1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào giải cứu bạn em

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vohansat, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VAN_LANG

    VAN_LANG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    3
    Chỉ còn cách biến thật xa mà thôi
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    việc gì phải thế.......rườm rà bỏ đi nơi khác lập nghiệp với uống thuốc rầy không dễ đâu, cứ bảo bà ý là thích thì uống đi xem có dám không???? k dám thì việc ai người nấy tiếp tục làm
  3. X_bones

    X_bones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em My này cái gì cũng giỏi nhỉ, anh thừa nhận em hoang j*m trong thế giới ảo, bên ngoài thế nào chắc phải hỏi X-partner của em !
  4. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    cái này chắc phải có ý kiến với bố mẹ thằng bạn đấy xem thế nào, chứ để lâu cũng ko ổn .
    P/S: vào 4 rum này đọc bài em LTM là thấy yêu đời, vui tươi lên hẳn
  5. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đọc truyện của chủ topic kể mà dường như hem ai hiểu cả. Thằng chủ topic quan trọng là nó sợ bị gia đình biết nên mới vào đây hỏi, chứ nó dám nói với papa mama ,thì đâu đến nỗi bị bà kia hù là nói cho mọi người nghe hic hic
    Nhưng nghe nó nói bà ấy yêu thật lòng nên nếu làm mạnh tay thì cũng tội nghiệp cho bà chị đó.
    Nếu là tui tuui sẽ chia tay 1 cách đàng hoàng xem sao??? Nếu như bị doạ như vậy thì sợ gì chứ, bắt qua'' thì cũng là 1 thời phong lưu thui ông bà già chẳng lẽ giết cả hai đứa, vụ này đã có người làm oi`. Gia đình hai bên thì cũng làm thinh dẫn về nhà thui chứ làm sao dám làm lớn chuyện . MÁ chơi gái mà sợ thế thì quả là o đáng mặt thằng đàng ông chút xíu nào. Cứ bình thường vấn đề đi chú em à. Còn uống thuốc tự tử thì làm sao nó ép được ông uống ?????? nếu ông o muốn uống
    Tui nghi chắc bà chị này tính cho thằng em họ đổ vỏ quá chứ yêu đương gì chứ, o hợp logic xíu nào vì con gái tâm lý trưởng thành hơn con trai nên thường thích con trai lớn tủi hơn, Theo các bạn có đúng thế o????
  6. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Mấy bác cứ cho em bịa, chuyện thật 100% đấy.
    Bà chị thằng nhỏ bây giờ cứ nằng nặc đòi thằng bé dẫn cưới, nó đang trốn tạm nhà em đây!
  7. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    loạn luân thế thì ai cho cưới mà phải sợ! trốn đi đâu đó là rất hợp lý
  8. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ko biết các bác thế na?o chứ em đọc truyện na?y em cứ thấy nó có 1 chút gi? đấy hư cấu ( gọi nôm na la? "điêu điêu" ấy ma? )
    hoặc truyện có thê? la? có thật, nhưng có lef xa?y ra ơ? 1 nơi hoang vu , xa xôi he?o lánh na?o đó ........
  9. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    chú lại chém gió roài nếu thật thiếu rì cách giải quyết chú học ĐH rồi thì ko còn pé nữa để mà ko nghĩ ra cách giải quyết
  10. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    LOẠN LUÂN QUÁ ! Không j có thể bào chữa được cả .. fai rưt khoát bỏ .Không chết mẹ đi cũng đưọc ...con với cái cháu với chắt bất hiếu quá.

Chia sẻ trang này