1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cảm tình với chàng nhỏ tuổi hơn - Làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quelanhuong, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, chị yendieu (nếu chị tên là Y thật thì giống em ) có bản lĩnh và lèo lái được tình cảm ,người yêu thì chân thành thì chị may mắn thôi, ko có gì lo ngại ...Nhưng chị kia thì chưa biết tâm lý anh chàng bác sĩ thế nào lại là người chủ động thì khó khăn hơn .Thiển ý của em là chị ấy cứ đi tái khám ,trò chuyện bình thường bâng quơ nhằm dò ý (nhất là xem anh ta có ....người iu /vợ chưa!) .Đừng tỏ vẻ "đau tùm lum" làm gì, khéo anh ta lại có suy nghĩ "chưa già mà đã xệ" thì ....Phụ nữ trưởng thành có lợi thế là biết làm chủ bản thân, có kiến thức và mature hơn các cô gái trẻ nên hãy tận dụng nó để lấy điểm trước anh ta ...
  2. dep_nhu_trang_ram

    dep_nhu_trang_ram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, tuổi tác ko thành vấn đề. ANh ta là người chủ động thì tốt quá. Chứ mình chủ động tấn công thì thôi. Mình chỉ nên bật đèn xanh thôi. Ko nên tỏ ra sốt ruột. Vì dù sao, mình sẽ phải nhịn nhiều đấy.
  3. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To Yendieu: cảm ơn những chia xẻ & phân tích rất tâm lý của bạn. Chắc chắn cô bạn tôi sẽ thấy được động viên nhiều.
    To nguoi_con_o_lai: tôi cũng bảo cô bạn tôi là "dục tốc bất đạt". He he, dưng mà cũng sốt ruột nhể. Cảm ơn góp ý của bạn nhé.
    Mà tôi cũng lo lo nữa cơ, kẻo gặp phải tay "lão luyện" thì bỏ bu cô bạn tôi. Cô ấy nhát gan lắm. Kỳ này là tôi quyết giúp bạn cho xong. Kẻo cô ấy cứ phải giữ con cho vợ chồng tôi đi chơi thì ... tôi tệ quá
    À, thế nếu anh kia đã mời cô ấy đi uống nước nữa, mà sau đó lại xin lỗi để đến hôm khác vì bận đột xuất, thì các bác "đánh giá" tình hình thế nào nhể? Tôi thì giận uất lên ấy chứ, con gái người ta chứ có phải mẻ đâu mà muốn hẹn thì hẹn, muốn hủy là hủy.
    Có cái bác gio_mua_dong_bac khuyên là "be youself", thì cô bạn tôi là triệt để tuân theo nhá.
    Đàn ông khoảng 28t là bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ rồi nhỉ, các bác. Thế thì cũng khá "triển vọng" đấy chứ!
    Cảm ơn các bác. Mong có thêm nhiều lời khuyên.
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Ko fải việc của tớ, nhưng tớ cũng vào đây chia sẻ tí ... sở thích.
    Về vấn đề tình cảm, ngày còn 18-2x tớ cũng hay thích các chị hơn tuổi, các chị chững chạc, mạnh mẽ, thoải mái + điện nước cũng đầy đủ.
    Thế rồi bi h, 30 có lẻ thì tớ lại thích các em bé tuổi hơn
    Chả biết người ta hồi xuân khi nào, nhưng các chị >30 cứ ... mỡ mỡ là

  5. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
  6. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh bác sĩ đã mời cô bạn tôi đi uống nước & 2 người đã có 1 buổi nói chuyện vui vẻ & thoải mái. Như vậy, tình bạn đã được thiết lập. Bây giờ chỉ còn xem 2 người "có duyên" với nhau không thôi. Từ tình bạn mà đi đến tình yêu thì cũng ... còn khướt. Nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng chứ nhỉ các bác.
    Thay mặt cô bạn tôi, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bác trai bác gái, nhất là yendieu, nguoi_con_o_lai, aijisai08 ... đã động viên tinh thần rất nhiều cho bạn tôi. Vấn đề không phải ở tuổi tác, mà ở chỗ có hợp với nhau không mà thôi. Cô bạn tôi rất khéo tay, biết nấu nướng khá ngon và cũng rất tốt bụng. Tôi nghĩ là chắc chắn cô ấy sẽ tìm được 1/2 của mình.
  7. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cô bạn của ấy thế là đã sắp xong rồi. May thế bạn nhỉ, vấn đề bạn muốn giúp cô ấy thực ra là tìm cách sở hữu anh bác sĩ chứ tuổi tác thì có ai nói đến nữa đâu.
    Chị mình cũng lấy một anh chồng kém cả tuổi mình nhưng họ cũng hạnh phúc, tuy mới được có 2 năm và chưa có con. Tuy nhiên, chị mình có cái lợi thế là tuy hơn chồng 5 tuổi nhưng trông trẻ con và lại hay điệu, làm nũng nên anh rể mình chiều lắm.
    Mình kể cho bạn nghe khi họ quen nhau, cũng buồn cười. Chị mình thích anh ấy ra mặt nhưng cứ ra vẻ đàn chị, mời anh ta về nhà mình chơi lại kêu giới thiệu cho mình, làm mình cũng hơi khó xử khi đó. Sau đó chị mình luôn tìm cách gần anh ta bằng những chiêu như: nhắn tin nhờ tìm mua hộ sách, rủ đi xem hoa ở vườn, xem triển lãm,... Nhưng khi nào đi cũng rất nghiêm chỉnh và giữ khoảng cách. Chị mình lại khéo trong những lần gặp bạn của anh ta, rất thân thiện với cái lũ chíp hôi ấy.
    Thế rồi họ yêu nhau và cưới nhau sau có hơn một năm kể từ khi quen nhau.
    Không biết khi họ già thì thế nào chứ bây giờ mình thấy chẳng có gì đáng lo cả, thỉnh thoảng anh rể mình vẫn đùa là chỉ muốn thử bị trói một lần xem sao hoá ra dây lại chặt quá, thôi chẳng buồn gỡ nữa.
    Chắc bạn của bạn sẽ thành công thôi vì theo như bạn, cô ấy cũng khéo lắm phải không?
    Chúc cho họ tìm thấy nhau, nhỉ?
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thik chị nào hơn tuổi í. Lớn rùi biết quan tâm biết chăm sóc lại chín chắn ko nhõng nhẽo như bọn trẻ kon. mà 4 tuổi thì làm gì mà chênh lệch nhiều lắm . tiến tới đi chị gì ơi xích cổ kon trâu kia lại đê
    làm quả tỏ tình cho nhanh chị ạ bọn kon trai nó tỉnh táo tàu lắm ai thik nó nó biết ngay nên ko cần viện cớ nhiều thế đâu. xem hôm nào đẹp trời í hỏi nó " Chị thik em. Em có hai lựa chọn là nói có cảm tình với chị ngay bi giờ hoặc sau 5'' nữa". Nói ngay thôi chị ạ ko đến lúc yêu nó quá rùi mà ko biết nó thế nào thì lại khổ mìn ra.
    chốt hạ là "tiến lên, tiến lên .."
  9. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, ai lại chưa gì đã nói toẹt vào mặt người ta là "chị thik em", "em" chạy mất dép chứ chẳng chơi .
    Cô bạn tôi khéo tay nội trợ, chứ không khéo miệng cho lắm. Mà tôi thấy nấu ăn ngon cũng là 1 lợi thế đấy nhỉ.
    Hóa ra cũng nhiều người yêu (và lấy) người ít tuổi hơn nhỉ, tôi cứ tưởng cô bạn tôi thuộc loại "cá biệt". Tôi có người anh họ, lấy vợ lớn hơn 2 tuổi, yên lành thì không sao, cãi nhau một cái là cô vợ nhẩy chồm chồm như lên đồng "đáng lẽ anh phải gọi tôi bằng chị đấy nhé, lại đối xử với tôi thế hả". Tôi cứ thấy cái cảnh ấy là sợ xanh mặt, thành ra cũng ái ngại chuyện của cô bạn. Vào đây mới thấy nhiều cặp hạnh phúc phết, cơ bản là "chi Hai" khéo xử thôi.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, biết nấu ăn là một lợi thế cực lớn. Hãy bảo cô bạn mời anh bác sĩ về nhà, đãi bữa cơm thân mật. Tèn ten, thế là có người mê ngay món nấu ấy cho xem.
    BF tớ cũng chinh phục tớ nhờ tài nấu ăn của him. Tớ đứng ngắm him nấu, nửa đùa nửa thật bảo, "Càng ngắm càng yêu" (Ai bảo trời cho tớ cái miệng xoen xoét làm chi)
    Còn ku cậu thì lúc tỏ tình với tớ, toàn là phải nhắn tin (dù bọn tớ gặp nhau suốt). Cậu bảo, "Sư tỉ ơi, hay là mình yêu nhau nhé". Thế là, em nó phải làm phi công trẻ lái máy bay bà già

Chia sẻ trang này