chả muốn gì nữa cả. Người ngợm cứ bần thần như gà ăn bọ xít. Thấy mình chả đáng 1 xu, mất giá ghê gớm. Nhiều khi éo muốn tin vào cái gì nữa...
  5. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thì k bình thản đc nữa. Tin nhắn đêm qua có nội dung là " Chúc em ngủ ngon. Có lẽ 1 tuần nữa là mọi việc ok đó "
    anh ấy có vẻ nghĩ đơn giản. em im lặng hoàn toàn thì nghĩ em sắp quên rồi. bó tay thật
    buồn phát khóc
  6. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ý của bạn trai bạn là không muốn kéo dài việc nhắn tin buổi tối nữa thì sao ? Có lẽ bạn cũng nên stop cái "thuốc giảm đau " đó , nếu dùng nhiều sẽ phản tác dụng cũng nên ..
    Nên dứt khoát thôiii ... nếu không thì sẽ nhì nhằng mãi chả đi đến đâu đâu .. ngày xưa tớ cũng đã từng đau như vậy rồi nên tớ rất thông cảm . Đau đến mức bây giờ sau gần 7 năm mỗi khi nhớ lại vẫn thấy buồn . Nhưng đó chẳng qua chỉ là một kỉ niệm buồn . Giờ người yêu tớ rất tốt và bọn tớ chuẩn bị get marriage . Bạn còn nhiều cơ hội với người khác thích hợp hơn , vậy thì cho anh í đi đi và cũng để cho mình cơ hội mới , nhé .
    Nên sớm stop vụ nhắn tin , chân thành đấy
  7. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu thì đã ko chia tay, chia tay thì nghĩa là ko yêu nữa. Giữ 1 cái xác ko yêu mình thì có ích gì, thà mua con chó bông về nghịch còn hơn. Vì thường cái thằng ko yêu mình nữa nó chẳng bao giờ nghĩ xem làm thế nào để mình hạnh phúc đâu, nếu có sống bên cạnh bạn thì nó chỉ nghĩ bạn nên làm gì để nó vui thôi, mệt lắm. Bạn yêu nhiều vào, càng yêu nhiều, càng gặp nhiều người thì bạn sẽ thấy thằng kia chẳng có gì ghê gớm cả.
    Nhưng thường thì lý trí ko bao giờ thắng dc cảm xúc, thế nên bạn nên làm gì để tác động vào cảm xúc theo hướng có lợi cho việc chia tay thì tốt hơn là đặt câu hỏi như topic này. VD học thêm mấy môn học mới, kỹ năng mới, quen nhiều chàng trai mới ( như anh chẳng hạn,hi ),chơi thể thao...
    Hồi trc anh cũng có lúc như em, nhưng giờ anh thấy ko ai có thể yêu mình hơn chính bản thân mình, thế nên mình ko đc hành hạ mình về thể xác và tinh thần, phải để cho cuộc sống vui vẻ. Không ai là không thay thế được bao giờ.
  8. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc khoảng lớp 12 hoặc năm 1,2 đúng ko?
  9. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em ra trường đi làm rồi không phải cô bé năm 1 năm 2 đâu
    nói chung em cũng có kinh nghiệm yêu đương, chứ không phải loại gà tồ.
    có điều, khi yêu thì lần 1 hay lần 2 ai cũng như nhau cả thôi.
    Còn nhiều nhất là 40 ngày nữa anh ấy đi rồi. Chẳng ai nói trước được điều gì. Việc em có thể làm bây giờ đấy là im lặng. Làm theo lời anh ấy nói thành bạn của nhau - chắc sẽ vui vẻ như lúc ban đầu
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc chia tay ex, mình cũng viết để lại mỗi bài thơ này rồi "ng ra đi đầu không ngoảnh lại"

Chia sẻ trang này