1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cảm tình với chàng nhỏ tuổi hơn - Làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quelanhuong, 10/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ 1 câu thì vote 5* , thế mỗi ngày ủng hộ 1 câu thì thế nào hả bác gái?
  2. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @nhoc_hp: thì cứ ủng hộ vài câu có ý nghĩa hay là tạo khí thế tiến công dũng mãnh vào, tiếc gì mà không vote ngay. Ngày nào cũng vote thì bị mắng là "thiên vị", sợ lắm
    Anh bác sĩ im hơi lặng tiếng lâu quá, chắc "chìm vào dĩ vãng" quá. Hay là bây giờ cứ nhắn tin, bảo là có món quà muốn tặng, xong rồi tặng quyển sách ấy nhỉ. Nhưng sợ bị từ chối thì "quê độ" quá.
  3. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao đc, TY luôn đòi hỏi sự dấn thân mà, còn ngại thì còn zì để nói
  4. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hay anh bác sỹ ấy đã vào diễn đàn này rồi
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cái này cần có chiến thuật tiếp cận mục tiêu hợp lý.
    - Có khi im lặng cũng là một cách hay cho cả hai khi chưa biết phải làm gì
    - Có khi im lặng là để chuẩn bị cho một bước tiến triển sắp đến
    - Lại cũng có khi, im lặng là báo trước cho một sự rút lui êm đẹp
    Ở vị trí cô bạn gái của bạn, nếu vẫn muốn duy trì quan hệ với anh bác sĩ, thì có thể làm một trong các cách sau:
    - Cùng giữ sự im lặng trong một thời gian để chờ đợi sự phản hồi từ anh bác sĩ. Một vài ngày, một tuần, một tháng,? tùy theo cô bạn quyết định và cảm nhận về mối quan hệ này
    - Tôn trọng sự im lặng nhưng không thụ động. Cô ta có thể thường xuyên nhắn tin đùa vui, hoặc những lời chúc tốt đẹp. Ví dụ, cách vài ngày thì nhắn tin chào buổi sáng, lâu lâu gửi một vài cái tin vui,? Lưu ý đây là con dao hai lưỡi, nếu khéo sử dụng thì sẽ rất duyên dáng, còn không, thì tai hại khôn lường.
    - Phá vỡ sự im lặng, chủ động tấn công anh chàng. Tấn công một cách nhẹ nhàng, VD, chiều thứ ba cô sẽ nhắn tin thế này: ?oSáng nay em đi chợ mua được mấy thức ăn ngon quá. Trong tuần này anh có thể thu xếp được ngày nào sang nhà em dùng bữa thì cho em biết trước để thu xếp ạ??; tấn công một cách vừa phải, ?oSẽ là một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời nếu em được cùng anh nhâm nhi tách cà phê nóng ở quán quen của chúng mình?; hay tấn công một cách mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng không kém phần nữ tính ?oCó người bảo em rất khôn ngoan và giỏi tính toán. Nếu anh đồng ý làm bác sĩ riêng của em, thì không chỉ em rất có lợi (cho sức khỏe) mà anh sẽ còn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên quả đất này?
    Chúc cô bạn của bạn sớm phá được thành!
  6. FlyinDance

    FlyinDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ nhất là im lặng, nhưng có những lúc quả thật chỉ có im lặng mới là cách tốt nhất. Những cách yendieu nói cũng khả thi, nếu kg thể "thi gan" với anh chàng bác sỹ thì nên làm theo cách đó xem sao. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
    Tình cờ gặp lại yendieu ở đây, cám ơn bạn nhiều vì đã tư vấn cho mình hôm giận người ấy ngày 8-3. Có điều này muốn nói với bạn nhưng mình kg muốn lôi cái topic ấy lên nữa, thôi thì mình trả lời vào đây. Hy vọng là ban yendieu còn nhớ.
    Mình thấy yendieu nói rất đúng, mình đúng là trẻ con thật, giờ mình mới phát hiện ra tính khí mình thay đổi theo chu kỳ, khoảng một tháng một lần, trong vài ngày, mình lại rất dễ cáu gắt - các bạn biết triệu chứng này chứ, mình thấy ng ta gọi là Premenstrual Syndrome. Mình biết như thế là không hay nhưng kg thể control duoc.
    Đính chính với yendieu là mình lớn hơn chàng của mình 3 tuổi lận, và mình đã băm rồi chứ kg phải 24 đâu. hheheh
    Thoạt đầu mình cũng không nghĩ sẽ thick ng nhỏ tuổi hơn, và cũng giống như yendieu, đây là điều bất ngờ nhất trong kinh nghiệm "chinh chiến" của mình. Tuổi tác đúng là không quan trọng đối với hai đứa vì cả hai tụi mình đều thấy rất vui khi bên nhau. Mình tuy lớn hơn nhưng tự thấy tính tình nhiều lúc không chững chạc bằng chàng.
    Và một ngày mình đã biết ơn chàng rất nhiều khi nghe chàng nói suy nghĩ của mình sau khi hai đứa nghe một ng đồng nghiệp của chàng sơ ý buột miệng "cảm thán" vì sự chênh lệch tuổi của tụi mình. Thấy mình buồn vì câu nói đó, chàng đã nói chàng không hề bận tâm ng ta nghĩ gì, "những câu nói đó chỉ cho anh có cảm giác có ai chạm vào mình khi đi anh vào một nơi đông đúc mà thôi" mình không còn nhớ chính xác nhưng những gì ng ấy nói với mình đã làm mình quý ng ta biết bao.
    Trong một mối quan hệ, hiểu nhau là rất quan trọng. Miễn là ta tìm thấy trong đó sự đồng cảm, rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuổi tác chỉ là một con số mà thôi, phải không nè?
    xXx
    Được flyindance sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 31/03/2006
  7. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng đồng ý với ý kiến của yeudieu rằng là nên im lặng 1 thời gian có lẽ là 1 tuần hoặc hơn tuỳ bạn sẽ quyết định nhưng đừng để lâu quá. Sau đó bạn hãy chủ động tìm cách liên lạc lại. Và trước mắt thì hãy là bạn đừng tấn công mạnh mẽ quá, người ta sợ, chạy mất đấy cứ từ từ kiểu mưa dầm thấm lâu mà
    Còn theo mình thì tuổi tác không quan trọng đâu, miễn là tình cảm của 2 người chân thành là được. (kinh nghiệm cho thấy thế)
    Chúc bạn hạnh phúc
  8. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc buồn. Một tin không vui cho những người ủng hộ topic này. Cô bạn tôi đã quyết định "rút lui có trật tự" vì đối tượng không hề tìm đến cô ấy nữa, chắc tại không có duyên nợ với nhau. Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp.
  9. h2o_kya

    h2o_kya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Theo nhu quan diem cua minh thi yeu mot nguoi kem tuoi thi khong nen .Boi con gai se nhanh gia lam !
    Gio minh cung roi vao truong hop nay roi, do la mot nguoi em ma minh ket nghia .Ngay day minh cung that sai lam ,boi minh gianh cho no qua nhieu tinh [vi minh khong co em trai ma}
    Minh khong ngo rang no lai qua yeu minh nhu vay. Gio minh cung chang biet phai lam sao nua .Hom qua em minh lai len choi no buon nhieu hon truoc, khi biet minh da co nguoi yeu.Moi nguoi co the cho cho minh mot huong giai quyet nao do de minh khong mat di mot nguoi em khong ?
    Moi nguoi hay giup minh di .Vi minh khong the yeu mot nguoi it tuoi hon minh ma minh lai luon coi no la em va vi gio minh da co nguoi yeu roi !
  10. sat

    sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tình cờ đi lạc vào box này, thấy chủ đề hấp dẫn quá, đúng y chóc chuyện của mình. Tớ hiện giờ cũng đang có 1 anh chàng để ý (tớ cũng để ý lại tí xíu) chẳng những thua 4 tuổi như bạn của bạn quelanhuong gì đâu, mà thua những 6 tuổi cơ, nhưng nhìn mặt thì chả thấy có gì là trẻ hơn tớ cả. Hồi mới quen toàn tưởng già hơn thôi, vì cách nói chuyện và cách nghĩ rất già dặn.
    Tớ cũng suy nghĩ nhiều lắm, chả biết nên thế nào! Cậu chàng đã đặt vấn đề rồi, mà mình thì vẫn còn treo lơ lửng. Chắc say yes quá

Chia sẻ trang này