1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cảm tình với chàng nhỏ tuổi hơn - Làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quelanhuong, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, anh bạn bác sĩ chưa gọi gì cho cô bạn tôi cả. Tôi bảo cô ấy bình tĩnh chờ đợi thêm 1 thời gian ngắn nữa. Nếu anh ấy có tiếp tục chủ động nhắn nhe gì, thì mới chắc rằng anh ấy thực sự muốn duy trì tình bạn. Làm như vậy để tránh ngộ nhận. Các bác thấy sao ạ?
  2. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc cứ để tự nhiên đi bạn, vội quá không được đâu. Bình tĩnh tự tin, biết địch biết ta thì mới thắng được. Cái khó nhất là phải làm cho chàng trai kia từ từ rơi vào bẫy mà vẫn cứ nghĩ rằng anh ta giăng bẫy.
    Chúc cô bạn của bạn thành công
  3. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tôi lại nhớ đến một cuốn tiểu thuyết đang nổi đình nổi đám ở HN tên là Phải lấy người như anh (tác giả hình như cũng là thành viên TTVNOL). Trong truyện, nhân vật nữ cũng yêu nhân vật nam kém tuổi, cũng có đoạn dằn vặt tâm lý vì chênh lệch này kia... Cái tên của nó cũng táo bạo hay hay, bạn quelanhuong thử bảo cô bạn đó tặng anh ta cuốn sách này xem sao.
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, tôi sẽ bảo cô ấy mua đọc trước đã, đến khi nào anh kia tình cảm đi xa hơn một tí thì hãy tặng, có lẽ tốt hơn. Vote bạn 5* nhé (bạn nào vào ủng hộ 1 câu tôi đều vote hết )
  5. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này của bạn lại làm tôi nhớ lại quá khứ của mình . Tôi có 1 người bạn là bác sĩ và tôi đã từng yêu thầm anh ấy . Có điều là anh ấy hơn tôi những 5 tuổi , chứ không ít tuổi hơn như truờng hợp bạn của bạn . Chúng tôi cũng từng đi chơi với nhau , thỉnh thoảng anh lại đến nhà tặng hoa hồng nhung cho tôi . Anh hay đến nhà chơi , chuyện trò với tôi hoặc với bố tôi . Mẹ tôi bị tai nạn thì anh chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo ( anh là bác sĩ ngoại khoa ) . Cứ như vậy , anh làm tôi ngày càng yêu anh hơn . Khi anh mua nhà mới , anh cũng mời tôi đến chơi . Vậy mà sau hơn 1 năm tôi vẫn chưa được nghe lời tỏ tình từ anh . Thời gian cứ thế trôi qua , rồi tôi gặp được người bạn khác , thế là tôi cũng dần dần vơi nguội đi tình yêu dành cho anh bạn bác sĩ . Suốt thời gian quen nhau và đi chơi chúng tôi chưa 1 lần cầm tay nhau hay gì gì đó ... Hay thật . Sau này tôi lấy chồng thì 2 năm sau anh cũng lấy vợ . Anh vẫn mời tôi đến nhà chơi khi có dịp và bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau . Hì hì ... chỉ có điều là anh không còn tặng hoa tôi nữa , điều đó không còn quan trọng nữa vì bây giờ tôi không còn yêu anh nữa , đơn giản là vì tôi yêu chồng tôi .
    Tôi nghĩ là bạn của quelanhuong nếu có cớ để trò chuyện với anh bác sĩ thì đừng bỏ lỡ . Nên tỏ ra sự quan tâm và tìm hiểu về chuyên khoa của anh ấy để anh chàng có thêm dịp hàn huyên . Tôi cũng không biết khuyên bạn của bạn nhiều vì tôi đã không thành công với nó trong quá khứ của tôi . Hy vong moi ngưòi ở đây sẽ được nghe tin vui .
  6. songtanvo

    songtanvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Mình tán thành với ý của bạn . Quan trọng nhất là có tình yêu với nhau hay không ,hoà hợp mọi thứ ..
    Theo nhà tâm lý học Tracey Cox( tác giả cuốn '''' Hot *** : How to do it '''' ) , ở tuổi đôi mươi , với quan niệm chăn gối , phụ nữ thường có phần thụ động , vụng về trong việc tạo cảm xúc , nhưng lại rất thích nhận được sự chăm sóc , vuốt ve từ phía người đàn ông của mình . Trong khi đó , đàn ông vừa dễ bị kích thích , mạnh mẽ và chủ động , vừa biết tìm cách thoả mãn bạn yêu của mình . Sự đối lập về cảm nhận *** giữa hai giới tính nam va nữ sẽ sảy ra khi họ bước sang tuổi 30 . Lúc đó , phụ nữ trở nên ham muốn , mạo hiểm và có nhu cầu hơn trong chuyện chăn gối , người đàn ông lại trở về vị trí của người phụ nữ ở lứa tuổi đôi mươi đó là thụ động trong việc cảm nhận *** . Cũng theo Tracey Cox đó chính là một luận chứng tốt để giải thích cho việc tại sao lại có một cuộc sống tình cảm hoà hợp khi nữ nhiều tuổi hơn nam và rất nhiều đàn ông yêu phụ nữ nhiều tuổi hơn mình . ( Vi vi )
  7. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà nhiều kinh nghiệm thế này thì kể như đã nắm trong tay đến...90% cái cuộc đời anh Bác sỹ kia rồi còn gì...
    Bỏ mẹ thật, thằng con mình mới có 4 tuổi mấy cô nhà bên cạnh cứ nhìn thấy nó là bế thốc sang nhà chơi mới chết...
    Đùa tí thôi, Bạn của quelanhuong hãy cố gắng lên nhé. Tuổi tác chẳng có vấn đề gì đâu cái quan trọng là anh Bác sỹ đừng nghĩ đến tuổi tác...hehe.
    Thôi tâm sự sau nhé. Mình sang nhà cô bé nhà bên đón thằng con trai về đây ... CHÚC MAY MẮN VÀ HIỆU QUẢ NHÉ


  8. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Truyện "Phải lấy người như anh" của em Trang (nick là @thieu_iot thì fải, gọi tắt là TIO, mod box Kiếm hiệp cốc?! & 1số box khác) bạn thử nhắn tin cho TIO xem, có dấu triện + thiệp của tác giả cũng hay hay.[:) - http://sachcuatrang.com ] Rất tiếc mình chưa đọc cuốn này, có girl nào tặng mình thì tốt quá
    K có lời gợi ý nào dễ hơn = 1 cái tiêu đề như vậy
    Hy vọng cậu kia nhanh chóng?! bị hạ gục
    trường hợp vợ hơn tuổi chồng thì ít chứ đâu có fải là k thể đc.
    Được assassinz sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 26/03/2006
  9. songtanvo

    songtanvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Gạch đầu dòng thứ nhất: nếu bạn chị chưa chồng, anh kia chưa vợ thì chẳng có gì là k nên cả
    Gạch đầu dòng thứ hai: "Anh ta cũng có vẻ không ghét gì cô ấy, vì đã nhận lời mời đi uống nước (để cảm ơn) rồi." -> em nghĩ là cứ thế tiến tới thôi

Chia sẻ trang này