1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cảm tình với chàng nhỏ tuổi hơn - Làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quelanhuong, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Sao ở đây,mọi người cứ khuyến khích cái chuyện đi ngược với quy luật tạo hoá thế nhỉ ?
    Tục ngữ Viẹt nam :
    Trai 30 tuổi đang xoan
    Gái 30 tuổi đã toan về già.

    Cái quy luật đó nó cho thấy rằng,đa phần phụ nữ già hơn đàn ông. Trong khoảng người phụ nữ dưới 45 tuổi,còn có thể có cơ may chiều được ông chồng trẻ.Trên tuổi đó,mãn kinh,bất lực,trong khi đó ông chồng đang rất sung sức. Thế là bao nhiêu chuyện không hay xảy ra.
    Ở bên Nga ,biết bao nhiêu việc xảy ra trong Cộng đồng người Việt. Cách đây khoảng 10 năm,nó đã thành dịch :''Phi công trẻ cưỡi máy bay Bà già''
    Cô Khanh , 32 tuổi,có chồng và con lên 9 ở Việt nam tậu ngay một cậu chồng kém 3 tuổi . Quà tặng ''thằng cu'' này là 1 ****** r c é d e s 500,giá 41 ngàn $. Thằng này tên là Thanh,cao to bô giai,học dốt buôn tồi được mỗi cái khoẻ. Comple thì cậu phải chơi loại trên ngàn bạc trở lên. Tất cả chi phí do cô vợ tháo vát mà có ,thằng chồng đi ra đường diện rất kẻng,nhưng lúc này cũng vượt lên trước hay tụt xuống sau. Năm sau cô ấy về Việt nam thăm gia đình,con gái nhỏ mới sinh lạnh không về được. Khi về nhà với chồng mà sữa chảy ra ướt áo. Ông chồng chính thức khi đưa vợ ra phi trường sang Nga,thì vợ gầy.Bây giờ lại phốp pháp vì sinh ra một'' của nợ''.
    Năm nay chị Khanh gần 4 bó rồi. Thằng Thanh thì chê già,xấu
    lại buôn bán kém đi nên nó đánh cho như két rồi bỏ hẳn cả mẹ lẫn con.
    Ông Hùng,một thực tập sinh suốt ngày đi la cà ở chỗ mấy ký túc xá. Thôi thì gái Tây,gái ta ..đủ cả. Lão này nói thẳng : Vợ mình nhăn nheo,khó tính quá. Trước đây lão yêu tha thiết,gạt bao nhiêu người ra để tấn công cô nàng xinh đẹp.Khi lấy nhau ,lão này được bạn khen là tốt đôi : Gái hơn hai ! Nhưng đến gần 40 tuổi là bà vợ xuống mã không phanh,đi với chồng cứ như đi với con trai ! Thế là ông này lấy cái cớ kỳ dị đó,sang bên này cặp bồ bịch. Có chị cùng trường với ô Hùng,về VN gặp bà vợ ấy,hoá ra là cô của bạn mình. Bà này bảo dạo đầu thấy chồng còn sung sức,trẻ trai,trong khi chồng bạn đã có tóc tiêu rồi,cũng thấy ngầm hãnh diện. Sau này mới lãnh đủ. Chiều chồng trẻ hơn chiều vong.Lão ấy lại hay giận. Mình cũng giận đáp lại thì thua : Hắn còn trẻ,chiến tranh lạnh nhiều ngày,nhiều nữ sinh viên đến...chạy điểm. Rồi thì ghen tuông,chán quá. Bây giờ thấy mấy cô bạn cùng học có chồng lớn tuổi thật,nhưng lại được chồng chiều chuộng,mới thấy tính ngang của mình đã lãnh đủ hậu quả.
    Từ Á sang Âu,người ta thường lấy vợ kém tuổi,bọn Tây càng vậy. Nếu ai không ghen tuông,lại biết phận lấy cậu em,làm ''tàn một đời hoa'' ,phải chiều dữ dội thì may ra giữ được chồng. Còn ngược lại,ly dị,chẳng thà không có còn hơn.
    Bên Nga này,những cặp Phi công trẻ cưỡi máy bay Bà già như trên,dù là có cưới xin đàng hoàng,tôi chưa thấy cặp nào hạnh phúc. Có cậu thấy vợ mình giả nai,dù khôn hơn nhưng vẫn cậy nhờ bóng cả của chồng đâm chán cái trò giả dối,đi uống rượu : Ông H ở Sông Hồng đấy.
    Kết luận : Ai sống cũng phải có kế hoạch dài và ngắn hạn. Vậy kế hoạch dài hạn 10 và 20 năm sau ra sao ? Những người mà đi trái với quy luật Tạo hoá,nghe ra lạ tai nên ta ủng hộ,nhưng thật ra tương lai họ bất ổn. Nếu họ có kế hoach dài hạn,thì phải cân nhắc để nó khả thi.
  2. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là một đề tài ?ođi ngược quy luật tạo hóa? nên quelanhuong mới đưa lên diễn dàn để nhờ tư vấn. Tôi có hai ý kiến sau để các bạn mổ xẻ:
    - Quá trình lão hóa (tâm sinh lý) ở mỗi người cũng diễn ra nhanh chậm khác nhau. Như tôi thì không bao giờ dám liều mạng nghĩ đến việc yêu người nhỏ tuổi hơn vì từ trước đến này tôi đã là người già trước tuổi rồi. Nếu cô bạn của quelanhuong là người trẻ về hình thức lẫn tính tình thì cũng là một lợi thế cân bằng.
    - Các trường hợp ?ophi công trẻ cưỡi tàu bay già? mà bác BrodaRu đưa ra minh họa cũng có hoàn cảnh đặc thù là xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Nga. Nó cũng rất khác so với hoàn cảnh cô bạn của quelanhuong và anh chàng bác sĩ. Khi người ta sống xa gia đình ở nước ngòai, nhu cầu về tình cảm (và về ***) v.v?rất lớn. Ngòai ra, những ràng buộc về đạo ly, những phán xét của xã hội không quá chặt chẽ, khó khăn như khi họ sống với gia đình, họ hàng, bà con, lối xóm ở Việt Nam. Hai yếu tố đó dễ làm cho người ta có những chọn lựa lệch lạc, không những trái với quy luật tạo hóa mà còn trái đạo đức. Xuất phát điểm của tình cảm giữa cô bạn nhỏ và anh bác sĩ hoàn tòan khác, họ độc thân và hòan tòan tự do lựa chọn không bị bức bách bởi các nhu cầu bất thường nảy sinh trong một điều kiện sống bất thường.
    Nếu sáng suốt, tỉnh táo quá thì e là mất đi những cơ hội tình cảm rất đáng quy và cuộc sống cũng mất nhiều phần thi vị. Trong cuộc đời có phải lúc nào cũng gặp được người tri âm tri kỷ? Đây cũng là một kinh nghiệm của riêng tôi, tính toán nhiều quá nên đến giờ vẫn hát câu ?orồi những người tình cũng bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ??
  3. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa nghe câu TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI à?
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vote bạn 5* nhé!
  5. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi vào thăm topic của mình với ý định là sẽ vote 5* tất tần tật bác nào "ủng hộ" mối tình của cô bạn tôi. Còn các bác "không ủng hộ lắm" (i.e "phản đối", nói cho nhẹ tí) thì cũng vote 3* nhé, cảm ơn các bác đã tham gia ý kiến.
    Đúng như muonghoa nói, cũng tùy thuộc tâm sinh lý từng người nữa. Cô bạn tôi trông trẻ hơn tuổi, vô tư, nhí nhảnh tự nhiên... người luôn vui vẻ, tốt bụng như thế, hẳn là trẻ lâu. Chị em chúng mình tư vấn cho cô ấy vài chiêu giữ gìn & bảo quản nhan sắc, vóc dáng, làn da một cách tự nhiên, chồng cứ là mê tít ấy chứ. Ở công ty tôi có 1 chị ngoài 40, da trắng mịn màng, vóc người nhỏ xinh, tóc thề ngang vai mượt mà, ôi giời ơi, khối người lầm đấy. Đi đón con trai (học lớp 12), bạn bè bảo "Chị Hai mày đến đón kìa".

  6. cabotine

    cabotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyen cac bac noi ma em cung thay lo cho con ban em qua, no dang phai long mot cau em kem no 8 tuoi ( cau kia moi 21 a), hai nguoi cung dang o nuoc ngoai, o cung ky tuc xa , duoc cai trong no xinh va tre hon tuoi cua no nhieu lam a, con cau kia thi cung gia hon tuoi , nen hai nguoi di voi nhau cung chang thay khac biet gi. Em thi yen phan roi ( chong em hon em 5 tuoi ) nen chang biet khuyen no lam sao.Kho phet cac bac nhi ! Con ban em no cung duoc cai nau an ngon va biet thu ven cho cuoc song, no lai duoc rat nhieu anh yeu dung co ma no lai me cai cau tre ranh nay, cac bac cho no loi khuyen ho em cai ! cam on cac bac nhieu nhieu !
    Dung la cuoc doi nhi, cha biet dang nao ma lan!!!
  7. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng rơi vào những trường hợp này rùi. Chả hiểu sao mà nhiều chàng iu em toàn kém tuổi em mới lạ chứ (không fải lỗi tại em tấn công trc đâu đấy). Chàng nào kém ít nhất là 2 tuổi, kém nhiều là 5 tuổi. Nhưng em thấy chả rung rinh gì vì em thấy họ chưa đủ mạnh mẽ mặc dù độ crazy thì không thiếu.
    Thực ra theo em "tuổi tác âu cũng chỉ là những con số", chủ yếu người đàn ông của mình đủ mạnh mẽ và chững chạc. Nếu như anh bác sỹ của bạn bác quelanhuong thuộc tuýp trên (ít nhất trong con mắt của cô bạn ấy) thì cô ấy hãy tiến tới đi, nhưng nhớ từ từ thôi. Còn tấn công thế nào thì các bác tham khảo topic cọc tìm trâu hay sao ý.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Những đôi Phi công-Bà già này có cả ở Việt nam chứ đâu chỉ ở Nga. Nên quý bạn thấy rõ mà tỉnh táo.Trong này tôi lại thấy có bạn yêu cậu chíp hôi,kém tới 8 tuổi. Tôi còn lạ gì loại chơi trèo cùng người chơi trống bỏi đó. Người chơi trèo thì râu cả năm không cạo,trông lún phún chán đời. Cô chơi trống thì nhí nhảnh,nghé tơ sắp về phố Lê Văn Hưu. Bản thân Broda đây này. Cũng cứ bị mấy bà mấy chị làm phiền. Kịch bản y xì đúc như các bạn trên,nghĩa là cô,chị ...muốn giói thiệu cho một cô nàng xinh đẹp,rồi nhờ đến chữa máy nọ,móc kia. Người trên tuyệt vời đâu không thấy,toàn bị bẫy không hà ! Sau đó cell phone suốt ngày gọi,nhắn nhe....Bọn bạn nó trêu cho thối đầu. Nó nói là ngu vật,không phải là man, sang tên cho tao với.....
    So, I said nên có kế hoạch dài hạn và kế hoạch đó phải thực hiện được trong tương lai. Trong ảnh,Broda đang cưỡi phản lực cơ chiến đấu,chứ không phải Bà già đâu nhá
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 19/03/2006
  9. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao cô bạn tôi có nhiều "đồng minh" quá . Bạn Cabotine nên khuyến khích cô bạn của mình, cho bạn ấy đọc "tài liệu" này để thấy rằng "không có gì phải ngại". Nhưng thật tình, tôi thấy, nếu người đàn ông ngay từ đầu đã không thích, thì cũng thật khó khăn nhiều cho cô gái. May mà anh bác sĩ cũng có cảm tình với cô bạn tôi, nên cô ấy mới có cơ hội gặp vài lần, rồi qua những lần gặp, mới phát huy được những tính dễ thương, đáng mến của mình. Cũng đừng quá vội vàng, kẻo gặp "Sở Khanh" thì chít! Dục tốc bất đạt, các bạn ạ. Nếu 2 tâm hồn hoà hợp thì không có khoảng cách nào là không thể vượt qua.
    Tham khảo topic "cọc tìm trâu" cũng tốt, trong ấy cũng có nhiều chuyện để học hỏi cho việc "tấn công". Bạn summer-queen có "kinh nghiệm" gì, post lên vài chuyện cho chị em học hỏi cái !
  10. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo topic "cọc tìm trâu" cũng tốt, trong ấy cũng có nhiều chuyện để học hỏi cho việc "tấn công". Bạn summer-queen có "kinh nghiệm" gì, post lên vài chuyện cho chị em học hỏi cái !
    [/quote]
    Thực ra thì em cũng có kinh nghiệm gì đâu vì cọc em trâu tự tìm đến chứ em cũng chưa đi tìm con trâu nào bao giờ. Theo em thì mình cứ thế nào thì thế ấy thôi, đừng bao giờ biến mình thành ai khác. Muốn người khác yêu quý mình thì mình phải biết yêu quý chính bản thân mình, không cần phải "đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại", và cũng biết yêu quý mọi người. Em không biết các bác thế nào chứ theo quan niệm của em một người tự tin (không fải tự kiêu đâu) thì bản thân người ấy đã toát lên 1 vẻ rất quyến rũ, luôn mới mẻ và làm người khác thấy tin tưởng.
    Qua những gì bác quelanhuong nói thì em nhận thấy cô bạn bác cũng là một người khá dễ thương và có cá tính. Em support cô ấy. Anh bác sỹ cũng có cảm tình, đi chơi nói chuyện vui vẻ thế là diễn biến tốt rồi. Cứ thế phát huy nhưng đừng nôn nóng quá muốn người ta phải iu mình ngay như mình iu người ta là hỏng hết bánh kẹo đấy. Cứ từ từ rồi khoai sẽ khắc nhừ./.

Chia sẻ trang này