1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần làm gì với tính cách này của người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuda, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có cần làm gì với tính cách này của người yêu

    Trong khi yêu tôi luôn cảm nhận thấy, đã không ít lần cô ấy bày tỏ rằng cô ấy xứng đáng có được những thứ hơn nhưng gì mà cô ấy có được từ tình yêu hiên nay.

    Trong những tháng gần đây, khi có những trục trặc (giận nhau)trong tình cảm, cô ấy chuyển sang nhắn tin tâm sự với một người con trai khác trong những lúc có mặt hoặc khongcó mặt của tôi, co ấy không thèm nói với tôi đó là ai, cô ấy đang làm gì, mặc dù tôi biết được cô ây đang làm gì và cô ấy mặc nhiên làm những điều này là điều hiển nhiên, là viêc riêng của cô ấy không cần phải nói lại với tôi, điều này đã xẩy ra khá lâu khoảng vài tháng.

    Biết được điêunày nhưng tôi coi như không có chuyện gì vì đoán là cô ấy chỉ muốn chứng tỏ mình.

    Đến gần đẫy, khi cô ấy rủ tôi đến chơi với cậu ta, thì tôi mới phát hiện ra cậu ta là bạn thân của cô ấy và bạn thân của người yêu cũ của cô ấy (Mặc dù yêu nhau dược gần hai nam nhưng tôi hầu như không tiếp xúc vói bạn của cô ấy vì một phần tôi cảm thấy không hợp do ít tuôi hởn tôi và một phần cách xứ lý của cô ấy đối với tôi và bàn bè cô ấy không được tự nhiên nên tôi cũng không thấy thoải mái) .

    Đến lúc tôi nói lại chuyện nay với cô ấy để xác định rõ ràng các mối quan hệ thì cô ấy lại tỏ rakhó chịu và xúc phạm nặng nề đến tôi (Sao anh ngu thế, đời nào em lại......, nhiêu tuổi mà đầu óc tối tăm, ,,,,,)

    Từ "ngu" cô ấy đã nói với tôi cũng phải ba bốn lân (tất nhiền chỉ có hai người), trước kia tôi đều cho qua vì nghĩ co ấy còn trẻ, lần này thực sự trong lòng tôi chỉ muốn giơ tay tát cho cô ấy lúc đấy nhưng may sao tôi lại kiềm chế đuợc và bỏ đi nơi khác.

    Bỏ nhau thì không nói làm gì, nhưng tôi lại không không muốn như vậy vì dù sao trong hai năm qua cũng đã có "nhiều thứ" xảy
    ra với hai người.

    Bây giờ tôi cũng khôngbiết phailảm thế nào, chẳng lẽ tại kê mặc cô ấy muốn làm gì thi làm.
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó còn cứu vãn được không ??? Thú thật , nếu là tôi, tôi sẽ không yêu nổi một người con gái nào bảo tôi "ngu". Những người con gái ko có suy nghĩ như vậy đừng nên bận tâm đến họ nữa.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nhất trí !
    Công nhận là bạn xứng đáng nhận được cái từ mà cô bạn gái nói với bạn . Vì như thế mà cũng phải đem lên đây hỏi .

    Chưa nghe câu thơ :
    Ai nói " ngủ " thì anh yêu
    Ai nói " ngu " thì anh song fi
    à bạn .
    Chúc bạn hạnh fúc với tình yêu của mình
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nói cho tớ xin lỗi nhé, tớ thấy cô bạn gái của bạn đúng là hơi quá đáng. Cái thứ nhất, cô ấy đòi hỏi "những thứ xứng đáng hơn có được từ tình yêu , Về điều này theo tớ thấy thì cô gái này có lối sống có vẻ hơi thực dụng. Cái thứ hai cô ta đã làm những việc không cần biết đến sự có mặt của ban cũng như không quan tâm xem cảm giác thái độ của bạn ra sao, cho thấy cô ta xem thường bạn. Cái thứ ba, cô ta vài lần dùng "ngu" khi nói chuyện với bạn, với bạn thì sao tớ không biết nhưng đối với tớ đó là một sự xúc phạm rất nặng nề. Tớ thấy cô bạn gái của bạn tuy có cá tính nhưng nếu với một người tính cách nhu và trầm thì có thể chịu đựng được, tuy nhiên sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng "giọt nước làm tràn ly". Còn với những người có tính cách ngược lại thì việc chia tay là điều tất vì bản thân tớ thấy rằng bản thân mình cũng là phái nữ nhưng cũng khó có thể chấp nhận một người có tính cách "mạnh" như vậy. Vậy bạn thuộc tuyp người nào? Và bạn nghĩ sao về những lời góp ý của tớ. Hãy suy nghĩ trước khi hành đông nhé, vì dù sao đây cũng chỉ là những lời góp ý thôi đấy!
  5. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn đang ở giai đoạn thử thách đấy. Nếu vượt qua được giai đoạn này, có thể hai người sẽ có một happy ending. Muốn vậy, mình nghĩ bạn cần chứng tỏ và khẳng định vai trò của mình trong quan hệ dứt khoát và cương quyết hơn. Đừng để cô bạn gái lấn lướt bằng những hành động hết sức trẻ con và thiếu suy nghĩ như thế. Nếu không chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở những xúc phạm bằng từ ngữ đâu. Quan trọng nhất là cách nào đó hãy hâm nóng lại tình yêu của cô ấy với bạn (mà có lẽ nó nguội lạnh bấy lâu vì lý do nào đó). Mong bạn sớm vượt qua được thử thách này.
  6. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hình như bác mọi khi nhường nhịn người yêu quá, luôn nhận phần thiệt thòi về mình nhiều quá thì phải.. như thế cũng tốt, nhưng đừng nhiều quá bác ah, có những lúc phải khẳng định mình với người yêu để cả 2 hiểu nhau nhiều hơn và biết cách sống với nhau hơn.. còn chuyện bạn gái bác hay tâm sự với người con trai khác thì với em cũng ko có gì quá,.. co thể mọi người không thích như vậy, nhưng với em người yêu chưa chắc đã có thể là người bạn tri kỉ, là người có thể để em tâm sự và nhận được những lời khuyên tốt đâu.. nhưng con trai hay con gái ai thấy như bác chẳng ghen.. em cũng ghen.. he he he.. Bác quan tâm đến người yêu bác nhiều hơn bình thường chút xem sao,.. bác biết rõ cô ấy muốn gì cần gì để biết mình có thể làm được những điều đó ko,.. và hiểu cô ấy hơn để biết cách đón nhận những ts của cô đó, he he he và cô ý chắc sẽ bớt ts với người con trai khác, bác cũng đỡ phải ghen ngày ghen đêm làm gì cho mệt..!!!
  7. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác kém thế, bác cứ lờ em nó hai ba ngày là em nó đu bám theo bác như đỉa thôi,bác cứ o bế quá làm em nó tưởng cao giá lém,cứ làm theo cách tôi là em nó cứ như là đỉa chỉ sợ chán rồi dứt ra không được thôi
  8. Teken

    Teken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lỡ lời mà nói thì cũng có thể xem xét bỏ qua. Nhưng mà tình hình của bác thì ...... theo em thì bác cứ phải cẩn thận, cái gì uốn nắn được là phải uốn nắn từ đầu, càng để lâu càng khó... mà không cẩn thận người ta lại trèo lên đầu mình người ta ngồi thì bỏ bu, bác ạ....
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác àh, tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của bác lúc này. Công nhận người yêu bác hơi quá đáng khi dùng từ "ngu" thật. Nhưng cô í còn trẻ con và nói khi tức giận thì có thể bỏ qua được bạn àh, nhưng khi làm lành rồi thì nhớ nhắc cô í nhé!
    Theo mình, bạn là con trai, lại lớn tuổi hơn cô í, thế nên bạn nên tỏ ra người lớn một chút, chấp gì trẻ con phải không nào. Nếu bạn còn yêu cô ấy thì hãy chủ động làm lành đi đã, kẻo mất người yêu đó, sau khi làm lành rồi thì để lúc nào vui vẻ hãy nhắc đến chuyện đó nhé! thôi chúc bác mau làm lành với người yêu nhé
  10. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mình không đồng ý với x600. Bạn dựa trên cơ sở nào mà bảo là cô kia trẻ con ??? Đã biết yêu rồi thì có lẽ không còn và cũng không nên làm trẻ con nữa. Hơn nữa việc dùng cái lý do là "còn trẻ con" để biện minh cho mọi sai trái mà cô ấy đã làm là rất không hợp lý.
    Theo mình nghĩ, tình yêu đòi hỏi cả hai bên phải thực sự tôn trọng nhau. Theo lời kể của kudo thì có vẻ như cô bạn gái này không dành cho kuda nhiều sự tôn trọng cho lắm.
    Khi bạn đã đưa chuyện này lên đây thì có vẻ như tình cảm của bạn với cô ấy cũng có vẻ lung lay lắm rồi nhỉ. Thôi bạn ạ, cái gì giữ không được thì đừng tìm cách níu kéo. Mình có cảm giác bạn không phải là tuýp người khả dĩ có thể hợp với cô bạn đó đâu.
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 19/07/2004

Chia sẻ trang này