1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần mạnh tay với "người thứ 3" không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamgiadoan, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có cần mạnh tay với "người thứ 3" không?

    Mình và cô ấy quen nhau đã gần một năm!Mặc dù mình chưa chính thức tỏ tình với cô ấy nhưng cả hai đều biết rằng mình đều có tình cảm dành cho nhau.Thời điểm này,khi mình chuẩn bị để phát triển tình cảm lên một nấc cao hơn thì xuất hiện một vấn đề khá nan giải.....Em trai của cô ấy đi học xa,theo sự giới thiệu của bạn cô ấy thì một người bạn trai đã ở cùng và giúp đỡ em gái cô ấy trong thời gian đầu này.Sau một thời gian thi hai người(Em trai cô ấy và anh chàng đó) khá thân nhau.Đặc biệt mẹ của cô ấy dường như khá có cảm tình với anh chàng này.Mặc dù chưa gặp nhau nhưng theo cô ấy nói, mình được biết,anh chàng này liên tục gọi điện,nhắn tin và gửi cả hình ảnh,hoa về cho cô bạn của mình nữa.Thời gian sắp tới này,anh ta sẽ vào nhà cô bạn mình chơi.Hic..mẹ cô bạn mình giao nhiệm vụ cho cô ấy phải...làm hướng dẫn viên cho anh chàng này trong suốt thời gian anh ta ở chơi(Nói nôm na là bù đắp lại cho công sức anh ta chăm sóc cho em trai cô ấy).Khi nghe cô ấy kể chuyện này với mình,mặc dù bên ngoài mình tỏ ra rất bình thản,tuy nhiên trong lòng thì hơi rối bời một chút,bởi vì cô ấy là người rất thương mẹ và em trai.Mình sợ cô ấy sẽ có sự dao động nhất định nào đó.Hơn nữa trong thời gian này,cô ấy lại nghe một lời đồn không hay về vấn đề tình cảm của mình(Bạn gái ngày xưa tìm đến và gặp gỡ với mình).Thực sự bây giờ mình hơi thiếu tự tin một chút khi nói lời yêu thương với cô ấy trong thời điểm này.Mình cần phải làm gì để chấm dứt tình trạng này? Mong các cao thủ cho mình một lời khuyên !Cảm ơn nhiều!!
  2. SirDarkTempla

    SirDarkTempla Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    15
    tự tin lên chứ. Quan trọng là không được để đối thủ có cơ hội làm rung động bạn gái của bạn.
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Có một thứ có thể khiến đá cỏ củng ngoẻo không nói gì là con gái
    Hãy tiến lên và chứng tỏ
    Lãng mạn vào bác ạ
    Cứ gặp thằng cha ấy nói thề nì "Coi ông là đối thủ cạnh tranh công bằng " . Rồi kệ ****** nó , cứ đường hoàng muối mặt mà Kưa .
    Ngại ngùng chi !
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy tin vào khả năng của mình, đừng can thiệp mạnh quá,
    Tôi chỉ can thiệp mạnh khi tên thứ 3 kia có ý định và nói xấu tôi, nói như thế là mâu thuẫn nhưng nếu mà hắn cả gan động đến mình là phải sát thủ máu lạnh ngay,
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hèn ! cứ đường hoàng tử tế cho nàng không nhắm được mắt
    Chấp chi quân ý cho mệt xác
    Cẩn thận trận đầu ra quân bị nó oánh cho tan hết xác bi giờ ...khục
  6. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên mình phải tự tin rồi,bạn à!
    Nhưng có điều mình đang rất lo,bạn gái của mình thuộc tuýp người mềm lòng,lại hay nghe lời mẹ nữa mới đau chứ.Cô ấy rất thương đứa em trai,mà tên kia thì lại ở bên cạnh,chăm sóc cho đứa em trai đó.Mình sợ cô ấy sẽ chuyển từ sự cảm thông sang một cái gì đó cao hơn với anh chàng đó!!Mà tên này thì ,như bạn biết rồi đó,nó tán tỉnh hoành tráng lắm...Một điều chắc chắn là anh ta sẽ khai thác ưu thế khi ở bên cạnh em trai cô ấy và lấy lòng mẹ của bạn gái mình.( trong khi mình thì chưa bao giờ tiếp xúc với mẹ cô ấy cả)
    MÌnh đang suy nghĩ sẽ phủ đầu luôn trước khi anh chàng đó đến nhà cô ấy vào thời gian tới,hii,nhưng không biết như vậy có phải là quá nôn nóng hay không!?
    Hic,mình là một thằng khá từng trải trong vấn đề yêu đuơng đau đầu này nhưng không hiểu sao khi gặp cô gái này,mình thực sự lúng túng ,thậm chí la hơi run khi muốn thể hiện một điều gì đó để cô ấy hiểu tình cảm của mình nữa!
    Nếu ở vị trí của mình,bạn sẽ làm gì nhỉ?
  7. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chưa chính thức tỏ tình với cô ấy mà dám gọi là "bạn gái" ah. Bây giờ làm gì hả:

    Tỏ tình ngay để tránh tình trạng "lập lờ nước hến", quen nhau 1 năm rồi mà, ngại ngùng chi nữa.
    1. Nếu cô ta nhận lời với bạn --> chia xẻ với cô ấy những suy nghĩ của bạn bây giờ. Nếu cô ấy coi bạn là bạn trai thì sẽ giữ gìn cho cả hai ngừơi.
    2. Nếu cô ấy từ chối --> chẳng việc gì phải lăn tăn suy nghĩ đến chàng kia hết, cả hai đều đang chinh phục cô ấy thôi, cô ấy chọn ai thì chọn. Những gì trong 1 năm qua của bạn nên coi là một kỷ niệm đẹp.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nói với cô ấy: "Anh sẽ làm hướng dẫn viên cùng em cho vui nhé!?". Phải chứng tỏ bản lĩnh chủ nhà!
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà cái gì chứ, đã có gan bày tỏ đâu, tốt nhất là nên tranh thủ thời gian, bày tỏ càng sớm càng tốt, làm thế nào càng lãng mạn càng tốt, trước khi tay kia có dịp gần cô ấy. Bạn nên khẳng định tình cảm của cô ấy dành cho bạn, một khi cô ấy đã xác định ai có vị thế cao hơn trong trái tim của mình thì cô ấy sẽ có cách hành động đúng, còn nếu cô nàng này một hai ba đều phải cả thì chịu...
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cách thể hiện, kô phải lúc nào cũng nói toẹt vào mặt người ta là "anh yêu em" !

Chia sẻ trang này