1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Cái Gọi là Chữ "DUYÊN" trong tình yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 10/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    À, đọc mới biết, hóa ra mình vô duyên tệ
    Có thể cải thiện cái duyên 0 nhở??
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, đúng đúng
  3. babyKiwi

    babyKiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    -Câu trả lời của bác chủ topic có thể là đây chăng
    http://www12.nhac.vui.vn/Music/#Play,147
    -...anh iu em anh iu em ...rất nhìu
  4. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, cái gì cũng cần phải có 1 chút duyên. Mà duyên thì phụ thuộc vào số thôi, ko thể cầu được...
    Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi...
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp nào thì gọi là "duyên đến rồi duyên lại đi" nhỉ
  6. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kể cho ấy nghe nhá: hai người cùng cty, không biết j` về nhau trước đó. Cô bé thì được nghe nói về anh kia thế nọ thế kia. Anh kia cũng được nghe nói về cô bé thế nọ thế kia. Rồi người này qua người kia trong công ty họ biết tên nhau và biết mặt nhau. Rồi đi ra đi vào công ty rất hay gặp nhau. Gặp nhau 1 cách tình cờ, đến mức bất ngờ. Cứ thế cứ thế những chẳng ai nhúc nhích hay cố gắng nhúc nhích thêm.... Thế rồi họ ít gặp nhau dần và rùi họ cùng rời công ty vào 1 ngày để đi đếm làm việc ở 2 công ty khác nhau và không bao h gặp lại nhau nữa.
    Hai người này có ấn tượng với nhau không? Có
    Hai người này có thích nhau không? Chắc là 1 chút
    Hai người này có duyên với nhau không? Có và duyên đã đến rồi đi
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    comment 5*
  8. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không có DUYÊN la?m sao có thê? gặp nhau? Không có DUYÊN la?m sao có thê? mến nhau? Không có DUYÊN la?m sao có thê? yêu nhau? Không có DUYÊN (với ngươ?i khác) la?m sao có thê? bo? nhau va? lấy ngươ?i khác?
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại khiến em nhớ anh rồi...
    Duyên với cả phận...Một khi em và anh chưa ai chốt hạ thì vân chưa biết đựơc có phận không anh nhỉ?
    Nói vậy thôi...chứ em cũng chả mơ tưởng gì đến anh nữa đâu anh à...Nhớ nhất câu anh nói chắc như đinh đóng cột....Thời gian không thể quay lại....và ....tự dưng đến một lúc....anh và chị ấy cảm nhau....haha
    .....................................................................................................................
    Tình đến và đi như cơn gió.....em đang nghe bài hát " Có đôi khi"..chợt muốn mình là gió.....
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ờ thì vẫn biết là như thế. THôi thì cứ ngồi đợi chữ duyên vậy

Chia sẻ trang này