1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quay lại không ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    đi còn chẳng được, lại làm j? rồi treo lơ lửng trên đầu 2 chữ "chia tay", rồi tức lên lại "chia tay", chẳng phải mệt sao
  2. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu viết bài trong box. Tuy hoàn cảnh, tình huống khác nhau, con người cũng khác nhau. Nhưng sao cảm nhận thì giống với chủ topic quá. Cũng nhớ, cũng muốn biết người đó đang làm gì, mong muốn có phép màu, muốn nhắn tin.... Có lẽ đơn giản là suy nghĩ của những người đang iu, và buộc phải chia tay thôi.
    Chuyện của mình thì khác nhiều. Bọn mình iu nhau được hơn 1 năm, cũng chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin, thì ex của mình, dần hết tình cảm (nói chung là giai đoạn đi xuống, nguyên nhân ko phải tại ai cả, tình cảm có lúc như vậy) và đột nhiên xuất hiện người thứ 3, cơn gió lạ, cô ấy cưỡng ko lại (chỉ 1,2 tuần sau cô ấy đã thích người này mất rùi). Cũng ko rõ ràng, ko biết phải theo ai, chọn ai, dửng dưng với mình. Nên sau 1 tháng, mình quyết định chia tay (Cô ấy cũng ko sợ mất), vì ko thể chịu được người iu mình vẫn nghĩ về người khác, ko chịu làm gì để hàn gắn mối quan hệ.
    Nói thì thế, nhưng làm thì ko dễ chút nào. Chia tay xong, mình stress thực sự. Mặc dù ko đến nỗi níu kéo. Nhưng vẫn kiểu hi vọng có ngày quay lại, hi vọng phép màu. Vẫn muốn quan tâm chăm sóc. Nhưng đạp lại chỉ là sự khó chịu thờ ơ. Dẫu biết quên, ko gặp là cách tốt nhất, nhưng sao khó quá. 1 tháng sau đó thực sự như là 1 cơn ác mộng... Nhưng rùi thời gian cứ trôi, giờ thì mình đã ổn rất nhiều. Cũng lâu rùi ko chat, ko gặp, ko có thông tin gì cả. Mình cũng chuyển cty vì làm chung cty... Nói chung là xa nhau thì sẽ sớm quên được nhau thôi. Còn liên lạc, còn níu kéo thì sẽ thêm khó chịu. Khó quên hơn. Mình giờ nhận ra chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, là mãi mãi. Nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.
    Tuy vậy, nhưng giờ mình vẫn thỉnh thoảng vào blog cô ấy, xem có thông tin gì ko, cũng phải kiềm chế để ko chat chit với danh nghĩa hỏi thăm, quan tâm. Khi rơi vào tình trạng này, dẫu bạn biết làm thế này ko hay, ko nên, nhưng cái suy nghĩ nó khó hiểu lắm, bạn sẽ rất khó điều khiển. Nhưng yên tâm chỉ 1,2 tháng sẽ qua đi thôi. Đặc biệt nếu bạn dứt bỏ tất cả về người đó. Chúc bạn may mắn. Lúc mới bị mình cũng hay thích tâm sự với bạn bè, vì lúc đó mình thấy thực sự cô đơn, thực sự muốn giãi bày :)
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    21/7, thì giờ cũng gần 1 tuần rồi, ko biết tình hình em và anh kia sao rồi?
    chuyện của bạn mình cũng đã trải qua, con gái - như bạn nào ở trên 10 thì như một, khi đã yêu thì một lòng quan tâm. lúc nào cũng nghĩ đến và muốn biết người kia đang làm gì.
    Nhưng đàn ông họ lại khác, họ có cực kì nhiều mối quan tâm, họ thích bù khú bia bọt bạn bè hơn, tán gẫu với nhau hơn là chỉ chăm chăm ..tán gẫu 1 em. Nên quyết định dừng lại khi ko còn yêu là điều đúng đắn nhất.
    Nhất là bạn trai này sắp đi du học, mình hiểu tâm trạng của bạn vì em trai mình cũng sắp đi du học, nó và bạn gái yêu nhau gần 4 năm rồi, học cùng nhau 4 năm đại học, lúc nào cũng dính lấy nhau, quấn quýt, giờ học xong tính là đi làm 1 năm cho ổn là cưới thế mà đùng cái có phi vụ đi du học. Em kia choáng váng mất mấy tuần, lên nhà mình chơi mà ủ ê khóc lóc, rầu rĩ, lo nọ lắng kia... nhà mình cũng đặt giả thiết là chúng nó yêu nhau thế nhưng xa mặt cách lòng, môi trường mới - mối quan hệ mới, chắc chắn là phát sinh nhiều thay đổi..
    nói bạn thôi - quên đi là điều khó khăn, rất khó..nhưng biết làm thế nào được khi 1 khi lòng cậu kia đã quyết.. đau khổ lắm nhưng thời gian sẽ giúp bạn xoa dịu nỗi đau...
    chúc bạn luôn bình tâm, cố gắng vượt qua bởi ko ai giúp bạn được bằng chính bạn đâu.
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Có thật là thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ko? tớ cũng giống bạn này cực luôn, dã hơn 1 tháng rồi nhưng vẫn thấy nhớ ko chịu được. Thỉnh thoảng có nhắn tin nhưng cũng chỉ hỏi thăm chuyện công việc, gia đình... nói chung là rất xã giao. Lúc nc điện thoại thì cứ im lặng suốt, chẳng nói chuyện gì, thật ra có rất nhiều chuyện để nói nhưng ko đủ can đảm để nói những câu đại loại như : "em rất nhớ anh", " ngủ ngon anh nhé"...
  5. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 28/7 , tự dưng lại thấy topic cũ đc lôi lên
    giờ ng đó đã có ng mới , mình buồn nhiều hơn nỗi buồn khi chia tay, nhưng thấy quên dễ hơn.
    đó là 1 ng dễ dàng thay đổi, dễ dàng đến với cái mới. mặc dù ctay mình xong mới yêu cô bé này. Nhưng nhanh hay chậm thì cũng là ng ta đã có sự chuẩn bị từ trước, nhỉ ng như vậy liệu có xứng đáng với tình cảm của mình không ?
    mình vốn nghĩ khi còn yêu ng ta sẽ còn tha thứ được cho nhau, còn quay lại đc với nhau. nhưng 1 khi đã có ng khác rồi thì mọi chuyện là chám dứt. lúc trước mình k nghĩ có ng khác nhanh thế, nên mình mới hi vọng rằng biết đâu sẽ quay lại với nhau được thành ra mới hành động ngu ngốc. nhưng khi biết anh ấy có ng khác - bằng cách nhìn ava ở nick YM. anh ấy invis với nick mình và 1 số bạn quen - nói là vì mình, giữ cho mình, để mọi ng k biết, nhưng mình dùng YM 9 nên dù invis mình cũng nhìn đc. thế nên hôm đó mình đã vào nói chuyện với anh ấy và chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện. ng ở lại mới đau buồn, chứ còn ng ra đi, với họ cái trước mắt chỉ là đích đến thôi, họ quan tâm phía sau lưng mình có gì làm gì nữa nick YM đã xóa, số đthoai đã xóa, có vẻ tâm trạng cũng khá hơn chút ít, mặc dù hàng ngày vẫn có lúc mình ngồi lặng yên nghĩ lại mọi chuyện và thấy nhói đau khi nghĩ tới việc anh ấy đang vui vẻ bên ng yêu mới. nhưng nếu không như thế, có lẽ mình cũng chỉ là loại vô tình như anh ấy nhỉ. giờ này anh ấy đang đi với ng yêu đấy
    mình chưa đủ dũng cảm để quên hết mọi chuyện, nên chỉ xóa đc số đth và nick chat ( trong đầu vẫn nhớ nguyên xi ) còn 1 nick Ym nữa mình vẫn để nick anh ấy để hằng ngày ngắm ava ảnh em ng yêu mới , facebook vẫn có nick - vẫn ăn trộm quả của mình đều đều rồi plus dù k còn ai dùng nữa, nhưng mọi thứ vẫn nguyên xi. thỉnh thoảng mình update plus cho đỡ buồn.
    mình là ng nhiều chữ, trước h yêu đều mong đc bạn trai quan tâm và đọc tất cả những gì mình viết. còn đa số đàn ông mình yêu đều k được mấy ng hiểu hết những gì mình viết. chán thật mình chưa quên nên vẫn thỉnh thoảng viết ở plus để anh ấy có hôm nào đi lạc về lối cũ thì bỏ chút tgian đọc, linh tinh, bóng gió thôi chứ chẳng có gì to tát lắm đâu.
    dở hơi nhỉ
    chán lắm
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Anh đến cuộc đời em như 1 cơn gió ... gió đã đi qua 1 lần thì chẳng bao giờ quay lại ...

Chia sẻ trang này