1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần phải cầu hôn ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saharaScorpion, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đây là anh chứ đâu phải chị nhỉ
    Nhưng muh anh hay chị gì thì tư vấn cũng quá hay, cho thêmm chiêu về ý tưởng sinh nhật hay gì gì đó cũng đượ đi P, dù sao bọn tớ cũng cần tham khảo thêm, lãng mạn và dịu dàng không bao giờ là thừa mà
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, chị có hơn gì em đâu, chị không bao giờ cho anh ấy dùng từ Ok, nhưng không lải nhải hay nhõng nhẽo mà dịu dàng thôi, chị nói, em không phải công việc, cũng không phải bạn bè của anh,anh nói từ đó với em nghe xa lạ lắm...bla bla bla. Nhưng mà MT nhà chị dễ thương lắm, giải thích là anh quen dùng từ đó mấy chục năm rồi, mà làm việc thì ngày nào cũng dùng, giờ em không thích anh sẽ sửa, nhưng phải có thời gian nghe, lâu lâu anh quên, buột miệng nói em cũng đừng giận
    Chị nghĩ chẳng có gì là không thay đổi được, đàn ông họ cũng dễ....dụ mà. Em cứ trang trí nhà thật đẹp chẳng hạn, nấu ăn ngon, hoa hòe trái cây trang trí đầy nhà, rồi mời anh ấy đến ăn cơm(cuối tuần ấy), làm sao cho chàng thấy dễ chịu, nhẹ nhàng nhất, sau đó nói em có đĩa phim mới hay lắm, anh lên xem cùng với em nhé, hehe. Đảm bảo không ai dại mà từ chối
    Chị nghĩ chẳng ai ghét phim tình cảm đâu, miễn là em đừng ép anh ấy xem phim HQ là được, những phim như Không ngủ ở Seatle, You''ve got mail, Pretty woman, Câsablanca...thì ai mà chê được. Luyện cho anh người iu em xem phim TC từ mấy phim đó đi, cuối tuần nằm ôm nhau xem phim, mua snack hay làm một vài thứ gì đó vừa ăn vừa xem, hấp dẫn lắm chứ bộ
    Vụ tặng hoa chị em rằng kh6ng thích hợp, nó hợp với con gái hơn em ạ. EM nghĩ ra món quà nào đó tinh tế và phù hợp hơn một tí đi
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Anh đính chính lại fát, anh là anh chứ ko fải chị, em saharaScor ạ. Vừa mới vào chia sẻ với em 1 fát mà em đã đưa anh sang Thailand rồi về ngay được.
    Taxi III, là một film hành động nhẹ nhàng, ko oánh jết khá hài hước và vui nhộn. Anh nghĩ là một trong những film giải trí chất lượng cao em ạ. Đảm bảo hôn fu của em sẽ thích thôi, tuy nhiên là film fáp nên cũng có chút lãng mạn và anh muốn em để hôn fu của em được xem cái đọan lãng mạn trong film mà cũng là cái em cần đấy.
    Còn chuyện gửi một bó hoa (hồng) thật ta thì anh e rằng, không tốt nhất là với type người như hôn fu của em. Thú thật nếu nghĩ là một món wà j` đó cũng khó vì đàn ông thường ko có ham muốn được tặng wà. Anh thì anh thích người iu anh ôm anh, thỉnh thoảng fà hơi ấp vào gáy anh, nói ~ gì cô ấy nghĩ và cứ thế ... hít bụi đường. Anh nghĩ một món wa` gì đó thực tế một tí thì tốt hơn ... một cái áo sơ mi với style và color yêu thích, một cái ví thay cho cái ví bị rách, một cái giây lưng thay cho cái giây lưng đã sờn v.v... đàn ông thường thế.
    Chúc em thành công .

  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hi saharaScorpion
    Nghe bạn nói có nhiều cái giống mình quá! Nhưng thực ra thì NY của mình còn tệ hơn bạn cơ. Chưa kịp nói yêu, anh ý đã dắt mình về nhà giới thiệu với bố mẹ anh ấy mình là bạn gái anh ấy (mặc kệ cho mình chưa kịp đồng ý hay không) Rồi sau đó mẹ anh ấy cầm tay mình và nói rất thống thiết "Cháu ơi, cuối năm chúng mày cưới nhé! Gật đầu một cái cho bác mừng đi" Hic. Vấn đề là lão ý thậm chí chưa thèm nói với mình là lão ý ... yêu mình. Rồi thì trên đường về nhà, lão ý bàn chuyện cưới tỉnh bơ như thể đó là một chuyện đương nhiên. Khi đang viết cho bạn những dòng này cũng là lúc mình cũng đang sắp chuẩn bị cho một cái đám cưới mà mình cũng nhớ là chưa hề có một lời cầu hôn. Mọi thứ nó cứ đến nhanh đến chóng mặt, mình bị lôi đi chào họ hàng cả hai bên từ lúc nào cũng chả nhớ, chỉ biết là cả hai bên đều đang chờ một cái đám cưới. Hình như mình dễ tính quá vì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện anh ấy phải cầu hôn mình, cho đến khi đọc bài viết của bạn. Hic.
    Chia sẻ cùng bạn tâm trạng của người sắp cưới mà chưa từng được cầu hôn. Nhưng mà mình thấy cũng chả tệ lắm đâu. Thực ra thì cầu hôn cũng chỉ là một thể loại thủ tục, mà đàn ông con trai nhất là mấy ông đã lớn tuổi là ngại mấy khoản đó lắm. Cũng phải thông cảm cho họ, không phải vì họ không muốn mà chỉ là vì họ quá tin tưởng vào mối quan hệ, và họ cũng đủ lớn tuổi để mà mất dần sự lãng mạn. Chuyện thay đổi để họ lãng mạn hơn không phải là không thể, nhưng mà nó phải có thời gian và từng bước một. Quan trọng nhất không phải là ngồi 1 chỗ và thụ động chờ đợi sự lãng mạn từ người đàn ông của mình mà là biết cách từng bước dẫn dắt họ một cách kiên nhẫn. Ví dụ bạn có thể hỏi vui vui người chồng tương lai của bạn khi hai người đang chuẩn bị đám cưới "Anh ơi, hình như anh chưa cầu hôn em thì phải?" Và bạn thử nhoẻn miệng cười rất chi là... bí hiểm xem thử thái độ anh ấy thế nào?
    Còn chuyện sinh nhật anh ấy, thì mình nghĩ là... tại sao bạn không thử bày 1 trò gì đó nhỉ? Ví dụ như kéo anh ấy đi lang thang, nắm tay anh ấy thật chặt và thì thầm với anh ấy để anh ấy biết bạn yêu anh ấy như thế nào. Món quà thường không quan trọng bằng cách tặng quà mà. Chúc hai bạn hạnh phúc.
  5. saharaScorpion

    saharaScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ối ối em sorry anh watt nhé, tại anh cứ dịu dàng tỉ mỉ quá nên con em nó tưởng bở í mà
    các anh các chị bày cho em mấy trò rồ man dại quá xá nhưng kẹt cái là em và anh trâu già đang ở cách nhau 8 tiếng đường chim sắt bay cơ, em mà đạo diễn được mí kịch bản í là em chết liền
    Mà chị saigoncool đúng là chuyên gia tâm lý nhá, em nghe theo chị đã chủ động làm 1 ít chuyện và tình hình là anh í cũng có chút chút phản hồi
    chị babymonkey này, em cũng đã từng nghĩ tới chuyện làm bộ hỏi anh í nhưng em biết chắc thế nào anh í cũng bảo "mệt em quá". Cái này là câu thường trực mỗi khi anh í ko thích em bày trò đấy . Em thấy NY của chị cứ vũ bảo như mí anh hàn xẻng trong phim í, iêu gì mà cứ nắm tay NY lôi đi xềnh xệch
    Tình hình là bây giờ em chẳng biết phải tặng quà gì cho SN con trâu này cả, vì cái cọc đang ở xa quá, mọi người ráng giúp em với nhá
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tks em gái, chị là chuyên gia nghĩ là những trò mèo nhèo lung tung mà, nhưng rất hiệu quả đấy nên cũng trở thành chuyên gia tư vấn cho lũ bạn(rất đông) của chị, phản hồi là ổn(nhưng mà chẳng đứa nào trả tiền công mới ức )
    Hay là em học thêu chữ thập như chị đi, thêu cho anh ấy 1 bức tranh gì đấy thật ý nghĩa, hay những hàng chữ kiểu này. Đảm bảo anh yêu nhà em nhất trên cành quất luôn
    em không bắt anh trả lời những câu hỏi tai sao khi :
    chúng mình hẹn nhau mà anh chẳng đến
    em không bắt anh giải thích về một người con gái nào khác em mà anh nói " yêu "
    em không bắt anh đến thăm mỗi lần em ốm hay đón em vào mỗi giờ tan học
    em không bắt anh ở bên em, khi em đang yêu anh
    em không bắt anh yêu em , khi em thật gần hay là thật xa
    em không bắt anh thuộc về em . một lần hay là mãi mãi
    duy chỉ một điều . em muốn bắt buộc anh :Hạnh phúc nhé người em yêu dấu nhé!
  7. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời: không cần cầu hôn đâu. Chỉ cần hồn câu thôi.

Chia sẻ trang này