1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để quên một người ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ducvodich, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichitaka136

    ichitaka136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Đời là gì nếu thiếu men rượu
    Sống không yêu cho gái nó thèm
    Các bác việc gì cứ phải khổ vì tình thế
    không yêu cũng có chết được đâu nào
    còn bao nhiêu thứ để làm cơ mà
    cuộc đời còn đẹp chán , cứ hưởng thụ đi việc gì phải khổ tâm vì một người con gái
    không người này thì rồi sẽ có người khác đến với mình
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn ( trích 1 bài nào đấy của ƯHP tớ biết mỗi câu này)
  2. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cách hữu hiệu để quên 1người là gặp người khác tốt hơn, hay chí ít là bỏ qua việc đó đi làm 1việc khác. Zai gì mà kém thế nhỉ??? Thật ra về mặt tâm lý mà nói, bạn sẽ chỉ vật vã thời gian đầu thôi, vui vẻ gặp gỡ bạn bè, học tập và làm việc nhiều hơn, sau đó bạn sẽ thấy chuyện cũ chỉ như gió thoảng ý mà.
    Tớ xem phim Bằng chứng thép thấy anh bác sĩ pháp y nói 1câu rất là hay nhá, đại ý là, người ta khi bị shock sẽ trải qua 4giai đoạn: 1là đau đớn vật vã, 2là tâm lý hoảng loạn, 3là trấn tĩnh và 4là phục hồi.
    Như vậy dù thế nào bạn cũng sẽ đến giai đoạn 4, chỉ là sớm hay muộn. Vậy thì việc gì phải lo nhỉ??? Quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ
    @ichitaka136 (k bít có nhớ nhầm k???): bài gì của UHP là nó nói dối đấy. Đêm tối thì tình hay tang cũng phải ngủ thôi, tìm tòi chi nữa
  3. ichitaka136

    ichitaka136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thì tớ chỉ ẩn dụ đại khái thế
    sẽ có lúc tự ty nó tìm đến mình
    việc gì cứ phải đau khổ day dứt vì 1 người đã đi qua
    chú nào thất tình buồn bã cứ ra đây tớ kiếm việc cho mà làm xong đưa tớ tiền tớ tiêu hộ cho là quên các em ý liền
  4. takato87

    takato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1 phần luôn muốn có cơ hội được ở bên người ta, được yêu thương, được chăm sóc, được san sẻ hay đơn giản chỉ là thấy người ta sống hạnh phúc thôi là đã mãn nguyện rồi.
    1 phần hận ngườ ta đa tình, đùa cợt với tình cảm và luôn làm tổn thương mình. Đau đớn đến nỗi có lúc muốn cầm dao đâm chết con tim
    1 phần thấy tủi thân cho chính bản thân mình, sao quá yếu đuối, sao quá khờ khạo, sao quá yêu người ta
    và rất nhiều phần khác mà không thể định nghĩa được.
    Đã cố gắng tìm mọi cách để quên, để yên bình , để tất cả khởi đầu lại. Nhưng sao đều vô ích. Càng nhớ càng đau đớn. Có lẽ quên là cách tốt nhất cho mình, cho người ta và cả những người khác...
    Nhưng làm cách nào để quên ??? Chịu
  5. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    so am I
  6. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    dung la ko the nao quen dc that. ko biet bg moi thoat khoi cs toi te nay day..............dien mat

Chia sẻ trang này