1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào không quan tâm đến quá khứ không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maihanh1986, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đừng yêu nữa
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cái thằng giai nhà bạn nó cứ tưởng cái gì nói với người yêu là cũng tốt ---- đôi lúc chính những cái bí mật nho nhỏ đó lại là thứ làm tan vỡ chính mối quan hệ đó .... nhất là với những cô người yêu hay cả nghĩ ... thì cứ gọi là đang yên đang lành cắm mảnh sành vào đít đấy
  3. mybyuh

    mybyuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic này còn may nhá. Zai của em với em iêu nhau đc gần 3 năm, em đi du học đc 2 tháng đòi chia tay em vì lúc zai đang nằm viện có 1 em khác nhảy vào chăm sóc. Em ở nước ngòai nào biết làm gì hơn là cắn răng chịu đựng. Lúc em về ( zai và em kia quen nhau đc 3 tháng), em hẹn gặp zai, khóc lóc than thở 1 hồi. Lúc đầu zai cũng kiên định với tình ieu mới lắm, nhưng em gặp đến lần thứ 2 là zai ngả nghiêng ngay. Giờ thì chia tay em kia rồi, bảo là lúc í anh sai lầm. Em sau khi đá đít đc em kia đi bây giờ lại giống bác chủ topic, cứ lôi chuyện cũ ra nghĩ ngợi rồi lại tức. Bạn em bảo có khi em còn giúp em kia gánh lấy zai cho nó hic hic . Lắm lúc nghĩ bỏ quách zai đi cho rồi, nhưng lại tiếc công giành về. Nhưng iêu zai hay say nắng thế này đúng khổ đấy bác ạ. Hay bác xem em với bác cùng dứt đi cho nhẹ gánh. Để gái nào nó thích thì nó nhảy vào bác nhỉ.
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Qúa khứ là quá khứ, lo sợ vẫn phải lo sợ
    Chỉ yêu làm sao cho ngy mình thấy vừa yêu lại vừa phải thương mình vì những gì mình đã làm cho ng ấy ... để tình yêu đc bền vững :)
  5. maihanh1986

    maihanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi ngưòi đã tư vấn.
    Thế nếu em không có quá khứ thì sao ? , còn zai thì quá khứ tung hoành ạ
    Giờ em rút ra một điều là , những gì không cần thiết thì ko nên nói cho người yêu mình lo lắng
    Mà zai nhà em thật thà không đúng lúc, cái j cũng nói tuốt cho em, đi đâu làm j là về hồ hởi kể ngay, cả chuyện bị các em 9x đong đưa cũng kể nốt , rồi chuyện em nọ em kia nhờ đi cùng để cắt đuôi hộ các em.
    Nhiều lúc em cáu lên thế là cãi nhau toàn những lí do vớ vẩn như thế thôi ạ, zai thì kêu là đã thật thà kể như thế tức là ko có j cả, rồi là bảo em hay nghĩ ngợi linh tinh ( nhưng mà như thế thì ai ko nghĩ được ) . Được cái cãi trời cãi biển thì thường là không lâu lắm, zai toàn chủ động làm lành trước
    Zai nhà em lại đẹp zai, trắng trẻo nên các em 9x thích đong đưa ( từ hồi làm bạn em đã biết điều này rồi )
    ====> Bạn bè em thì đều ý kiến là với những zai như thế chỉ nên nhìn từ xa thôi, còn yêu vào rồi thì mong manh và không bền được. Nhiều lúc em cảm giác mình đang ngược nắng nguơc gió để yêu zai cũng nên
    ====> Về đối xử với em, thì có thể nói là rất nhiệt tình, lúc nào cũng tranh thủ thời gian cho em nhiều nhất có thể, quan tâm chăm sóc chu đáo những lúc em ốm mệt,hay có công việc j quan trọng, nói chung là em được chiều.
    =====> Em muốn yêu "lạt mềm buộc chặt " nên muốn hỏi mọi người mình nên cư xử thế nào cho đúng trong những trường hợp như thế, vừa không làm mệt mỏi cả hai bên rồi lại "già néo đứt dây" mà vừa làm cho zai yêu em nhiều hơn
    P/S thêm : Tính cả hai đều tự ái cao , nhiều khi cãi nhau mà thành ra :" Anh ko giữ thì tôi cũng kệ " ấy ạ .Em cũng đnag cố gắng điều tiết cái này cho vừa phải.
    Được maihanh1986 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/02/2009
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xét về TRÌNH bắt nạt GÀ thì bạn TỐT NGHIỆP rồi, chả cần tư vấn gì cho nó THỪA.

    Nhưng cái KU nhà bạn ấy mới cần TƯ VẤN.
    Từ sau đi chơi ở đâu, làm gì thì KHÂU cái mồm lại, nhất quyết không nói.
    Ơ mà.....
    Khi ấy, QUÁ KHỨ của KU lại bị coi là CÓ HIỆU LỰC đền tận bây giờ.
    Thấy không bà con, đời nó khù khoằm là thế. Lòng người lắm khúc, khúc NON khúc GIÀ, khúc THƠM khúc THỐI chả biết đầu mà lần.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ko biêt là phước hay hoạ nữa ...
    Lộc thì là vớ đc thèng zai đã đẹp đẽ trắng trẻo lại thật thà ngoan ngoãn , đi hỏi về thưa , vâng dạ lễ phép cứ như đúng rồi ý ... Hài vãi ... ...
    - Ko may thì vớ thèng trình cao vãi lìn ... đứng trên cương vị ng yêu nó làm 1 thèng 1 nguời yêu trọn vẹn , quan tâm chăm sóc giả nai hiền thật , làm cáo ko phàn nàn đc gì , yêu thương lắm lắm ...
    Nhưng mà nó vẫn đi với gái trẻ , gái đẹp đều như vắt chanh , vừa là để giữ mối vừa để cáo thấy " Ủa ôi , thấy ko , a cao giá lắm nhiều con mê mệt , e liệu mà giữ đấy ... "
    Về với cáo thì nó lại giả bộ thật thà ngây ngô kể tuốt luốt ... làm thế vừa đc tiếng thật vừa ko phải lo bị cao vô tình bắt gặp ghen tuông vớ vỉn ...
    Bố tiên sư thèng ng yêu e ...
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy TIÊN SƯ cả 2.
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều cách để ko quan tâm đến quá khứ như :
    nhảy lầu, nhảy cầu, lao đầu ô tô, uống thuốc chuột hoặc thuốc ngủ
    và còn rất nhiều cách khác
  10. maihanh1986

    maihanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em có phải là cáo đâu, chỉ có điều ở thời điểm hiện tại, em vẫn còn tỉnh táo thôi
    Nếu mà như bạn haclongthanvu đã nói thì zai nhà em cao thủ quá, hồi đầu em cũng có lóe lên ý tưởng ấy, nhưng rồi lại thôi. Rồi gần đây thêm chuyện quá khứ em vô tình biết đuọc hay đc kể cho biết.
    Những mối tình trước đây của zai đều chóng vánh, cuồng nhiệt lúc đầu rồi nhạt hơn nước lã lúc sau, kiểu thay người yêu như thay áo ấy ạ . Với cái profile như thế, thì em không lo ngay ngáy làm sao được ạ
    Chắc vì thế nên em yêu cũng ko dám hết mình , đâm ra zai lạnh là em cũng lạnh luôn Có cách nào để vừa đẩy vừa giữ đc ko ạ

Chia sẻ trang này