1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào giải cứu bạn em

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vohansat, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Có cách nào giải cứu bạn em

    Chuyện là thế này, em có một thằng bạn chí cốt, quen nhau hơn 10 năm rồi. Nó đang đau đầu một chuyện, và em chịu chết không cứu nổi, mong các bác có ý kiến hay cứu nó với!
    Cách nay khoảng 8 năm, lúc ấy nó đang học lớp 10. Hồi ý nói thật internet là cái quái gì cũng chả mấy ai biết, những "thắc mắc biết hỏi ai" ai cũng có, mà không biết làm sao kiếm người mà hỏi. Thế rùi có một hôm, bà chị họ của nó (bố nó là em ruột bố bà ấy) từ TP xuống. Buổi trưa nó đi ngủ trước, nằm 1 tí thấy chật chật , tỉnh dậy thấy bà chị họ ngủ lăn quay bên cạnh. Nó đang tuổi tò mò, nên ... giả ngủ mê sờ soạng tí. ai dè hình như bà chị cũng ngố rừng, tỉnh rồi mà vẫn để thằng em mò. Cuối cùng 2 đứa tồ ấy đã làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-ấy.
    Hồi ấy anh con tí tởn lắm, tuy chỉ dám nói với em, nhưng cũng lên mặt với thằng bạn gà mờ (là em) rằng anh mày đây đã biết hết rồi nhé, làm em cũng cú lắm.
    Nhưng bây giờ thì nó bị trời phạt rồi. Bà chị họ nó sau lần ấy đeo dính lấy nó. Hai năm sau lên TP học ĐH, bà ấy lấy cớ qua chăm em mà thì thụt suốt. Bây giờ thì bạn em nó biết việc nó làm là sai trái, muốn ngưng, nhưng bà đó nhất quyết không chịu, nói nó mà bỏ bả là bả kể hết cho mọi người, rồi cả 2 uống thuốc rầy tự tử( Lạy Chúa, thật dã man). Bà đó còn tính cột thằng bạn em bằng 1 cái thai, thằng ku năn nỉ lắm bả mới bỏ ý định đó. Bây giờ nó đang rối trí lắm, bà đó bây giờ tuần 4,5 ngày ở nhà nó. Bả cũng đang xúi nó đi 1 nơi xa không ai biết để lập nghiệp, rùi đăng kí kết hôn.
    Chuyện nó là thế đó. Mọi người ơi, có cách gì không?
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    8 năm rồi ... thì mụ kia nghiện mùi bạn cưng rồi ... dứt ra kiểu gì bây giờ ... chỉ có cách là giết người diệt khẩu thôi ... oh man
    đùa chứ My em cũng chịu ... có lẽ là chuyện này nên nói cho bố mẹ của bạn cưng biết , để tìm cách giải quyết ... để càng lâu, chuyện càng bám rễ sâu,dứt ra lại càng khó đấy
    // bạn cưng vừa dê vừa dại ... còn mụ kia vừa dại vừa dâm
  3. BabyBuffalo

    BabyBuffalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà đi, đến nơi nào đó mà bà chị kia kô tìm đến được. Chuyển cho mình thì tốt
  4. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Xin thưa là bà ấy không dâm, mà là thực lòng yêu thương thằng bạn mới chết dở. Bả không thèm để mắt tới bất kỳ thằng con trai nào khác, nên bạn em mới khó xử
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0

    Thiệt nà rã man qué,ai nại sui người ra riết người riệt hẩu bi rờ,thiện nà nhẫn tăm
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chuyển về tư vấn tình yêu thì hợp hơn nhỉ.
    @: Cách tốt nhất là nói thật với bố mẹ từ đầu đến cuối, chắc cũng không thể trách 1 đứa bé 15 tuổi . Rồi người lớn sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Chứ không có mà trốn đằng giời được
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thế này ko fải z@m thì là gì ...
    lần sai đầu tiên : người ko z@m thì sẽ ko bao giờ làm chuyện đó ... nếu lôi sự tò mò ra bao biện thì cũng ko được ... và người tò mò cũng được xếp vào 1 loại z@m
    _ sau lần sai đầu tiên , người ko z@m thì fải tự biết hổ thẹn và dừng lại ... còn người z@m thì lại muốn tiếp tục
    _ thêm nữa ... dính vào mùi zai rồi nghiện zai ... và ko thèm đếm xỉa đến chuyện họ hàng ruột thịt ... thì là đại z@m ... cái z@m ở đây đã thành bệnh hoạn, vô đạo đức ...
    túm lại thì bạn cưng gặp fải 1 mụ super z@m rồi ... chia buồn ... nếu ko giải quyết dứt điểm, thì cả đời zai sẽ khổ thôi
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bôi thuốc liệt dương cục bộ là giải pháp hay nhất !
  9. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí Truyện lấy từ Coi.....ai.com à
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn chú đã dại lại còn tham. Đã 1 lần rồi thì thôi đi. Thấy bà ấy đeo mà cũng chịu QH tiếp để bà ý nghiện. Giờ thì chỉ còn nước nói thật cho gia đình biết, còn k thì bạn chú bỏ xứ mà đi để bà ý khỏi ám nữa.

Chia sẻ trang này