1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có cách nào trị bệnh ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fisher, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    có cách nào trị bệnh ghen

    Tớ mệt mỏi vì bệnh ghen của nàng quá, anh chị em có nhiều kinh nghiệm phân tích, giúp trị bệnh này với

    Chẳng biết sao nhưng tớ có vẻ hơi được lòng chị em, nhưng tớ tư hào là cư xử rất đúng mực, như một người có gia đình đi đâu đều báo cáo, xin phép đầy đủ, cellphone của tớ thường xuyên bị kiểm soát, thế nhưng nàng vẫn ghen mà toàn ghen nhưng chuyện vô cớ

    mở đầu thế là đủ rồi! vào chuyện chính nha
    Tớ chuẩn bị chuyển công tác, khi tớ gặp bà trường phờng để xin nghỉ, thì bà có mời tớ ra ngoài nói chuyện, chuyện đó cũng bình thường người quản lý nào chẳng thế => nàng ghen (bà TP đã có chồng và 2 con)
    Ở vị trí quản lý dự án, nếu tớ xin nghỉ sẽ khiến khách hàng bị shock, bà trưởng phòng nhờ tớ forward các contact của khách hàng, tham gia các buổi họp dự án cho đến hết giai đoạn, tớ nghĩ đó là trách nhiệm nên làm => nàng cũng ghen
    Các chuyện nhỏ nhỏ khác phòng tớ làm có bao nhiêu con gái phải khai hết, không cho tớ được quyền có trợ lý nữ, công ty nào có nhiều con gái không đc làm... nhiều cái linh tinh lắm

    Những chuyện như thế có bình thường không? tớ cảm thấy nàng k tự tin ở bản thân, k tin tưởng tớ? có cách nào trị đc bệnh này không? cuộc sống như địa ngục

    Tớ sắp lập gia định nhưng nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi quá, muốn sống một mình cho khoẻ
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    " Dĩ độc trị độc " Một hôm nào đó, anh giả vờ ghen như nàng đã ghen với anh (nhưng tránh nặng nhời mà hóa ra là dại). Đến khi đó có lẽ nàng sẽ hiểu dc tâm trạng của người bị ghen và sẽ nghĩ lại những điều mình làm. Chúc hạnh phúc !
  3. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Dùng rồi => k hiệu quả,
    hãy hình dung cụm từ "nước đổ đầu vịt"
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tôi !!!!
    Thôi anh à, chấp nhận đi anh... Không chữa được đâu!
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đã hết cách rồi hả Fisher? Mình nghĩ còn một cách nữa, có lẽ tại cậu chưa nhận ra được nguyên nhân tại sao nàng lại ghen quá như vậy. Mình là đàn ông, lợi dụng thế mạnh chứ nhỉ, tại sao cứ phải lẽo đẽo theo nàng mãi vậy - Mình không có tội mà, việc gì phải quan tâm đến những suy nghĩ sai trái của cô ấy, càng thanh minh là "anh rất yêu em, em yên tâm, không có chuyện đó đâu" càng khiến cô ta nghi ngờ? Nếu hai người yêu nhau. Cậu rất yêu cô ấy, rất tin vào tình yêu của cô ấy và ngược lại, cô ấy rất yêu cậu, chỉ có điều chưa tin cậu đúng không? Vậy thì thử một vài lần lạnh lùng xem sao? Ấy là mình muốn cậu lạnh lùng với những hành động ghen tuông của cô ta chứ không phải lạnh lùng với cô ta đâu nhé! Cứ khi nào cô ta tỏ ra ghen tuông, bạn nên coi như không nghe, không biết, không thấy cô ta đang ghen. Nếu cô ta bắt buộc bạn phải phản ứng thì bạn hãy nói chuyện với cô ta một cách nghiêm túc, giả sử như ngồi mặt đối mặt và nói chuyện với cô ta thật rõ ràng về cái sự ghen không nên có của cô ta (chú ý là lúc đó cần tỏ ra nghiêm túc và cho cô ấy thấy chuyện này thật vớ vẩn, không đáng để quan tâm)
    Không biết Fisher có hiểu ý mình không, khó diễn đạt quá, nếu chưa rõ thì để mình phân tích sau nhé, thử xem!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 04/11/2004
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thử cách của Wildman thì phải cực kỳ lì lợm. Nhấn mạnh nhé, cực kỳ cực lỳ lì lợm. Nước mắt phụ nữ, không phải ai cũng lì lợm được đâu. Khó lắm... Nhưng 2006 đồng ý đó là cách duy nhất khả quan... Dù sẽ có một cuộc chiến thương tích đầy mình, chắc chắn
    2006 đã nói bao nhiêu lần rồi (trong topic Howdeep lập ra ấy), ghen là vô phương cứu chữa!!!!! 2006 là con gái nên rất hiểu. Nàng nào mà đã có cái tính ghen thì hic hic, chỉ có điều trị tâm lý dài ngày (kiểu như điều trị bệnh tâm thần - sorry - chính xác là thế) mới chữa được. Phải sang ... Mỹ, nhờ bác sĩ tâm lý chữa cho, áp dụng tất cả các liệu pháp tâm lý học, phân tâm học, thôi miên học thì mới chữa được. Vì ghen mà mù quáng cũng như thế tức là một ÁM ẢNH tiềm thức. Đùa tí cho vui, cái 2006 muốn nói là đó là tính cách rồi, khó chữa lắm. Hy vọng dần dần nàng sẽ ... khỏi.
    Tóm lại là thế này: thử bài của Wildman đi. Chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông" cho nàng xem, xem nàng có sợ không. Haha. Cách "bản lĩnh đàn ông" là cách duy nhất. Tức là bảo nàng yêu theo kiểu "người lớn", không ghen vớ ghen vẩn. Nếu ghen vớ ghen vẩn là ... nghỉ luôn, khỏi lắm lời. Hoặc là quát cho nàng một trận, cứ gối cao đầu ngủ ngon, kệ nàng khóc thê thảm. Ai bảo dại - thích ghen chứ gì? Cho ghen, tớ chẳng quan tâm .
    Báo trước cho Fisher biết nhé, chiến tranh sẽ tơi bời đấy! Khả năng chiến thắng là có, nhưng khi và chỉ khi bạn luôn luôn giữ được phong độ "bản lĩnh". Nếu chỉ kéo dài ba bảy hai mốt ngày thì nàng "bắt bài" ngay, không ăn thua đâu. Đàn bà là thế, cực kỳ nhạy cảm, nếu cảm thấy trèo lên cổ được thì chẳng dại gì mà không trèo . Đời sao mà trớ trêu
    Fisher à, cái cần phải thay đổi không phải technique mà bạn dùng, mà lạ cái "Attitude" của bạn. Technique gì cũng chỉ "short-term" thôi.
    Nếu cuộc "Đại cách mạng" của bạn bất thành (tàn lụi trong ngậm ngùi ), nói cách khác là nếu vẫn tiếp tục cái cảnh "nước đổ đầu vịt" thì ... thôi, làm theo cách sau đây của 2006 . Cách đó như thế này:
    Đừng lo chữa, lo cách đối phó đi (Lo hậu sự đi là vừa). Mình phải "sống chung với lũ" và enjoy nó! Nếu quyết định yêu nàng, thì yêu luôn cái tính ghen của nàng !!! Nàng có biết bao nhiêu điểm dễ thương khác thì cũng phải có một điểm dở ẹc chứ? Đúng không nào?
    Lấy ra hai mảnh giấy. Mảnh thứ nhất viết một chữ: GHEN. Mảnh thứ hai viết xem tại sao bạn lại yêu nàng, tại sao bạn muốn gắn bó cả đời với nàng. Viết xong bạn sẽ tự có câu trả lời. Cứ khi nào chán lại lôi giấy ra mà viết. Khi nào thấy chữ GHEN to tướng, không chịu nổi thì ... thở thật sâu, đi ngủ một giấc. Sáng hôm sau lại lấy ra hai mảnh giấy , lại viết lại từ đầu, khi nào thấy dễ chịu thì lại ... yêu tiếp.
    Tóm lại, chấp nhận => Ghen cũng dễ thương mà? hi`hi`
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 04/11/2004
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    1. Một cuộc thảo luận nghiêm túc giữa 2 người về vấn đề đó,yêu cầu giải thích,tường trình rõ ràng để xoá đi những nghi ngờ còn tồn đọng giữa 2 bên,lấy lại lòng tin của em yêu.
    2. Không dc thì ..chia tay cho nhanh,yêu nhau mà không có sự tin tương lẫn nhau,không hiểu dc nhau..thế thì yêu làm dek gì cho mệt.Không thì lỡ sau này cưới về căn bệnh này càng trầm trọng và có khả năng đi tới đổ vỡ( đấy là theo kinh nghiệm của tớ)
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cách nào đâu, tốt nhất là tìm cách thích nghi thôi
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ha...ha...thì ra em đang được yêu, trách gì mà anh thấy em có vẻ...yếu trước con gái, khi mới được yêu thì mọi thứ đều tuyệt, tất cả là 1 máu hồng, mình nghĩ là có thể chịu đượng được tất cả những cái không hay của nàng. Vì thế mà em mới chịu khuyện người ta chịu ghen tuông, chịu xem nàng khóc..., phải vậy không ? Nhưng khi đã yêu lâu lâu rồi thì...không chịu đựng nổi, hì....thời gian thử thách sẽ đến lúc ấy thì sẽ phải nghĩ nhiều hơn
    ok, nhắn bác Fisher, bác biết là địa ngục rồi mà bác cũng cưới à ??? Người ta nói tình yêu như một liều thuốc đắng nhưng không ai lỡ chối từ,nhưng thuốc đắng giã tật, và chỉ uống ực cái là xong ngay, còn địa ngục thì hoàn toàn khác, em thấy bác khổ trong tình yêu quá nhỉ, và có cái gì đấy có vẻ quỵ luỵ , phụ thuộc vào bạn gái quá đấy. Không khuyên bác là mạnh tay với nàng nhưng phải cứng rắn và thể hiện nam tính một tí chứ. Nếu cứ như thế này sau này không chỉ chuyện ghen mà nàng dễ mà bắt nạt bác lắm đấy, tưởng là lấy vợ không ngờ lại cưới được bà chủ về thì phiền lắm đấy bác à. Mọi người đã nói nhiều rồi đấy, nhưng nếu không làm được thì bác nên đi tìm cho mình một tình yêu mới đi. Hãy cho nàng biết bác chỉ yêu mình nàng, nếu nàng vẫn không thay đổi thì hãy cho nàng biết sau khi chia tay với nàng thì bác cũng phải đi tìm một tình yêu mới chứ không phải là đã có như nàng vẫn tưởng.
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehhe bác nói vậy chứ người yêu em đôi lúc cũng ghen, hay nổi cáu, nhưng được cái sau khi đó thì bít xin lỗi, hehhe may chưa em nghĩ là đã yêu thì phải biết chấp nhận mọi xấu tốt của người mình yêu thôi và nếu khồng chịu nổi thì cứ góp í chân thành. yêu nhau mà, cần phải cho nhau biết những nhược điểm cũng như những điều khó chịu ở nhau, có như vậy thì mới cùng nhau giải quyết được chư nhờ trời là chúng em theo cách trên nên vẫn yêu nhau và ngày càng yêu hơn í

Chia sẻ trang này