1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào không quan tâm đến quá khứ không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maihanh1986, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihanh1986

    maihanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào không quan tâm đến quá khứ không ạ?

    UHm, chả là zai nhà em đã kể cho em chuyện quá khứ của anh ấy, thực ra là vì em muốn biết, và anh í thì không muốn giấu ...
    Rồi em lần mò đc blog ex của zai, (cũng là do zai nói ) , và trong câu chuyện đấy zai nhà em hay bị say nắng nên mới dẫn đến chia tay, chuyện cách đây cũng lâu rồi, khoảng năm rưỡi j đó.
    Em cũng biết là chuyện quá khứ thì ko nên để ảnh hưởng đến hiện tại, cũng biết là bây h zai đang hết lòng vì em và không muốn giấu giếm em điều j . Nhưng ......
    ......em cứ bị sợ là zai nhà em một lúc nào đó lại say nắng, mà em thì muốn yêu nghiêm túc và tính đến lâu dài.
    Có cách nào để không quan tâm đến quá khứ ngày xưa không ạ
    Yêu một người đa cảm dễ say nắng thì đau tim lắm
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Say nắng có 5 , 7, loại. Có loại say xong đi luôn. Có loại say hàng rổ những thấy vợ ho 1 tiếng tỉnh ngay. Có loại nữa ( như tớ ) mỗi lần say 12 tiếng ko hơn :)). Cứ yên tâm, tìm cách nắm thóp ông kia đi.
  3. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Chuyện bình thường mà em , giai nhà em có chuyện quá khứ , chẳng nhẽ em thì ko ???
    Vấn đề là bây giờ giai em yêu em thực sự , chứ nếu trước nó chả có j , mà bây giờ cũng chả yêu em nhiều , còn gay go hơn chứ lị .
    Bản chất tình yêu là khó mà hài lòng được và sẽ thay đổi theo thời gian , vậy đừng có nghĩ j , nên tận hưởng đi em nhé !!!
    CHúc Vui !!!
    Được trung_cadan sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 23/02/2009
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu 1người đa cảm và hay say nắng thì sẽ bị đau tim thường xuyên đấy bạn ạ,thế nên bạn chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa!
    Chả có cách gì để ko quan tâm đến quá khứ của người ta đâu,nhất là với con gái,nhiều khi bụng bảo dạ là cái gì đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi,nhưng bản thân lại cứ thích bới móc lên,xong tự lôi nó ra để làm khổ mình.
    Tóm lại là chỉ biết chúc bạn may mắn!
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách hay nhất để ko bao h phải lăn tăn đến quá khứ của ng yêu là bản thân mình cũng phải co thật nhiều quá khứ và thật nhiều bể dâu trong dĩ vãng ...
    Mình cũng thế , ng yêu mình cũng thế , thế là éo phải nghĩ bao giừ...
  6. sapphire2811

    sapphire2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hiện tại đi bạn. Quá khứ - dù xấu, dù tốt bạn cũng không thể thay đổi được vì cớ gì mà cứ phải băn khoăn như thế hả bạn?
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ sợ như thế thì có mà suốt ngày nổ đầu mất thôi.BẠn yêu con người anh ấy hiện tại hay bạn yêu cái con người anh ấy trong quá khứ?Đừng có lôi con người trước khi đến với bạn để mà áp dụng vào bạn.Đồng ý rằng việc nghe quá khứ của người yêu chẳng ai vui vẻ,nhưng không ai bắt bạn nghe,cũng không ai ép bạn vào xem blog ex anh ý,để rồi lại đọc rồi lại nghĩ.
    Chưa kể lại từ lời của ex anh ấy,sự thực chưa biết rõ bao nhiêu cộng với cảm xúc khi cô ấy viết khi còn buồn,đau khổ thì sẽ có nhiều điều nâng cao lên.Bạn là người ngoài đọc sẽ không hiểu chuyện mà mình càng nghĩ hơn.
    Đã yêu là tin tưởng là yêu con người trong HIỆN TẠI và tự tin vào tình yêu của mình.Nếu bạn càng tự tin,nếu bạn càng khẳng định mình và cho anh ấy hiểu bạn là người xứng đáng của anh ấy thì trước sau gì anh ấy cũng nhận ra giá trị của bạn.MÀ giữ rịt lấy bạn thôi
    Những điều ở tương lai,mình có nghĩ cũng ko thể nào mà biết được,nên yêu hơn,nên hiểu người yêu hơn.Và những gì mình nghe,mình đọc,mình nhìn nếu thấy không ổn cho mình và mình sẽ nghĩ thì đừng đọc nữa,đừng vào xem nữa.Và cứ nghĩ đơn giản rằng,ai cũng có quá khứ,mình cũng thế thôi,nên tôn trọng ,cũng như khi mình có quá khứ thôi.
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chả sao đâu ! zai nào mà chả có máu say nắng đến tớ đèo ng` yêu mắt còn liếc ngang liếc dọc nữa là quan trọng là phải biết cách mà giữ thôi đừng ghen quá zai nó chả thích đâu , cứ áp dụng câu của các cụ "lạt mềm buộc chặt"
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nhủ 1 điều là yêu được đến lúc nào thì yêu cho vui vẻ! Là sẽ ko quan tâm đến quá khứ người ta có jì!
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    1: Ai cũng có quá khứ dù tốt đẹp hay xấu xa. Chấp nhận người ta là chấp nhận cả quá khứ lẫn hiện tại. Cấm lèm bèm quá khứ.

    2: Ai cũng có một thời bồng bột nông nổi. Tính cách con người trưởng thành dần dần theo thời gian. Hãy cho zai nhà bạn có cơ hội lớn và đã trưởng thành.
    3: Nếu nhỡ yêu phải 1 người đa cảm hay say nắng thì mình luôn luôn phải khoẻ mạnh và vững tinh thần để làm gương và chăm sóc.
    4: Cảm thấy chắc chắn zai không thể lớn được, điệu trị không khỏi thì nhường zai cho gái nào cao vía hơn.
    Hết

Chia sẻ trang này