1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có "cải tạo" được gà này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chimotetcna, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ấy đã đi làm chưa, chưa đi làm mà bỏ thời gian đánh bài thì hỏng rồi., đánh nhỏ còn đc chứ đánh lớn thì nên xem xét lại. Bỏ đc bài bạc cũng khó lắm, trừ khi tìm đc niềm đam mê ở những thứ khác.
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ cũng đe''o phải. Có cả 2 điều kiện trên chỉ làm nó bớt đam mê bài bạc chứ đe''o bỏ được. Cờ bạc ở đây ko chỉ hiểu là bài bạc theo nghĩa hẹp, mà còn là các trò dính đến đỏ đen như bóng, số, chắn cạ v,v,,
    Nhưng thường anh thấy thằng nào chơi bài như chắn cạ tá lả tổ tôm thì đe''o có vấn đề gì lắm. vì mấy cái đấy cũng chỉ là vui chơi giải trí có tí ăn thua. Bắt đầu ngấm vào là những trò nặng tính sát phạt như tiến lên, om 3 cây, binh. v.v.. và kết thúc bằng bóng với số thì đúng là nguy hiểm, tan cửa nát nhà như chơi.
    Thế nên cô chủ topic xem lại giai nhà cô như nào giúp anh. Nó chơi đơn giản vì thích, vì đam mê chẳng hạn hay chơi với mục đích "kiếm tiền", chơi với mục đích ăn thua đổi đời nhờ trò may rủi. Nếu câu trả lời nằm ở vế sau thì anh nghĩ stop con mẹ nó đi cho lành.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ có nói to mồm, hô khẩu hiệu.
    Đánh bác thì cũng phải có trình độ đấy ạ. VD như đánh phỏm với đánh chắn thì tính bài hơi bị công phu. Đau đầu hơn cả Giải 1 bài toán giải tích trong đề thì toán quốc gia. (Em thử rồi, làm có 15 phút 1 bài toán đó, không đau đầu bằng tính cây ăn chốt).
    Lớp em học từ hồi cấp 3 đến đại học. Những thằng thông minh đánh Chắn, phỏm cực siêu. Bọn này mải chơi, nhưng điểm cũng ko thấp, tất nhiên là ko cao.
    Riêng em thì thích mỗi đánh phỏm. Em thấy đánh phỏm là cả 1 nghệ thuật đấy ạ.
    Hồi sinh viên cuối tuần nào cũng thâu đêm, sáng ra lại đi ăn nhậu. Em chỉ đánh với ngời quen biết thôi. Thế mới vui
    Ôi, những ngày tươi đẹp nay không con nữa.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 26/07/2009
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chắn thư giãn hơn nhiều...phỏm chơi cũng được...nhưng vui và thông minh thì không thể bằng tiến lên.
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xem anh kia cờ bạc thuộc diện nào , nếu chỉ bạn bè chơi vui , chơi mà vẫn tu trí làm ăn , chơi biết điểm dừng thì yêu cũng đc
    Nhưng đã thuộc dạng bóng bánh toàn 5 quả , binh toàn 100k 1 chi , sóc đĩa thả toàn 1 triệu 1 tiếng , om 3 cây cũng 500k , 1tr .... thì bỏ ngay đi bạn ạ
    Kinh nghiệm bản thân tớ khuyên chân thành từ truyện của tớ
    Ngày xưa người yêu cũ tớ : đẹp trai nhớ , ăn chơi nhớ , sành điệu nhớ , nhà giàu nhớ .... ( chém gío tí )
    Đúng cái điểm mê bóng với sóc đĩa ...
    Ăn thì có hôm vài chục triệu là chuyện thường , nhưng lúc thua thì bê xê lết ... có hôm còn cầm xe , cầm điện thoại ... biên giấy nợ ....
    Đau đớn thay còn thản nhiên bảo tớ đưa tiền cho
    Lúc đấy tớ bắt đầu chán rồi ... yêu với chả đương , nếu anh ấy gặp khó khăn trong c.v , hay gd cần chuyện , hay bản thân làm sao ... tớ cũng 0 nghĩ gì & vui vẻ giúp .
    Còn cái kiểu bảo người yêu đưa tiền đi đánh bạc là đủ để hạ thấp nhân cách lắm rồi ...
    1 , 2 ... tớ chia tay luôn ...
    Hỏi lý do tại sao : vì em sợ lắm , em sợ sau này anh bán cả vợ cả con cho đen đỏ thì em chết à
    XH có biết bao tấm gương để mình học hỏi : bao người vợ đau lòng vì chồng cờ bạc
    Cái dân lấy cờ bạc làm nghề kiếm sống .... lúc ăn tiền thì tiêu như đại gia , còn khi thua thì nhục nhục lắm ... trầy mặt đi vay tiền
    Mà các cụ cũng đã nói rồi : dân cờ bạc đến cái quần đùi cũng 0 có mà mặc thì biết rồi đấy
    Bỏ đi bạn ạ !!!
    Kiếm anh khác mà yêu
    Tớ bây giờ có người yêu mới rồi ... thỉnh thoảng cũng tá lá vui 5 , 10 , 15 thôi ... chứ 0 dính vào mấy cái bóng bánh hay lô đề này nọ ...
    Cái gì chấp nhận đc thì chấp nhận ... chứ : cờ bạc thành thần là 1 , nghiện ngập là 2 .... bỏ 0 thương tiếc !!!
  6. dantonbro

    dantonbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đam mê đến mức đấy không bỏ được đâu em ạ. Khi đang yêu còn thế, sau này có lấy nhau về nó không coi em bằng quân 3 bích đâu.
    Dứt khoát đi em ạ.
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời tư vấn làm ji cho mất công, gái này ko bỏ zai đâu, ko bao giờ, trừ khi thằng kia nó hết hứng nó bỏ
    Nhìn thấy ngoài đời nhiều đôi thế này rồi, kết cục là đời gái rồi cũng long đong lận đận khổ sở khi gặp mấy thằng kiểu này thôi
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần làm vài quả bóng còn được, chứ suốt ngày đêm chơi bài là ko chấp nhận đc, bỏ đi em
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nhà giàu nói ko bỏ đc zai thế thôi tớ chả khuyên bạn chủ thớt bỏ nữa.
    bạn chủ top nên học đánh bài khi nào zai đi chơi còn đi cùng cho nó vui
    zai nhà bạn ham chơi thế thì học nốt đi chơi cho nó vui nốt
    ko bỏ mà nên là thôi sống chung với lũ đi bạn ( cho nó vui)
    còn cái bạn gì jemand ý, bạn nói cái thời sinh viên của bạn bạn đi chơi bài rồi sáng đi nhậu sao mà tớ mơ ước( có khi ngoài tớ ra cũng có nhiều ng mơ lắm ý ) , chả fải bận tâm gì cả, chẹp , ko biết tiền bài bạc và tiền nhậu của bạn là của ai ?
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tiền học bổng

Chia sẻ trang này