1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần phải cầu hôn ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saharaScorpion, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saharaScorpion

    saharaScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải cầu hôn ko ?

    Tụi mình quen nhau đã 5 năm, đến cuối năm nay là đám cưới rùi nhưng anh ấy chẳng có cầu hôn mình gì cả, mặc dù mọi sự chuẩn bị đã sắp xếp gần xong rồi . Vậy có bình thường ko ?

    Phải nói thêm là mình thuộc type người thích romantic một chút, còn anh thì rất thực tế . Mình biết điều này nhưng lại có cảm giác mình là con gái mà giống như đang theo ko người ta về nhà vậy .

    Đã thế, anh còn bảo mình hỏi mẹ xem có miễn luôn đám hỏi được ko, bảo rằng bày vẽ nhiều chỉ tổ mệt tụi mình thôi. Cũng may mà mẹ mình ko chịu .

    Các bạn cho mình ý kiến với . Mình chẳng biết phải suy nghĩ theo hướng nào cả
  2. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sao có người giống mình thế.
    Bạn ơi, hiện thực chứ có phải tiểu thuyết đâu mà bạn tưởng tượng ra cảnh anh ấy mang một cái nhẫn kim cương đến rồi quỳ xuống dâng lên cho bạn cùng một lời đề nghị "em làm vợ anh nhé!". Nhất là bạn và anh ấy đã quen nhau đến 5 năm, chắc chắn cả hai đã cùng nhau tính toán về chuyện hôn nhân, cuộc sống sau này rồi, đến lúc ấy mà lại còn "Em có đồng ý làm vợ anh không?" thì ...sến như con hến lắm.
    Mà này, nếu mình là bạn, khi anh ấy bảo về nhà hỏi mẹ xem bỏ qua đám hỏi có được không là mình nói luôn "Trời, mẹ em còn đang tính xem đám hỏi thì phải đãi tiệc nhà anh thế nào, bà con nhà em những ai sang được để giúp nữa kìa. Bỏ là bỏ thế nào."
    Mà chắc bạn còn trẻ, anh ấy nói gì cũng nghe, rồi sau đấy hậm hực chứ gì, dễ thương ghê
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không có người đàn ông nào là không lãng mạn cả. Vấn đề là anh ấy có yêu bạn không(trong trường hợp bạn là có nhé) và bạn có biết khơi gợi sự lãng mạn trong con người anh ấy không. Vì đàn ông rất thụ động trong những chuyện này, họ thường không chủ động làm mà chỉ bị cuốn theo dòng lãng mạn của bạn thôi. Sau một thời gian, nếu những gì bạn tạo ra là thú vị thì họ sẽ tự động phản hồi hay bắt đầu bằng những hành động lãng mạn...Mình đối xử với họ như thế nào thì họ sẽ phản hồi như thế, mình e rằng hình như bạn muốn sự lãng mạn ở chồng sắp cưới, nhưng sự mong muốn đó là thụ động, đòi hỏi từ một phía là anh ấy mà thôi, chứ bạn thì chưa làm gì
    Thật ra lãng mạn theo cá ch thông thường thì mau nguội lắm, muốn lãng mạn thì cũng phải có đầu tư rất lớn, về mặt suy nghĩ và thời gian ấy. Ví dụ nhé.
    Ny của mình hiện tại là một người cực kỳ bận rộn, lại lớn hơn mình rất nhiều tuổi nữa . Trong công việc rất khó tính và nghiêm khắc, không bao giờ bọc lộ ý nghĩ, nói chung là người không hề dễ hiểu và dễ nói chuyện, chỉ riêng với 1 mình mình anh ấy hòan tòan khác, chuyện gì cũng nói, kể cả những chuyện nhảm nhí nhất (VD như chuyện anh ấy dự tính sẽ ăn hiếp mình thế nào...), rất dịu dàng và tình cảm. Cứ vài ngày 1 lần mình rất bất ngờ khi nhận được hoa gửi thẳng đến cty, sáng nào cũng sms đánh thức nhau dậy rất sớm, nói chuyện và tối nào cũng chúc ngủ ngon bằng những câu khác nhau những rất hay và dịu dàng. Thậm chí còn nhớ ngày đầu tiên nói chuyện với nhau và cứ đến ngày đó là gửi hoa+thiệp hay lung tung các thứ khác để....tỏ tình(ngày này mình cũng chẳng nhớ đâu, tệ thật ). Nói về đám cưới thì anh ấy có khi còn hào hứng hơn cả mình nữa, thậm chí còn cùng mình viết cả kịch bản đám cưới cho riêng biệt, bàn về quần áo, trang sức, chụp ảnh và muốn dắt mình đi Pháp vào honeymoon, nói chung là ngòai sức tưởngtượng, y như là mới yêu lần đầu
    Những việc anh ấy làm như thế, mọi người xung quanh rất bất ngờ vì anh ấy chưa từng làm như vậy, và không bao giờ như vậy. Mình nghĩ là do công của mình. Vậy nè, mình có những bài thơ và tạp văn rất hay để thỉnh thỏang gửi cho anh ấy. Có buổi sáng mình đánh thức anh bằng 1 sms thơ thế này
    Tối qua anh ngủ có ngon khng
    Ngòai khơi gió lộng
    bla bla b la
    Cty anh ấy không khuyến khích use mail ngòai hệ thống vì lý do an tòan dữ liệu, nhưng từ hồi quen mình, anh ấy reg một mail ngòai và ngày nào cũng vào check và viết mail cho mình,
    vì mình thường gửi cho anh ấy những thứ rất lãng mạn, hoặc rất tức cười hay một mail tỏ tình dễ thương, nhắc lại những kỷ niệm cũ...Anh ấy ngày nào cũng viết dù không lãng mạn lắm nhưng rất xúc động(mình không chịu cho dùng mail cty anh ấy để mail cho mình đâu, làm khó dễ nhau ấy mà)
    Sắp SN anh ấy rồi, mình "đầu tư lớn", học thêu 1 bức tranh nho nhỏ với lời đề tặng rất độc đáo, chắc chắn anh ấy sẽ rất xúc động. hehe. NY của mình ở cty bị các cô chăm sóc hơi kỹ, sáng giá lắm, đối tác cũng vậy nữa, SN anh ấy có rất nhiều người và nhiều quà đắt tiền, nghe nói tòan áo quần, nước hoa, tie....nhưng chắc 100% món quà của mình là độc đáo nhất, không phải bởi mình tặng mà vì công sức và tâm hồn mình đặt cả vào đấy. Mình cho rằng đó là sự đầu tư lớn xuất phát từ tình yêu, vì nếu mình cũng chỉ biết đòi hỏi hay cũng thường thường bậc trung như các cô kia, đi mua quần áo nước hoa tặng anh ấy thì mình cũng thường thôi, anh ấy làm sao mà xúc động để nghĩ ra những hành động lãng mạn tương tự dành cho mình được
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 30/03/2006
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn quả là một người may mắn và hạnh phúc. Chúc mừng bạn nhé!
  5. saharaScorpion

    saharaScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là "vì đời ko như trong phim" nhưng bọn bạn mình vẫn được cầu hôn đầy ra đó, chẳng cần phải làm cho ấn tượng đến nỗi sến như con hến, nhưng ít nhất cũng là 1 lời ngỏ ý .....?
    Bạn nói đúng đấy, mình còn trẻ lắm, lại nai nữa nên ai cũng nói mình dưới cơ anh ấy . Có nên buồn ko nhỉ
  6. saharaScorpion

    saharaScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Saigoncool đã chia sẻ kinh nghiệm . Mình vote cho bạn 5 * đấy . Mà bạn cho mình hỏi này, thế trước khi NY của bạn trở thành tuyệt vời như thế thì có phải bạn đã dày công huấn luyện ko, hay là ngay từ đầu đến với bạn anh ấy đã good thế rồi ?
    Có lẽ NY mình ko iêu mình nhiều như NY bạn yêu bạn . Mà nghe bạn kể xong thì mình thấy có lẽ 1 phần cũng là do mình nữa . Mình cũng muốn làm những chuyện tỉ mỉ ấy nhưng sợ anh ấy ko thích nên cứ thôi đi, mãi rồi cái tính lãng mạn của mình bị mòn đi đâu mất .
    Mà bây giờ mình với anh ấy đang ở xa nhau, muốn làm gì cũng chẳng làm được nhiều . SN anh ấy cũng sắp đến rồi, mà mình lại nghèo ý tưởng thế, chẳng biết phải tặng cái gì nữa .
    NY mình cũng giống NY bạn đấy, hơn mình nhiều tuổi, lại cực kỳ bận rộn, có đôi khi khá gia trưởng, chắc chắn 1 điều là chẳng bao giờ cùng mình 8 chuyện nhảm nhí, vì anh ấy thà để thời gian đọc sách còn hơn .
    Mình lúc này sao rối quá đi mất
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi thế theo bạn thế nào mới là "cầu hôn"? Là phải quỳ xuống hôn tay bạn và nói "Will you marry me?" hay là cứ phải bằng cách nào đấy nói: "Em yêu ơi lấy anh nhé" ư?
    Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới của hai bạn đã gần xong rồi, vậy thì ai là người gợi ý đầu tiên cho đám cưới vậy? Ai gợi ý đầu tiên thì người đó là người cầu hôn đấy, nếu trường hợp hai người bị bố mẹ bắt cưới thì người đồng ý đầu tiên cũng coi như là người cầu hôn
    Tớ nói đùa vậy thôi. Nhưng trong cuộc sống có phải ai cũng có đủ lãng mạn/sến hay can đảm để nói ra câu cầu hôn đâu. Phần lớn người ta nói câu đó bằng cách này hay cách khác, chỉ có điều người được hỏi có chịu hiểu đó là lời cầu hôn hay không thôi
    Về chuyện đề nghị bỏ đám hỏi, tớ đã từng gặp rồi Đàn ông họ ngại thủ tục lắm. Cứ phức tạp lắm bước là họ rất ngán. Nhiều ông không hiểu gì lắm về chuyện cưới xin thì còn cố hết sức bỏ được cái nào hay cái ấy Theo tớ hiểu, anh chàng của bạn là người thực tế, ko màu mè và cũng hơi độc đoán. Nhưng chẳng sao đâu, tớ ko nghĩ cái đó thể hiện chuyện yêu hay ko yêu.
    Bạn đừng băn khoăn nhiều mà đám cưới kém vui. Hãy tận hưởng hạnh phúc đi chứ
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mình với NY mình cũng có phải lúc nào cũng được ở bên nhau đâu, anh ấy đi công tác suốt, tháng nào cũng đi hết .hichic, về cá tính thì phải nói thế này: con bạn mình làm việc với lão, nói, "tao làm với bên U thấ y mấy thằng manager bên đó trẻ con, nó nói nhiều khi cũng không nể, c ó khi còn bẻ lại được nó, vậy mà với ông này thì chỉ có mỗi việc: nghe, và làm theo, không cãi được 1 câu nào(vì quá có lý). Nếu làm gì sai hay có lỗi là gọi điện báo cáo ngay lập tức để nghe...chửi(chứ không giấu được như giấu mấy thằng U)." Nghe bảo ông này không bao giờ chửi bới nhưng mặt lạnh và nói nhẹ nhàng nhưng rất đau, đã nói thì không ai cãi được
    Mình không nghĩ là NY bạn không yêu bạn nhiều đâu, cái chính là bạn chưa tạo tạo cho anh ấy cảm giác nhẹ nhàng và thú vị khi ở bên cạnh bạn, trò chuyện với bạn . Những người già coi bên ngòai khô khan vậy đó nhưng họ thèm sự tươi trẻ, lãng mạn và trẻ con của mình lắm, nhưng làm thì phải làm kheo khéo, và phải "mưa dầm thấm đất" mới được, cái này thuộc về kinh nghiệm cá nhân, mình cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, bạn phải hỏi cụ thể thì mình mới nói được
    Mình không tin là anh ấy của bạn sẽ không cùng bạn 8 chuyện nhảm nhí, nếu bạn biết cách khơi gợi. NY mình ấy, mới đầu hay đi làm về muộn lắm, có tối không sms, không DT luôn, vì còn mải đi chơi với bạn hay vềnhà xem phim, mail có khi cả tuần mới check và trả lời mình 1 dòng rất "công việc". Ông này tòan đọc sách business và triết học linh tinh, làm mấy đứa bạn ông í sợ kinh khiếp, nhưng giờ thì khác hẳn, mình đã kể rồi đấy.Hehe, ông ấy chịu đọc truyện cổ tích ròai, để sau này đọc cho ba má con tớ nghe(lão này suốt ngày 8 là sinh đôi 3 đứa con gái và viết chiến lược để đào tạo nó thành vợ đại gia ). Dạo này mức độ nhảm nhí của anh chàng còn hơn tớ nhiều ấy chứ
    Cụ thể là vậy, hồi đó ổng nói là ổng có thói quen đọc báo trước khi đi ngủ, tớ nói vậy thì hay, mai mốt có con anh anh đọc truyện cho nó nghe trước khi đi ngủ. Ổng bảo, không dám đâu, vậy má nó đâu, lúc đó làm gì , rồi làm gì mà có truyện phù hợp với 2 đố itượng khác nhau xa như thế....bla bla bla, nói túm lại là phản đối vì thấy nhảm. Tớ bảo thì má nó nằm ngay cạnh nó, anh đọc cho má nó nghe luôn. , nhưng ổng thấy không thuyết phục
    Rồi thì tớ đọc truyện cổ tích cho ông ấy nghe, lúc muh ông ấy mệt mỏi nhất ấy, hìhì, từ từ thấy thấm và nghiện thì tớ iu cầu làm như thế cho tớ, rồi cứ thế mà tiến
    Lão í nói với tớ thế này; anh muốn mỗi sáng mở mắt ra người anh gặp đầu tiên trong ngày là em. Mỗi tối đi ngủ có em bên cạnh, nghe em thì thầm vào tai anh(tớ phản đối: em đâu có nhiều chuyện dữ vậy)=> lão í nói, em không cần nói cũng được, anh chỉ cần nghe em thở thôi, và để anh ôm . Hờ hờ, tỏ tình bùn cười nhỉ. Sáng nay tớ gọi dậy bằng DT, cứ ôm DT nói mãi, tớ bảo đi làm đi kìa, lão í nói, em có buông anh ra đâu mà anh đi được, mà thôi cho anh ôm em thêm 1 tí nữa, (cuối cùng thành ra mấy tí luôn), dạo này siêu nhảm, đồng nghiệp lính lác trong cty lão í mà biết thì
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chỉ là một nghi thức thôi mà em.
    Ghé tai nói nhỏ em điều này nhé: Sự nũng nịu vừa fải và hợp lý là vũ khí cữc kỳ lợi hại và hiệu quả của fụ nữ để đánh gục bất kỳ gã đàn ông nào.
    Chuyện của em coi như mặc định là đã cầu và chấp hôn.
    Việc hiện tại, em cứ cùng vị hôn fu chuẩn bị chu đáo cho hôn sự (tất nhiên là cả đám hỏi).
    Sau khi mọi chuyện đã ổn thảo, vào một ngày đẹp trời và ở vị hôn fu của em tràn đầy hưng fấn, thuê bộ fim [Taxi III] về xem, khen và nũng nịu mong muốn mình là vai nữ của đoạn kết.
    Lại ghé tai nói nhỏ với em câu nữa: Đàn ông là những chú gà trống choi , tức nhau tiếng gáy.
    Chúc em thành công .
    p/s: Film [Taxi III] của France em nhé .

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 30/03/2006
  10. saharaScorpion

    saharaScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các chị nhá . Con bé em dốt thật, iêu nhau đến bao nhiêu năm mà tâm lí đàn ông thế nào em cũng bó tay. Bây giờ giật mình ngoảnh lại thì ối giời ơi mình đã phạm biết bao nhiêu là sai lầm . Đúng là em cũng hay chấp nhất chuyện nhỏ nhặt lắm, chẳng hạn chat với nhau mà anh í type "tks" là em ko chịu đâu, sao lại ko thể nói 1 câu cảm ơn em cho tròn trĩnh vậy chứ
    Nhưng bây giờ thì cho dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi NY của em thành giống như của chị Saigoncool được, em nghe chị í kể mà phát ghen tị quá đi mất . Thế 2 người đã iêu nhau được bao lâu rùi chị nhỉ ?
    chị power160watt này, phim Taxi III ấy là thế nào vậy ? NY của em ghét mí phim tình cảm ướt át lắm, toàn coi xã hội đen hay là mí cái phim về đấu trí nhau ấy
    À, cho em hỏi ý cò mọi người tí nhá, đàn ông có thích được nhận 1 bó hoa hồng to đùng gởi đến cơ quan vào ngày sinh nhật ko ? Bọn con gái mình thì thích lém nhưng chẳng biết các ông có cảm giác mắc cỡ gì ko, vì chuyện này thường là chàng tặng nàng chứ ko fải ngược lại . Em muốn làm thế cho SN anh í mà lại chẳng biết có nên ko nhỉ

Chia sẻ trang này