1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quên một người ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ducvodich, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười khi mình đưa ra lời khuyên cho người khác, còn bây giờ thì chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Em yêu của mình đã xác nhận ko còn yêu mình nữa, thực ra vấn đề này mình đã cảm nhận đc từ lâu, nhưng mãi tới hôm qua mới nói chuyện thẳng thắn để khẳng định lại tình cảm. Thật buồn khi em chia tay, nhưng biết làm sao đc khi em đã ko còn yêu mình nữa, "ko ăn đc thì đạp đổ" ư? mình ko làm đc, bởi mình ko phải loại người như vậy, giờ mình chỉ còn biết chúc em sớm tìm đc tình yêu đích thực của em mà thôi (có thể em đã tìm đc rồi, hoặc em ngộ nhận người đó chính là một nửa đích thực của em chứ ko phải là mình), nhưng người yêu của em - người mà em cho là tình yêu đích thực của mình - đã xuất hiện hay chưa thì mình vẫn luôn chúc em hạnh phúc, mong rằng em sẽ ko phải hối hận với lựa chọn của mình. Còn mình thì thảm rồi, ko biết đén bao giờ mới có thể quên được em đây, ko biết bao giờ mình mới vượt qua đc nỗi buồn này để đứng lên, để làm lại từ đầu, để lại đi tìm một nửa đích thực của mình....
    EM À, ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!!!
    "Anh vẫn còn yêu em"
    Em ơi, anh không đành lòng nói câu chia ly.
    Em ơi, sao em đành vội bỏ anh ra đi.Anh luôn bên em và sẽ thứ tha cho em, biết chăng người yêu dấu ơi
    Trong con tim anh, tình yêu vẫn không phôi pha.
    Qua bao phong ba thời gian chúng ta chia xa. Đêm đêm cô đơn mình anh mãi kêu tên em. Nhớ em vô ngần!!!
    Nắng chiều, từng giọt hắt hiu nghe buồn thiu. Biển chiều tình thương sóng xô, thuyền trôi lững lờ. Nhớ ngày, mình tay nắm tay , môi hôn nồng say. Ước thề, mình mãi có nhau đến ngàn sau. Nhưng dòng đời trôi đã cuốn em xa ta rồi, để rồi hôm nay ta mãi cô dơn riêng mình ta.
    Em ơi, anh không đành lòng nói câu chia ly.
    Em ơi, sao em đành vội bỏ anh ra đi.Anh luôn bên em và sẽ thứ tha cho em, biết chăng người yêu dấu ơi
    Trong con tim anh, tình yêu vẫn không phôi pha.
    Qua bao phong ba thời gian chúng ta chia xa. Đêm đêm cô đơn mình anh mãi kêu tên em. Nhớ em vô ngần!!!
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Con zai mà đã yêu ai, yêu thật sự thì sẽ rất khó quên...Cố gắng lên ấy ạ ^^
  3. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    bó tay thằng ku, làm gì mà sướt mướt thế. Tìm đứa khác mà tán đi, con gái kiểu này thích thằng "khoai" to rồi, chắc chú để nó thấy kh chú bé
  4. sasski

    sasski Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em sy tình, đàn ông cứ phải chơi bời bét nhè chè đậu đi, uớt át với cả sy tình thì mệt lắm, ko làm được trò trống gì đâu!
  5. AliosaKavkaz

    AliosaKavkaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao luôn là hãy quên đi và tìm 1 người yêu khác nhỉ, sao ko dám sống hết mình vì người mình yêu đi hay cho rằng đó là yếu đuối là ko phải là đàn ông, nếu như thế thì miễn bình luận, tự nghĩ xem mình còn yêu người đó không và liệu đến với người khác mình có dành hết tình cảm cho người đó không? Chấm hết.
  6. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ko như bác nghĩ đâu, tui và cô ấy hoàn toàn trong sáng trong tình yêu, và cô ấy cũng chưa hề biết khoai chuối của tui thế nào cả, chỉ là bất đồng quan điểm và suy nghĩ thôi, tình yêu đẹp bác đừng cho khoai chuối vào đây nhé
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mày nói nhiều thế tao cũng thích rồi đấy, cả cái avt nữa... Bố chí cho cái số đt nhể. :D
    Linhvt cẩn trọng phát ngôn nhé!
  8. n4mkut3

    n4mkut3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đi chơi vs bạn bè là tốt nhất !
  9. Nh0cSh0c

    Nh0cSh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết rằng cố quên lại càng nhớ
    tự nhủ lòng cố nhớ để mà quên....
  10. trangpinkie

    trangpinkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bạn là con trai cơ mà, tại sao lại yếu đuối thế, fải hăng chính vì sự yếu đuối theo đuôi của bạn nên cô bạn kia mới k thích bạn, con gái thích con trai fải kiêu kiêu 1 tí, có twj ái cá nhân chws k thích con trai nhằng nhẵng bám đuôi đau. Chúc bạn sẽ gặp may mắn hơn với cô gái khác nhé

Chia sẻ trang này