1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào diệt Chuột không các bác???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LizEvans, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó, đánh xong thì rửa/ngâm bằng nước xà phòng hoặc Comfort là hết mùi ngay
  2. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1

    nhà cái ông họ Nhu này cao thế mà chó mèo cũng chịu khó thể dục bắt chuột nhỉ
    1. ở quê dzợ, toàn xài bẫy chuột kiểu vòng thép này à, chó mèo ăn phè phỡn
    2. nhà tôi cũng có 2 đội Chó Mèo, thay nhau tuần tra và bắt chuột. Chống chỉ định để đồ dễ vỡ ở những chỗ .. nhạy cảm (phích nước, bát đĩa...) Bọn nó phi qua là đảm bảo chuẩn bị chạy ra chợ mua cái mới là vừa.
    Nhưng ớn nhất là bọn Cẩu Mão đó, cắn rồi máu me tùm lum, mất mỹ quan đô thị quá
    3. chả lo gì nước, trước cửa nhà tôi có con kênh,... đen và đẹp như kênh Nhiêu Lộc bọn chuột toàn tập bơi ở đó à, thoải mái cho mình tập ném phi tiêu à đáp củ đậu bay (đá chớ) và.. đôi khi vác súng hơi ra phịt. Nhiều khi xác chuột khô đầy đường (xe chạy qua ép dẹt dí), mang đi bán đắt hàng phết

  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ah, diệt chuột xong rồi thì cái công việc kinh dị nhất là thủ tiêu con chuột đó.
    Trước nhà mình bẫy ***g được một con to phải bằng bắp chân, dìm phải đến gần 5 phút nó mới chết hẳn.
    Lúc bỏ ***g lên nhìn cả cục thịt đen ngòm, mắt trắng dã mà ghê ghê. Phải ***g đến hơn chục cái túi nylon vào tay để cầm con chuột đấy. Lúc cầm vào thấy mềm nhũn mà nặng nặng, chỉ sợ nó tỉnh lại mà đợp mình một phét thì tèo. (trông nó kinh khủng lắm các bác ah )
    Xong rùi lại thả vào cái túi 2 lớp nylon nữa mà đem bỏ vào xe rác, kinh khủng khiếp. Nhớ hồi đó về rửa tay 2 lượt xà phòng mà ngửi tay vẫn thấy kinh kinh, đúng là bọn chuột này gây tâm lý hoang mang lâu thật
  4. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này vừa phải mua bẫy chuột vừa phải thuê người diệt chuột
  5. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Ấy ko cho địa chỉ làm sao mà tớ biết để diệt được
  6. Nguoithudo

    Nguoithudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyển vào khách sạn ở, sẽ hạn chế chuyện tiếp xúc với họ gậm nhấm, mặc dù không tuyệt đối.
  7. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Dùng bẫy ***g loại nhỏ là được rồi. Bẫy được, thì nhúng vào xô nước sao cho nước ngập ***g, quá lắm là 3 phút con chuột ngỏm.
    Mở ***g, vứt xác chuột đi để ***g khô nước lại gài mồi bẫy tiếp được. Không cần nước xà phòng nay nước comfort gì hết.
    Chả biết các vị bẫy chuột ra sao, chứ ngày xưa còn ở HN, tôi toàn dùng bẫy ***g. Một tối, tôi bẫy được mấy lượt. Chả thấy có con chuột nào sợ cái mùi con trước để lại cả.
    Quan trong là phải để được trên đường mà lũ chuột hay đi qua. Bọn chuột không có hay đổi hướng đi của chúng đâu.
    Mồi: dùng thịt lợn, miếng nào zai zai 1 tí, là bẫy được chuột.
  8. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    theo em nuôi mèo rất khả thi, nếu ko thì bác mượn tạm mèo ai đấy nuôi mấy ngày lấy hơi--> đảm bảo chuột sợ té ngay. Nhưng lâu lâu sau bọn chuột lại trở lại vì hết mùi mèo. Sau đó bác lại nuôi mèo rồi ko nuôi mèo, rồi lại nuôi mèo rồi ko nuôi..... nghe có vẻ hài nhỉ
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ khả thi nhất là nuôi mèo bác ạ, mèo cái càng tốt vì ---> mèo cái thick đi lang thang buổi đêm, nó mà xơi đc cái con kinh tởm kia thì sẽ chạy ra ngoài cho zai chứ ko để trong nhà cho bác dọn đâu mà lo. Hơn nữa, mấy cái sạp ngoài chợ giờ còn bán loại thuốc khử mùi mèo ị bậy, bác chỉ cần cho vào cái hộp, sau đó nhốt mèo cạnh đó cho nó quen ị vào đấy đi, đảm bảo ko còn mùi gì hết luôn, xong cứ việc mang đổ vào xe rác. Nhắc đến cái loài kinh tởm kia mà em nổi da gà, trên đời này cái loài ấy có khi em còn sợ hơn cái chết, đi đường mà gặp cái đống bầy nhầy máu be bét nằm giữa đường là em nhảy tót lên cổ người đi cạnh, ko thì rú lên như con điên, kể cũng ngại nhưng thành tật rồi chả sửa đc. Ngày xưa thằng bạn nó mang con chuột giả sang cửa sổ bếp nhà em, đang quay lưng lại cửa bê mâm cơm, nó gọi phát em ném ngay mâm xuống và hét, báo hại vừa bị mẹ chửi vừa bị bà già hàng xóm bên cạnh sang phàn nàn . Trên đời này có Mèo sẽ ko có chuột, em căm thù chúng nó tới tận xương tuỷ, ghê tởm chúng nó đến mức cứ nghĩ tới thôi là rùng mình
  10. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ mua cái máy đuổi chuột về cắm điện là nó phát sóng siêu âm đinh tai nhức óc lũ chuột phải chạy khỏi nhà.
    [​IMG]
    Khéo tay thì tự chế lấy cái máy theo sơ đồ sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hiepsi1975 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 28/11/2006

Chia sẻ trang này