1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào làm quen trong trường hợp này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaxia123, 07/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hãi quá với cô chú trong này, toàn làm trầm trọng hoá vấn đề. Chuyện làm quen là chuyện đơn giản nhất trong bí kíp phang phịch do tiên sư cốc đã sáng tạo ra. Thế mà con cháu ngày nay chưa làm đã đái ra quần
    Việc làm quen là cái dễ nhất nên không cần đầu tư công sức, suy nghĩ... đưa vấn đề này lên hỏi đã là không cần thiết. vì có hỏi thì đến bao giờ mới có ngày đưa nàng lên giường, tóm lại vụ này tạch.
    Khi làm quen quan trọng là tự tin, luôn đặt mình trên gái một bậc... dù có ăn mặc bát nháo, khuy cổ chưa cài, nhưng cái tố chất tự tin vẫn toát lên thì gái đã có dăm phần kinh nể. chưa gì đã suy nghĩ kế sách này nọ, tâng gái lên trời thì đã đủ liệt vào dạng gà,.. nguy cơ dẫn tới cứng lưỡi mắc họng, hỏng đại sự
    Tuy nhiên không phải ai cũng có thể lại gần bắt chuyện ngay nên tớ cũng có vài lời cho gà tham khảo
    Làm quen trước hết dễ nhất là ánh mắt, nụ cười.. khi đi qua sảnh của gái ném cho gái cái nhìn đắm đuối. Cái này để lại trong lòng gái ấn tượng rất sâu, tuy nhiên nghiêm cấm chú nào mắt lác hoặc chú nào có cái nhìn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta
    nụ cười: Khi qua sảnh gái, nếu gái đang để ý đến mình, mỉm một nụ cười.. phản xạ tự nhiên gái sẽ cười lại. Cái này đã qua bước đầu tiên giao lưu về tư tưởng. Nghiêm cấm chú nào hở hàm ếch hoặc cười kiểu nhăn nhăn nhở nhở rất mất điểm
    việc này tiền hành khoảng 1 tháng là đủ: chắc gà đến mấy cũng làm được
    Khi đã gieo vào lòng gái hình ảnh mờ nhạt, ta tiến tới khắc hình ảnh vào trong tim gái. Mon men tới bắt chuyện, cái này phải có khiếu.. các chú kém ăn kém nói thì phải lượn không có gì phải bàn, yên tâm là sau 1 tháng trời bỏ công sức ra nhìn và cười thì các chú đã có chút thân thiện dễ nói chuyện. Tuy nhiên nếu các chú còn chưa đủ trình thì lại phải tạo ra một cái cớ, dễ mào đầu câu chuyện,mà có thể thấy rút dễ dàng nếu không tiến tới được
    Cái cớ là gì? Chỉ cần đơn giản đến gửi lễ tân một cái balo"Anh bận đi ăn sáng,gửi em cái ba lô anh quay lại lấy sau", sau lúc về lấy lân la chuyện. sau khoảng 3-4 lần gửi balo bao tải, các lọại thì đã có cơ sở nói chuyện, nếu gà thì có thể nhiều lần hơn, nhưng chí ít cuộc nói chuyện phải trên 20-30 phút là đạt, ta tiến hành xin số điện. khi làm cùng công ty xin sdt thì cũng dễ, gái không cho thì có nghĩa là có người khác rồi... nên bố trí nghĩ
    Sau khi có số điện thoại thì tìm hiểu thông tin về gái... dùng một trong số thông tin có được để chuẩn bị cuộc kháng chiến chiếm hữu tâm hồn gái. Ví dụ gái đang có dự định học tiếng nhật... cái này các cô lễ tân hay có nhu cầu lắm... rủ nàng đăng ký khoá tiếng nhật... Lộ trình tạm thời thế đã!
  2. viceci

    viceci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    uhm, xin lỗi vì làm bạn mất hứng, hì thói quen thích nói linh tinh mà, câu bạn nói: "Mà muốn cưa đc gái ngon thì phải bắt đầu từ những bước nhỏ, và quan trọng nhất là vượt lên chính mình" rất hay, còn tư vấn của sunny_boy tuyệt vời, tớ chẳng biết tư vấn nhiều lắm nhưng chúc bạn gặp may mắn, tự tin thì mới có kết quả, dù bất kỳ cách làm nào.
  3. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  4. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế là nhanh... Lo tiếp cận đi đã :)

    Đề nghị chủ tô về báo cáo kết quả nhá.
  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay đúng là 1 ngày đen đủi của e các bác. K biết sáng ra ngoài đường có gặp mụ đồng nát nào k mà sáng h như bị sao quả tạ chiếu.

    Sáng lên cty, lòng phơi phới chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã đề ra, chưa kịp xuống ngó e nó phát nào thì nhận đc lệnh của sếp đi gặp khách hàng ở tận thủ đức. Miẹ cái thằng phụ trách việc này éo biết ốm đau gì mà đùn đẩy sang cho em.

    Lặn lội phi xe xuống thủ đức gặp khách hàng, trời sài gòn cuối năm nắng như đổ lửa, nhưng nghĩ đến e nó lòng e lại phơi phới. Mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng tư vấn xong phần hạ tầng kĩ thuật cho đại lý. Lại phi xe lên, 20 cây số, về đến cty cũng là 12h hơn. Chạy ra ngoài nuốt vội chén cơm xong về chỗ ngồi thở. Báo cáo công việc cho sếp xong, e rút đt ra alô con em kêu nó qua đây a nhờ tí việc, năn nỉ mãi nó cũng chịu qua. Mịa, sài gòn nắng nóng lắm các bác ạ. Ra ngoài đường tầm này nắng cứ hắt vào mặt, rồi khói bụi kẹt xe.

    1h30 e xuống tầng trệt, ngó qua e nó xem tình hình dư lào. Thì ối giời ơi, 1 bà nào mặt lạ hoắc tuổi tầm 3 xịch đang chiễm chệ ngồi bàn tiếp tân. Thằng e như léo tin vào mắt mình. Thế éo nào như vậy đc, kịch bản chuẩn bị xong xuôi, áo quần bảnh bao hơi thở thơm tho chỉ đợi gặp e nó là múc mà......

    Chán nản, bụng bảo dạ đúng số mực. E mới nhớ ra là hay e nó chuyển sang quầy bên kia, lết sang bên kia vẫn k có. Lòng vòng cả toà nhà vẫn k thấy tăm hơi e nó đâu, chim cá bặt tăm, thật với các bác chỉ thiếu điều lên phòng quản lý hỏi con bé ấy đâu rồi....

    Nhạt hết sức các bác ạ. Công cuộc cưa cẩm còn chưa bắt đầu mà đã gặp khó khăn thế này, mấy ngày nữa mà k gặp e nó thì có phải là công sức của các bác tư vấn cho e đổ xuống sông xuống biển rồi ko... Sức e thì k tiếc làm gì, chỉ tiếc tâm huyết các bác mấy ngày qua.

    Chân thành cáo lỗi cùng các bác=((
  6. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà nghĩ đến tình huống bi thảm thế bác,chỉ là bc đầu thôi mà,1 ngày ko đc thì ngày tiếp theo,ko fải cài gì cũng thuận lợi cả.E thề...
  7. uoc_mo_chan_cao_gia

    uoc_mo_chan_cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} đi làm quốc rượu, tội gì nghĩ mệt đầu, lần sau gặp lại thì làm quen, mấy cao thủ giúp bạn tự tin là chính mà, nhưng nếu gặp lại nhớ báo kết quả nhé, xem cậu hoạt động ra sao, nhân tiện đây cũng kể một câu chuyện về cách mình quen một e lễ tân, tuy không sâu sắc gì, nhưng cũng có người nói chuyện để cười, công ty e nó là tổng, mình thuộc công ty con, nói chung con bé khá đẹp, hát hay, cá tính, một đứa như thế nhiều ruồi lắm, hôm đấy mình sang cầm tập hợp đồng, lên bị bọn nó bắt sửa lại, điên hết người, nhờ bọn nó in cho mấy tờ, rùi chạy một mạch xuống phòng lễ tân lọ mọ tháo, rùi mượn con bé cái dập gim, xong đâu đấy thở phào cái, rùi tiến đến chỗ cô bé, hỏi đùa một câu: e cho a xin 50 quận băng dán gáy, nó ngạc nhiên rùi nói 50 cuộn không có, a về công ty a mà lấy (e nó cũng biết tớ ở công ty con, vì e nó thấy tớ đi với sếp mấy lần, nhưng chưa quen), tớ cười rùi nói thôi 1 ít vậy, a dán mấy cái hợp đồng không thì về sếp mắng chết, e nó giúp tớ dán gáy xong, tớ nói cho a xem tên trên thẻ của e được không, để a biết người để cảm ơn, e nó cho xem tên là N, mình nói cám ơn N, xong phắn
    - màn 2: vài hôm sau mình cũng lên công ty e nó, không có người , mình bèn xuống lễ tân ngồi uống nước, cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ ra vẻ bận rộn, thực ra chưa muốn về mà ngồi ngắm e nó, chắc e nó cũng thấy mình sốt ruột bèn lấy nước mời mình, mình cảm ơn e nó (khi cảm ơn lên nói tên e nó), rồi lại ngồi ngắm e nó, còn e nó làm việc của e nó. một lúc sau có cuộc gọi đến, tớ nghe một lúc rùi mang chén nước trả lên bàn, rùi nói: chắc a không đợi được nữa, có việc gấp, phải về công ty, cảm ơn n về chén trà nóng.
    - màn 3: sau đó mình lại qua công ty, lần này chủ động xuống nói chuyện, đầu tiên là màn chào hỏi, e nó hỏi mình có việc gì ah, mình nói qua ký hồ sơ, nhưng xong sớm, không được ngồi uống nước trà nóng rùi, e nó cười và bảo nếu a thích thì ngồi uống, mình bảo thế thì a ăn cắp thời gian làm việc rồi, nhân viên gương mẫu, rùi cười, e nó cũng cười, rùi mình nói a có việc phải về công ty, các đội đang chờ lấy hồ sơ, a cảm ơn e, rất vui khi nói chuyện với e, nhân tiện nếu e rảnh hôm nào gặp ngoài giờ làm việc, có nhiều thời gian để nói chuyện hơn, e nó bảo vâng ạ, mình liền hỏi xin số (mình đưa điện thoại để e nó nhập số) rùi ok, phắn, như vậy là quen e nó thôi
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Quen 1 em lễ tân mà mất 3 lần như này, chắc hôn được phải 1 năm quá :))
  9. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bạn kô còn câu nào để nói sao ? Nên tôn trọng chủ top một chút bạn nhé.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có mỗi câu đấy thôi! Xã hội giờ nhanh như chớp. Lấy đc số xong hí hửng mất mấy tuần nhắn tin nhạt thếch thì gái bị thằng khác cưa xong lâu rồi!!!

Chia sẻ trang này