1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có cách nào trị bệnh ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fisher, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thích nghi với chịu đựng là hai vấn đề hoàn toàn khác, Fisher mà cứ làm như em X600 thì chết dở! Bởi cái ghen của bạn gái X600 có giống của bạn gái Fisher đâu!
    Tớ thì tớ nghĩ nếu chấp nhận dược, có nghĩa là sẽ quen được, sau này chắn chắn sẽ coi chuyện đó là chuyện không đáng để quan tâm và chuyện này sau này không có tí ảnh hưởng tiêu cực nào đến hạnh phúc của hai người thì nên thích nghi, chấp nhận.
    Còn vấn đề chịu đựng ư? 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng thì được chứ 5 năm, 10 năm .... hay cả đời phải chịu đựng nhau thì còn đâu là hạnh phúc. Lúc bình thường thì không sao, lúc stress ở cơ quan, về nhà nhìn thấy mặt nhau có chắc 2 người chịu đựng được nhau? Cuộc sống khi đó dường như là sống chỉ để tồn tại qua ngày!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    hiz..hiz...chop đã ghen còn hơn Hoạn Thư, thía mà cô bạn gái của anh còn ghen bá chấy bồ chét hơn chop nhiều...hô hô hô...Chắc you khổ lém hen...
    Chop cũng chả biết khuyên răng you ra sao..chỉ biết rằng nếu cô ấy cứ làm như vậy riết, một sẽ giết chết tình yêu của mình...còn nếu không người bạn trai mình lúc đầu có thể đàng hoàng...sau đâm ra chán nản mà đi lăng nhăn như cô ấy đang tưởng tượng này nọ....
    Bạn hãy tạo niềm tin cho nàng...huấn luyện nàng vài khoá đi...ghen vừa thôi ạ..ghen lắm..sống gì nổi..trước sau gì cũng anh đi đường anh, em đi đường em..tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi...chưa cưới đã vậy, cưới về chắc you ở nhà trông con cho cô ấy đi làm luôn là vừa....
  3. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    To howdeep:
    Adi đà phật, Phật có dạy rằng nếu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, không phải tớ quỵ luỵ mà tớ còn có chút máu gia trưởng nữa! traning dài dài nhưng k ăn thua, tớ hiểu tính nàng, hễ nàng sôi máu lên không suy nghĩ được gì nữa! biết làm sao được đành chịu vậy
    To wildman1979:
    Tớ vẫn thường sử dụng cách của bạn, nhưng chỉ được một lúc, rồi đâu lại hoàn đấy.
    To chop:
    Híc híc toàn bắt tớ ở nhà trong con đấy chứ, nhưng tớ không chịu, tớ ở nhà thì 20 lính của tớ chết đói à
    To X600:
    Bạn giống tớ quá, hôm nào đi café mới được
    To 2006:
    Cách của bạn có lẽ thích hợp nhất, ngồi ca bài
    ?oCó những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có nhưng lúc thấy lo nhưng mọi chuyện chẳng đáng nhằm nhò, có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó, nhưng nghĩ lại rồi chẳng đáng mà lo? => Đấy là chuyện nhỏ
    To all:
    Xúc động quá, lần đầu tiên post bài trên box này được cả nhà quan tâm, xin làm thành viên vậy nhưng tớ chỉ thích offline thôi
  4. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Thấy bạn cùng cảnh ngộ với mình, nên chia xẻ với bạn...
    http://www.ttvnol.com/tamsu/184202.ttvn
    Tôi có một cách khác giúp bạn, tôi thử cách này rồi, cũng có vẻ hiệu quả "tấn công phủ đầu"
    - Nàng ghen một phần cũng vì nàng lo lắng, sự quan tâm của bạn với nàng chưa đủ cân lượng, thực ra thì cũng là đủ rồi, nhưng phụ nữ có bao giờ biết đủ . Đơn giản bạn hãy quan tâm chăm sóc cao độ hơn nữa.
    Ví dụ :
    1. từ sáng ngủ dậy, chuẩn bị điểm tâm sáng (or mua),
    2. đưa đón nàng đi làm (dù xa đến đâu),
    3. gọi điện cho nàng 30 phút một lần để hỏi han,
    4. đi theo nàng tới các buổi SN của bạn nàng
    5. etc..,
    Tóm lại, nghĩa là phải làm cho nàng thấy sự quan tâm của bạn - nghĩa là kèm sát, kèm chặt cho đến nàng cảm thấy fullfill, rồi overlock là ta đặt được mục đích, lúc đấy ta cảm thấy dễ thở rồi đấy, nàng sẽ quên ghen và cho bạn những thời gian của riêng mình (rút từ bài học của bản thân )
    Hope that help,
    Thế Anh
    PS. khuyên thêm câu này, nữa chữa được bệnh bằng cách này, lần sau tái phát thì không được dùng lại nữa
    "Khổng Minh không dùng 1 kế 2 lần"
    Theo kinh nghiệm của tôi, sau 2 tuần "chăm sóc" đầu, nàng sẽ cảm thấy thích thú và là trung tâm của vũ trụ, nhưng đến 2 tuần sau, nàng sẽ cảm thấy bị gò bó, voilà, "em muốn có thời gian riêng"
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cái cách bạn Thế Anh "thưởng thức" tính ghen tuông của người yêu rất tuyệt! 2006 vote cho bạn 5*.
    Rất hay và rất đàn ông! Nếu chấp nhận yêu nàng, hãy tìm một góc hài hước để nhìn nhận điểm dở ẹc của nàng...
  6. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép có ý kiến một chút!
    Bác nên thắng thắn với mình mà nhận xét xem nàng của bác ghen vì yêu bác thực sự, sợ mất bác hay thực chất cô ấy ghen tuông vì ích kỷ, muốn chỉ có cô ấy là nhất trong mắt bác. Em biết nhiểu trường hợp họ ghen không phải vì yêu đâu mà đó là một bệnh như kiểu ghen điên ý, bạ với ai cũng ghen, ích kỷ thôi chứ họ đâu có yêu thương thật lòng.
    Em đã từng bị ghen (em là girl) em biết cái cảm giác lúc đó như thế nào nên em có thể thông cảm với bác, nếu bác không thể bỏ nổi nàng của bác thì bác phải cố gắng hết mình để thay đổi cô ấy đi chứ sống thế sao nổi, để em nói qua về cách em đã dùng để lão người yêu em hết tính ghen, bác tham khảo xem có áp dụng được không nhé.
    Thứ nhất, khi partner của mình ghen thì bác tự nhủ là họ có yêu thương thì mới ghen chứ ai tự dưng ghen với đứa trời ơi đất hỡi làm gì, tự nhủ vậy bác sẽ đón nhận truyện này với thái độ xây dựng không giận dữ chứ giận giữ là mất khôn đấy, rồi ăn nói lung tung xúc phạm lẫn nhau là sứt mẻ tình cảm chia tay như chơi đấy,
    Thứ hai, nếu bác không phải là kẻ trăng hoa không có gì phải giấu diếm thì cứ công khai các mối quan hệ, đi đâu làm gì trong kế hoạch cứ báo cáo đầy đủ nói rõ để tạo lòng tin.
    Thứ ba, nói thẳng thắn với nàng rằng bác yêu nàng như thế nào, và nếu bác không yêu nàng nữa thì bác sẽ bỏ rơi nàng chứ việc gì phải lừa dối cho mệt ra, bác cần nhấn mạnh là yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, đây là yêu cầu cơ bản của tất cả các đôi yêu nhau.
    Em tin là nếu nàng ghen vì yêu bác thì mọi thứ sẽ đơn giản chứ nếu nàng bị bệnh ghen điên bạ ai cũng ghen thì em khuyên bác hoặc cố chịu và sống hạnh phúc hai là bỏ đi bác ạ! Em khuyên thật lòng chứ không phải phá đám hai người đâu, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ!
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hay là lấy độc trị độc đi bác bác hãy ghen lại, hêhhhe làm tới đi, cho cô ấy biết thế nào là ....ghen quá đáng
    hêh ở đời, phàm cái gì quá đều không tốt cả môphật [​IMG]
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em méc chị nhà đó anh chim Ri à....vậy là sau này ông bf mà ghen thì mình ghen lại hen..hix..hix...chắc là phải theo như lời ông thầy tu này thôi..khe khe khe...
    Mà em chửa thấy ai ghen với em cả...hay tại vì mình quá ư perfect nhỉ...khe khe khe..mà đúng thôi..xấu như mình, ma nó thèm...lấy ai mà ghen với chả gù...
    Còn anh bạn gì ơi: Cố gắng lên nghen...
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Em mà cũng biết ghen cơ á? Hơi tí là ăn vạ, hơi tí là khóc nhè thì ông nào dám léng phéng để em phai ghen. Mà đanh đá như Chóp, có thách kẹo thì cái ông Bê Ép của Chóp cũng chẳng dám léng phéng, Aikido + Bình định chắc chẳng tha. Ông nào yêu Chóp có lẽ phải luôn tâm niệm "Tránh Heo chẳng chết mặt nào" hí hí hí! Chóp ơi cho anh gửi 2 từ sau đây đến Bê Ép của em nhé: " Bảo Trọng"
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác fisher đã thấy được phương pháp nào hay chưa nhỉ ??? Em cũng đang ngồi chờ có cách nào hay để áp dụng cái mà không thấy mọi người cho ý kiến nữa, buồn ghê, chẳng lẽ phải sống với nàng ghen như thế này sao

Chia sẻ trang này