1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào làm quen trong trường hợp này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaxia123, 07/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    E thì k cho là như vậy.

    - Như 1 số ý kiến của các nhà tâm lý học đưa ra, trong 7s gặp mặt đầu tiên, đối phương sẽ đưa đưa ra được những phán đoán cơ bản về bạn. Mặc dù ý kiến ko hoàn toàn đúng, nhưng k phủ nhận đc rằng ấn tượng từ lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng. (1)

    - Theo ý kiến của 1 số cao thủ trên này, đều đưa ra lời khuyên chung là giữ đc sự chủ động và làm chủ cảm xúc của đối phương sẽ giúp bạn tiết kiệm đc rất nhiều thời gian khi cưa. (2)

    - Vậy 1 cô gái, vốn rất xinh, việc có thêm 1 con gà lân la lại làm quen, rồi xin số đthoại là chuyện thường ngày ở huyện vì thế cô ta sẽ dễ dàng nghĩ trong đầu "lại thêm 1 con gà nữa định la liếm mình đây, nhưng còn lâu nhé...."
    Nếu chú gà k quá gà và tạo đc ấn tượng khá tốt với cô ta thì có thể cô ta sẽ cho số đt (điều này khó, nếu dễ dàng làm đc thì e đã k phải lập topic), nhưng hành động mon men làm quen là hành động chiếu dưới, tự hạ thấp mình và nâng giá trị của cô ta lên, rõ ràng cô ta sẽ cười khẩy và tự cho mình ở thế chủ động. Trường hợp tệ hại hơn là gà bị nockout ngay từ vòng loại, những cố gắng tiếp cận tiếp theo chỉ là hành động của 1 chú gà vỗ cánh phành phạch mà k gáy đc tiếng nào cho ra hồn :-< (3)

    Từ (1)(2)(3) chúng ta có thể suy ra đc, trong trường hợp may mắn lấy đc số đt của gái thì chúng ta cũng rất khó khăn chật vật để biến ấn tượng ban đầu từ bị động thành chủ động.
    Do đó e nghĩ cách tiếp cận làm quen khéo léo tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong việc cưa cẩm của họ nhà gà bọn em.

    Em xin hết ạ
  2. viceci

    viceci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    a cung vao day de hoc hoi, ko ai la hoan thien ngay tu dau, nhung thay cau lo lang nhieu qua, vi cau ket qua rui, mot e xinh dep va quan he nhieu thi cuc kho khan, cau muon lam quen e no rat de, nhung de e no ket cau thi cuc kho, a cung dong y quan diem may e le tan xinh dep thi khong phai ga choi thi luon cho lanh
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thế nên cậu mới là gà :))
  4. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thì e công nhận e là gà, điều này e nói rõ từ đầu bài viết.....

    Nhưng ít nhất thì bác phải chỉ cho e, là e gà chỗ nào, chứ vào topic phán dăm câu vô thưởng vô phạt, e đọc như cắn phải sạn. Cám ơn bác [r2)]

    To ALL: Như nói rõ từ đầu, e xung phong ******** nguyện viên, chuyện của e là chuyện có thật và đang diễn ra ở thì hiện tại. Có thể đối tượng sẽ chống trả quyết liệt gây ra ko ít khó khăn cho gà e. E cần lắm những lời động viên và tư vấn của các bác, để củng cố thêm mấy phần phương châm núi cao thì mặc núi cao, nhưng lòng quyết tâm của e còn cao hơn núi.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Khổ, nói mấy bài rồi còn gì, cứ coi như cậu chỉ gặp nó 1 lần trong đời, và ko có cơ hội thứ 2, thì cậu hành động nhanh lên cho, chứ ngồi đây mà viết bài thì tháng nữa vẫn đang bàn luận :D
  6. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nhưng h đang là cuối tuần, đầu tuần e xúc tiến luôn.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú tha thiết quá, viết vài chữ. Bthường a ko thích vấn véo kiểu này
    1. Tư Tưởng: nên biết mình muốn gì, tình hình hiện tại là thế nào. Từ đó mới rút ra đc cách hđ cho đúng mực
    - Về chú: gái xinh tươi nên cái đầu tiên gọi là ý nghĩ đang hướng tới sự chiếm hữu, cái này là tự nhiên nó thế chú ko cần mặc cảm hay cảm thấy ko chín chắn. A muốn nhấn mạnh: ko phải xuất phát từ tình cảm
    - Về gái: thân e như hạt mưa sa. Hạt vào đài cát hạt ra ruộng cày.. Thế thôi.

    2. HĐộng: Cái này cần dựa vào gái thuộc tuýp nào và mục đích của chú như a đã bảo, ko phải từ tình cảm
    - Nếu là xuất phát từ tấm lòng (tình cảm), cái này chắc ko cần nói
    - Phần còn lại, trước hết đặt tư tưởng đánh nhanh thắng nhanh. Cách mà chú viết 1,2,3 gì đấy a ko ý kiến, a cũng ko đưa ra cụ thể đc. Tình hình như chú kể cần đêk gì xin sđt gái? Làm sao để gái nó tự nhét vào tay chú chứ. Chú lv ở đó thì gái nó gặp mặt hằng ngày, vội gì? Cái mà chú cần làm là MẠNH DẠN gặp gái chém gió, dần 2-3 lần cho quen mà cũng nắm đc tính cách gái... Qua cách chém gió chú thể hiện người vui tính hay sâu sắc gì đấy tùy vào khả năng thực tế... Lần này ko tạo đc ấn tượng thì lần sau, kết hợp các chiêu bạn gửi tài liệu gì đấy a thấy cũng hay, nhưng ko đc "xin" sđt mà phải để cho gái nó tự đưa, đến lúc này cũng là tín hiệu: chuẩn bị bcs!
    Ý tưởng a là thế, ko theo 1 công thức nào hết. Cái qtrọng là tư tưởng và đối với gái này ko đc nương tay, ko đc xao lòng để tình cảm xen vào mà phải dùng lý trí. Chém tới khi gái thích, có cảm tình -> mời đi ăn (có khi lúc này chưa có sđt luôn, éo cần xin) qua lần thứ nhất cài kéo lần thứ 2. Ăn rồi thì lần sau đi cafe, xong thì trên đường đưa gái về nhất định phải đi ăn nhẹ gì đó (mục đích tăng thời gian đi với gái để gái cảm thấy sự thân mật tiến triển tự nhiên). Sau lần này chú sẽ có sđt của gái. Nếu gái cứng đầu ko chịu đưa thì khéo léo "à, mai a đi siêu thị, e muốn đi cho vui thì đưa sđt đây, lúc đi a alô" nói kiểu khác là đã đi đc lần thứ 2 thì chuyện lấy (ko phải xin) sđt là chuyện vặt.

    3. VĐề của chú là thấy gái xinh, xoắn tít cả lên như gà mắc tóc. Gái nào cũng như gái nào, thậm chí gái xinh a thấy là dễ xơi hơn gái bthường, chú thử đi rồi sẽ thấy a nói đúng.
    Yêu thật lòng mới khó, gái chuẩn mực thì khó xơi chứ tình hình của chú chỉ cần hết xoắn, biết bản thân có gì, biết gái muốn gì thì chuyện đấy chỉ là tất yếu. Chú đừng nghĩ là a xem thường gái của chú, chỉ là xh có nhiều dạng người, mặt khác tiếp tân cũng là 1 nghề nghiệp chính đáng, yêu rồi xơi cũng là chính đáng!
  8. cuckhoai

    cuckhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục nhìn qua nhìn lại nhìu lần, để ý cảm xúc của nó và sau đó hỏi nó: "em đã yêu anh từ lúc nào vậy?", tat nhiên nó sẽ hỏi "ai nói?", sau đó trả lời là " your eyes":-ss
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cái việc này anh đã ví dụ rất nhiều, mà sao các chú cứ dăm tuần lại vào hỏi.
    Rất đơn giản khi làm quen, nếu chú mà làm quen thường xuyên với gái thì sẽ thấy rất là đơn giản.


    Khi làm quen:

    1- Nguyên tắc là phải ăn mặc đàng hoàng, lịch sự, bắt mắt, đầu tóc gọn gàng, răng đánh, hơi thở thơm tho, phong cách tự tin.
    2- Nếu thiếu tự tin thì sẽ không ăn được điểm, đang tiến ra mà thấy tim đập chân run thì nên đi mịe qua mặt gái luôn cho đỡ rách việc.

    3- Khi tự tin thì sẽ có khả năng hài hước.

    Những lưu ý làm quen:

    1- KHÔNG TRÌNH BÀY.
    VD: Anh ở chỗ này chỗ kia xuống đây, có cái nọ cái kia, cần cái kia cái này.
    Anh tên là ABC, 2x tuổi, nhà ở ....


    2- KHÔNG TRỊNH TRỌNG QUÁ.
    Trịnh trọng quá nó thể hiện sự thiếu tự tin.
    VD: Xin lỗi, cho anh hỏi....
    Em có thể làm ơn....


    3- Đi vào những câu hỏi đơn giản mà gái dễ dàng trả lời ngay từ đầu.
    VD:
    Chào em, cho anh hỏi là toà nhà này của mình có công ty trách nhiệm hết hạn A, B, C, D không, ở tầng nào, phòng số bao nhiêu...
    Hoặc như cậu gì ở trên:
    Cho anh hỏi là em có nhận được 1 tập tài liệu... (mô tả nó bằng tay lấy 2 tay ra mô phỏng)

    Tuy nhiên cần phải tiết giảm tối đa sự trình bầy:
    VD như thế này là sai: Cho anh hỏi là em có nhân được 1 tập tài liệu màu trắng, dầy chừng trăm trang của 1 cậu thanh niên cao khoảng 1m65 nặng 50kG, tóc rẽ ngôi giữa ....

    Sau khi hỏi về tập tài liệu thì xem đồng hồ, nhíu mày, nhìn ra cửa. Như vậy là đủ.
    Không cần trình bầy với gái: "Ố thôi chết, không có àh, cái cậu này bảo 10 giờ mà giờ 10 giờ 30 chưa thấy đâu".


    Sau khi nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa kết hợp nhíu mày thì có thể, tỏ ra mình đang đợi 1 người đến. Mà tỏ ra như thế không cần phải nói "anh có thể đứng ở đây đợi được không" mà chỉ cần nhìn xung quanh, xem 1 vài điểm rồi rút điện thoại ra call.
    Lúc này.
    Nội dung của mình là ngắn gọn xúc tích. VD: "Trang à, em chưa gửi cho anh .... À được rồi, em đến đâu rồi, ... Thồi được rồi, nhanh nhé, anh chờ..."
    Thế là đủ phần mở bài.

    Quay sang gái bắt đầu câu kéo, đầu tiên luôn là nở 1 nụ cười, gái lúc này hiểu là Ta bất đắc dĩ sẽ phải đứng đây 1 lúc.
    Hãy bắt đầu đơn giản, ví dụ thấy nó đang đọc truyện thì hỏi: "Em đọc truyện gì thế"
    Dẫn theo hướng đấy, ví dụ "À, anh cũng có nghe nói qua, có đứa cháu của anh nó rất thích đọc tiểu thuyết của quỳnh dao"
    Nó bẩu "Truyện của quỳnh dao không được vui nhộn, nhưng mà diễn biến tâm lý lại đôi phần ly kỳ, nên có sức hấp dẫn riêng"
    Chờ gái trình bầy cảm tưởng cái mà nó đang đọc.
    Đi theo hướng này nếu THẤY GÁI HÀO HỨNG.

    KHI gãi được 1 chỗ ngứa thì phải tiếp tục với nó đến thoái trào, không nên dò vấn đề khác.

    ...
    Sau đó khi đã thoái trào, hoặc không tìm được chủ đề nào đề cập thì đi đến phần TÁN.
    Đi vào những câu sâu hơn của việc cưa mà vẫn giữ được sự bí mật.

    VD: "Hồi xưa anh có đi học 1 lớp võ môn karatedo"


    Hãy quan sát. Nếu GÁI CÒN TẬP TRUNG VÀO CÂU CHUYỆN THÌ CÒN CHÉM TIẾP, BẤT KỲ KHI NÀO GÁI TỎ RA HỜ HỮNG HOẶC TỆ HƠN LÀ KHÓ CHỊU THÌ CẦN PHŨ NGAY, HOẶC DỪNG LẠI, KHÔNG TIẾP TỤC NỮA. Chấp nhận thực tế rằng đã thất bại với ca này, không thắc mắc mà tìm đối tượng khác.

    "Ông thầy dậy bài đầu tiên là bài Đứng tấn"
    Hồi đấy đứng tầm "1 tiếng là đã rã rời, vì mình không quen mà"
    "Nghề của em thế này chắc là lúc đầu cũng vất vả lắm nhỉ?" Cười đểu.

    Gái sẽ trả lời....

    Ta sẽ tiếp nếu thái độ gái vẫn còn tốt:
    "Em vào đây làm được bao lâu rồi?"

    CẨN THẬN câu trên, nó là 1 câu quan tâm đi ra ngoài công việc, hãy quan sát phản ứng của gái.

    Nếu gái trả lời vui vẻ thì lại tiếp tục, nếu không thì ngừng.


    Tiếp tục hỏi những câu ra ngoài chủ để, nhưng chỉ dừng lại ở quan tâm thông thường.
    Ví dụ: "Hôm nào anh đi ăn trưa cũng thấy em đứng ở đây, thế thời gian đâu mà mình ăn uống hả em?"
    Hãy để gái trả lời.

    Nói nhưng phải tỏ ra không TẬP TRUNG.

    Hãy nhớ kỹ điều này.
    KHI đi vào câu chuyện, ta đôi lúc phải có những hành động tỏ vẻ KHÔNG TẬP TRUNG vào đối tượng. Gái lúc này nếu có cảm tình sẽ thấy 1 vài hạt sạn này, và nó sẽ thắc mắc tò mò nhiều hơn về ta, "TẠI SAO nó vừa tán lại vừa ngó lơ chỗ khác? Phải chăng công việc này đối với nó là đã thuần thục, hay nó chỉ tán chơi chơi cho giết thời gian thôi, NHƯNG cả 2 đều cho thấy rằng nó chưa chết mình lắm".


    Kết thúc câu chuyện, bắt đầu bậm môi, tỏ ra hơi vội nhìn ra ngoài cửa.
    Đưa ra những câu kết thúc nhanh chóng:

    VD: Anh bảo này, giờ anh sẽ lên họp giao ban.
    Gái sẽ nói gì đó

    Nếu có 1 cô bé trông xinh xắn nào mà đến muốn chuyển cho anh KIÊN (Giới thiệu tên) 1 tập tài liệu thì ..(Ngắt quãng 1 giây như nghĩ ra điều gì) Em có thể cho anh xin số hoặc có thể lưu số anh vào...(( phần này có thể không cần diễn đạt vì IQ trung bình là gái có thể hiểu được: để khí có tài liệu thì em nháy hoặc cứ nửa tiếng anh sẽ nháy em để xem có tài liệu chưa)).

    Rồi hỏi tên "09xxxxxxxxx, " ngước lên, nhìn vào mắt nó "Em là".

    Như vậy là xong.



    Quan trọng nhất anh muốn nhấn mạnh ở đây là:


    95% NHỮNG CHÚ LÊN ĐÂY HỎI LÀM QUEN ĐỀU KHÔNG DÁM TIẾN RA LÀM QUEN HỎI RỒI ĐỂ ĐẤY.

    Thoát ra được cái này thì phải tự đấu tranh tư tưởng thôi.
  10. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có cả bác phích vào đây tư vấn cho em thì hay quá, lại thêm cả bác sunboy vào động viên rồi dựng hẳn kịch bản chi tiết làm e cảm kích vô cùng

    Bác Sun, đọc bài của bác e ngộ ra được nhiều điều, mới giai đoạn đầu làm quen gái sao cho khéo léo mà e thấy khó quá. Nhiều khi sự việc đơn giản mà tính gà trỗi dậy nên e cứ làm nó phức tạp lên.
    Để làm được đúng chuẩn mực như bài của bác thì cả là một quá trình, mà bản thân e vốn gà nên.... [:D]
    Tuy nhiên cái gì cũng vậy, có học, có kinh nghiệm có hơn. Mà muốn cưa đc gái ngon thì phải bắt đầu từ những bước nhỏ, và quan trọng nhất là vượt lên chính mình, bác nhỉ.
    Dù sao e sẽ cố gắng vận dụng cốt lõi tư tưởng của bác để áp dụng và hoàn cảnh của e sao cho phù hợp nhất: tự tin, ko nặng về trình bày và trịnh trọng quá, sẽ làm ko khí căng thẳng

    Hôm nay là CN rồi, mai đi làm gặp gái, e sẽ thực hành những gì mà các bác tư vấn cho e trên này. Các bác đợi tin mừng của em. [r2)]

Chia sẻ trang này