1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào nhớ được nội dung truyện hay phim mình đã đọc và xem

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi deptrai12a2, 24/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptrai12a2

    deptrai12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hay quên, đọc 1 cuốn truyện xong thì khoảng 1 tháng sau chả nhớ gì nữa, may ra chỉ nhớ truyện đấy như thế nào, còn tình tiết thì quên sạch, xem phim cũng thế, có cách nào để nhỡ đc mãi ko nhỉ :D
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Mình lại chỉ mong quên đi để lần sau xem lại, đọc lại cho thích.;))
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    cái j cần nhớ thì nhớ thôi,nhớ chi tiết quá làm j cho nặng đầu.
  4. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thì tập kể lại
  5. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ko làm việc gì hết , suốt ngày xem phim, nghĩ về phim là ok.
    Nói chung chả cần thiết phải nhớ làm j, mình thì xem xong quên luôn
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nhớ được mãi thì không có đâu, mà nếu nhớ được mãi thì sẽ có lúc đầu óc trở nên chập mạch và hoang tưởng.
    tôi hỏi bạn 1 câu hỏi ngoài lề chút là đêm ngủ có thường nằm mơ hay không? tôi ngủ đêm nào cũng nằm mơ và tôi được biết giấc mơ là lúc bộ não nhắc cho mình nhớ những thông tin nào cần lưu lại và thông tin nào cần xoá.
    Hồi bé do điều kiện kinh tế khó khăn mà lại mê sách nên chỉ có thể thuê sách hoặc đọc ké nhà người khác nên tôi đã tập được 1 thói quen là đọc rất nhanh, nếu quyển truyện nào chán thì chỉ đọc qua các ý chính và lưu nó lại 1 chổ nào đó, bao giờ cần nhớ thì chỉ 1 chút là nhớ lại ngay. Kĩ năng này phải đọc rất nhiều sách mới luyện được vì thế nhiều quyển sách tớ đọc cách đây hàng chục năm mà nhiều chi tiết vẫn nhớ. Tuy nhiên nếu quyển nào thực sự hay tớ có thói quen đọc lại 2 hay 3 lần giống như các bộ truyện Kim Dung, Tam quốc, Tây Du... Bây giờ chi tiết nào của truyện Kim Dung tớ đều nhớ.
    từ bé đến giờ tôi đọc không biết bao nhiêu sách mà kể và những quyển hay, nhiều chi tiết thú vị tôi đều nhớ. Bây giờ vẫn thấy hận bản thân vì điều này. Kĩ năng này chẳng giúp được gì cho cuộc sống. Giá như tôi đừng đọc nhiều sách mà chỉ cần tập trung vào ngoại ngữ hoặc kinh tế thì mọi chuyện biết đâu khá hơn nhiều.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Ừ đọc nhiều quá không tốt đâu :))

    Uh, hôm qua đọc lại cuốn: Bản năng gốc, cứ lo nhớ ra hung thủ thì đọc mất hay, may mà không nhớ [r24)]
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Hơ hơ... Có người giống mình kìa...[r2)][r2)][r2)]
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là do trí nhớ, mình đọc xong chả bao zờ nhớ đc, nhưng ở nhà mình, bố, cô chú đều có trí nhớ thần sầu, đọc xong nhớ hết, hix, mặc dù đã mấy chục năm, cô mình cho quyển kinh tân ước, toàn bảo bố đọc xong rồi kể lại, chứ mình thì chịu :((
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Giữa ham đọc sách và bị ngộ chữ mong manh lắm, mọi người bảo trọng nhé!
    Mình cũng thích đọc, ngày nào chưa có hột chữ nào trong bụng là cồn cào khó chịu, nhưng thích cả đá bóng, chơi điện tử, hát hò tán láo nên may mà chưa tẩu hỏa nhập ma. Mới chỉ bị gọi là "đần", "đơ" hoặc nhẹ hơn là ngố thôi.
    Sách vở không phải bỗng nhiên mà có, nó chắt lọc từ cuộc sống và đưa ra được một cái gì thú vị nhất của cuộc sống đó mà người viết lên trải qua, dù đó có sách về Toán, Hóa, Sinh. Đọc sách giúp ta sống nhiều hơn người không đọc sách, được du lịch miễn phí, được học tập miễn phí, tốn thời gian ít mà lấy về kinh nghiệm nhiều hơn. Như thế thì cứ đọc đi, có thể nhớ, có thể quên nhưng chắc chắn sẽ thêm được một cái gì đó trong ý niệm. Băn khoăn nhiều làm gì hả bạn?
    Bây giờ có gia đình, công việc lại bận rộn nên cũng thèm được một khoảnh thời gian nho nhỏ, ngồi dưới gốc cây buổi trưa trốn ngủ đọc sách như ngày xưa cũng chẳng được.

Chia sẻ trang này