1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào làm quen trong trường hợp này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaxia123, 07/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tình hình trong cốc chúng ta trc h có rất nhiều bí kíp cưa gái của các bậc tiền bối đi trc, đơn cử là bí kíp quarker, azzazzui..... Tuy nhiên lại thiếu đi những ví dụ trực quan sinh động. Nên ko tránh khỏi thực trạng là các bọn gà/chã chúng e đọc bí kíp cao siêu mà ko hiểu gì, thê thảm hơn là luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tự phế bỏ võ công... :((

    Trc tình hình đó, thằng e vốn là 1 thằng chã, vốn mù mờ & luôn bị gái dắt mũi trong truyện tình cảm, ko lúc nào ko đau đáu trong lòng câu hỏi làm thế nào để rũ bỏ đc cái lốt gà/chã của mình??? Vì sự nghiệp xóa gà diệt chã của cốc mình, e xin xung phong làm chuột bạch trong phòng thí nhiệm....:P

    Trong toà nhà e làm viêc có 1 bé tiếp tân mới chuyển đến dễ thương quá (Tòa nhà cho thuê văn phòng các bác ạ).
    Thằng e mún làm quen mà xoắn chưa nghĩ đc cách lân la làm quen nào hợp lý và đỡ phô cả. Bác nào, mợ nào có kế hay chỉ thằng e với.....[:P]

    Sơ bộ: Em làm việc ở tầng 6, còn bé ý ngồi ở bàn lễ tân tầng trệt. Thằng e đc cái cũng cao to dễ nhìn, đi làm lúc nào cũng sơ mi đóng thùng lịch sư. Bé ý nhìn cũng cao ráo trắng trẻo đầy đặn, đồng phục lễ tân là áo dài nên nhìn .... lém:P. E hay xuống tầng trệt để mua cafe + hút thuốc = cửa bên hông, cách cái bàn lễ tân của bé ý cũng tầm 20m. Có lần e đi ngang qua cố tình nhìn thẳng vào bé ý, thấy bé ý cũng nhìn e chằm chằm, tầm 3s e chủ động quay đi, cười e thẹn rồi bước vào thang máy.

    Trưa nay ra ngoài ăn cơm, e gặp bé ý đi 1 mình hướng ngược lại (hình như đi ăn về). Mà e đi cùng với mấy ng trong phòng nên chỉ kịp cười nhẹ rùi gật đầu chào. Thấy bé ý cũng nhìn e cười.[:D]

    Bác nào chỉ e cách làm quen hợp lí với ạ.... E cảm ơn và hứa hậu tạ nếu thành công[r23)]
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Mấy e lễ tân này thì thằng éo nào các e ấy chả cười, chả liếc mắt đưa tình, với mấy e này thì đây là nghề chính của các e ấy, mục tiêu và mục đích khi vào đây là bằng mọi giá từ bỏ nghề tiếp tân vươn tới 1 vị trí khác cao hơn trong cty, vì thế nếu cậu ko phải là con ông cháu cha, trưởng phòng, giám đốc thì lượn cho nhanh bởi vì các e ấy biết lợi thế mình có ji và ko có ji vì thế sẽ luôn biết và suy tính trong đầu cần ji, thiếu ji ngoài hình thức
    Cậu chưa lượn và từ bỏ ý định mình kể nốt mấy vụ, mấy câu chuyện mình biết, mình có liên quan ra là cậu vỡ mộng với mấy e này đấy
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác trên kia nói gì kì vậy, ở đâu cũng có người này người kia chứ.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    À, chuyện muôn thuở về... Có lẽ là cái điếu cày để ở ủy ban xã ấy
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt đừng tưởng bở nhé, đấy đơn giản chỉ là chiêu của gái thôi, gọi là 'nhiếp hồn đại pháp' trong cửu âm chân kinh, tớ bị ăn dưa bở mấy lần, sau này mới được 1 cáo cho biết đấy là chiêu, mẹ em dạy :)
    Nhưng nếu nó không có cảm tình (éo phải tình cảm nhá) với cậu thì nó éo nhìn đâu, nếu thích thì cứ chiến đi, đừng có sợ, NHỚ TIẾN LÙI HỢP LÝ, tớ cũng đang cài số lùi nên tối thứ 6 mới lên đây post bài hu hu
  6. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trc h e vẫn hâm mộ tư tưởng của bác, mà trong trường hợp này e thấy bác có phần hơi phiến diện và chủ quan. Ở đâu cũng có người này người khác, nên bác đánh giá 1 người qua nghề nghiệp của họ là điều ko nên, trừ khi bác tận mắt nhìn thấy cách hành xử ko đúng của họ thì bác mới đánh giá. Kể cả làm gái-**** thì cũng có em biết điều và sống đẹp, do dòng đời đưa đẩy nên phải làm nghề đó.

    Thứ 2, bác phân tích "mục tiêu và mục đích chính khi vào đây là bằng mọi giá từ bỏ nghề tiếp tân vươn tới 1 vị trí khác cao hơn", thì e nghĩ ko chỉ em, bác và mọi người trong mọi hoàn cảnh đều có mục tiêu phấn đấu, vươn lên để dành lấy 1 vị trí cao trong xã hội (trừ khi sinh ra bác đã ở 1 vị trí quá cao nên ko cần phấn đấu nữa).

    Thứ 3, nếu "e ấy biết lợi thế mình có gì, và ko có gì, vì thế sẽ luôn biết và suy tính cần gì, thiếu gì ngoài hình thức", thì e sẽ nói đây là 1 cô gái khôn & thông minh, biết điều kiện của mình và biết mình phải làm gì (mà e thì thích gái thông minh...he.he...). Tuy nhiên ko loại trừ trường hợp xấu là gái khôn lỏi [r23)]

    Em nghĩ về bản năng mọi con đực trong xã hội này đều yêu cái đẹp, muốn chọn lựa cho mình 1 con cái xinh đẹp và ngược lại, con cái luôn có xu hướng chọn lựa cho mình 1 con đực khỏe manh(cả nghĩa đen và nghĩa bóng) có khả năng làm chỗ dựa trong tương lai của nó... Mọi sự việc trong cuộc sống đều có nguyên nhân và hậu quả, và con người quan trong nhất là sống cần cái TÂM... Nếu ko có TÂM, thì sẽ bị tiêu diệt, ko sớm thì muộn.

    Em ko ảo tưởng cũng ko ăn dưa bở, việc e ấy cười với e chỉ là 1 hình thức xã giao. Cũng như việc nhìn e có khi trong đầu e ấy nghĩ "sao cái thằng mả mẹ này cứ nhìn mình, mình nhìn lại nó xem nó làm cái gì..." Đơn giản là e thấy e ấy xinh, ngon nên lân la mún làm quen, nếu cứ sợ này sợ kia thì đến bao h bọn gà chúng e mới vớt đc gái ngon hả bác.. :((
    Dài dòng và lan man quá, quay trở lại chủ đề muôn thuở của gà là làm thế nào để làm quen gái trong trường hợp này... Bác cứ kể những câu chuyện của bác để a e học hỏi, rút kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy... [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình trộm nghĩ nếu có 1 người khác nói vợ/người yêu/bạn gái của cậu là cái điếu cày ở ủy ban, k biết cậu sẽ nghĩ gì....:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    He he, cám ơn bác động viên, tuy nhiên e đang bí k bik xáp vô như thế nào để tạo ấn tượng tốt với gái. Bác gợi ý e phát [r2)]
  7. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì pác theo dõi thêm coi có con đĩa nào đón đưa gái ko?rồi từ đó rồi quyết định có làm quen ko,kẻo quen rồi thấy có đĩa bám thì có thêm topic nữa thì chết^^,nếu ko thì bác thử 1 lần đưa em nó về xem sao?
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dinh nói với e linha rồi lại thôi, thấy cậu thế này thì nói với cậu vậy, đúng là mình đánh giá chủ quan và bao trùm quá, mình quên ko nói rõ ra, các e lễ tân mình biết và quen đều làm ở các cty nhà nước và tổng công ty rất to, khi đã vào đc đây thì 1 là người quen đưa vào, 2 là tiền chạy vào, tất nhiên hình thức fải ổn nữa nên các e đa phần ko phải giỏi giang ji lắm, nên mục tiêu các e rõ ràng lắm, ai quen biết huac hay tiếp xúc nhiều các e ở trong môi trường này sẽ rõ ngay, các e cũng khá chơi bời và đú đởn, phần son thơm lừng

    CÒn các e làm ở các cty nhỏ lẻ huac liên doanh, nước ngoài thì ko nói tới, vì mấy e đc tuyển chọn chuyên nghiệp và nghiêm túc

    Từ trước đến h mình toàn bị các e ở mấy cty kiểu như trên đong đưa huac làm trò nên ấn tượng sâu sắc quá, nghĩ lại vẫn sợ [:D]
  9. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại e nói nói chưa rõ nên bác hiểu nhầm [:D]

    Công ty em làm thì nhỏ thui, dưng có lẽ làm ăn được nên dư tiền thuê văn phòng ở 1 cái building khá lớn, trong cái building này có rất nhiều văn phòng đại diện của các công ty lớn nhỏ, có tất cả 11 tầng và tổng số công ty thuê vp đại diện ở đó phải lên tới xấp xỉ 100 công ty....

    Về cơ bản thì thằng e còn ít tuổi, trình còi, mới tốt nghiệp ĐH nhưng may mắn xin được việc làm lun, hiện nay thu nhập hàng tháng cũng đủ trang trải cho cuộc sống độc thân với dư dả vài đồng thuốc thang phê pháo mà chưa cần tới sự trợ giúp của gia đình:P.

    Mà gái văn phòng thì các bác biết rồi đấy, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, e đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng là mình đang sống trong môi trường của 1 bầy cá sấu :(( Nên khi có sự xuất hiện của cô bé này, cảm tưởng của e là ít nhất mình cũng có cái để ngắm mỗi khi đi ra đi vào [r32)]. Theo quan sát của e những lần đi mua cafe và hút thuốc ở hành lang, thì công việc của e ý khá là nhàm chán, ngồi ở bàn lễ tân và hướng dẫn khách lạ vào building. E ý thường đọc sách hoặc nhìn ngó mọi người đi qua đi lại, ít cười đùa (cả bàn lễ tân có mình e ý) cũng ít sử dụng đt + máy tính.

    Tiện đây e cũng mún hỏi là tiêu chuẩn để tuyển lễ tân, ngoài ngoại hình ra còn cần thêm đk gì khác ko, cũng như các e ý đc đào tạo dư lào ạ?
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    cty ở Láng hạ, tầng 1 là ngân hàng phải kô, nhớ ko nhầm là 101 láng hạ, gần rạp phim quốc gia ?, đừng bảo là đúng nhé, oan gia ngõ hẹp đấy ^^
    Tuyển lễ tân nghe vậy nhưng yêu cầu cũng cao đấy, tiếng anh chuẩ, ngoại hình ngon, ăn nói lưu loát, giọng cũng hay, ngoài ra bằng cấp thì cũng tạm ổn nữa
    Trả lời ở trên đi rồi nói chuyện tiếp ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu ko fai 101 Láng hạ thì cũng là tòa nhà gần rạp phim quốc gia ?

Chia sẻ trang này